Trong quá trình trao đổi thi thể của những người lính đã hy sinh, phía Nga đã nhiều lần trao trả công dân của Liên bang Nga và các quốc gia khác, cụ thể là Israel, cho Ukraina, cải trang thành những người lính Ukraina.
Theo RBC-Ukraina đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tuyên bố về điều này trong một cuộc họp báo vào ngày 21.06.2025.
"Trong quá trình hồi hương, đã ghi nhận rằng, thi thể của 20 người được trao trả cho chúng tôi với tư cách là những người lính đã hy sinh của chúng tôi là "người Nga", - ông nói.
Theo nguyên thủ quốc gia, Nga không kiểm tra danh tính của những người đã chết trong quá trình hồi hương hoặc cố tình làm giả mối danh tính của họ.
"Ví dụ, có một lính đánh thuê người Israel đã chiến đấu bên phía họ. Một công dân Israel. Có giấy tờ của Israel. Mặc dù họ nói với chúng tôi rằng, đây chỉ là những người Ukraina và chỉ là những quân nhân. Nhưng đó là lời nói dối, đã được ghi lại", - Tổng thống Zelensky nói.
Theo ông, đây không phải là những trường hợp cá biệt, và tất cả đều được phía Ukraina ghi nhận.
"Đôi khi những thi thể này thậm chí còn có hộ chiếu Nga. Điều này có nghĩa là bản thân họ thậm chí không thể kiểm tra xem họ đang gửi ai, vì đây là một số lượng lớn người. Cần phải kiểm tra. Và thành thật mà nói, tôi không biết cần bao nhiêu thời gian cho việc này", - Tổng thống nhấn mạnh.
Các nhà báo có mặt tại cuộc họp đã được xem bằng chứng xác nhận lời nói của Tổng thống.
Trong số đó có hộ chiếu của công dân Liên bang Nga, cũng như các tài liệu khác được tìm thấy cùng với các thi thể mà Liên bang Nga trao trả cho Ukraina dưới danh nghĩa là những người lính Ukraina đã chết.
Ông cũng lưu ý rằng, Liên bang Nga đang cố gắng thổi phồng một cách giả tạo số lượng binh lính Ukraina được cho là đã chết để giảm bớt nỗi sợ huy động trong xã hội của mình.
"Bởi vì nếu đến lúc Putin muốn huy động ai đó, xã hội của ông ta sẽ sợ hãi. Nhưng nếu bạn chỉ ra rằng, cứ mỗi người lính thì có tới một trăm người Ukraina đã chết, thì điều đó có vẻ không đáng sợ lắm", - ông Zelensky lưu ý.
Việc thay thế các thi thể trong quá trình trao trả không chỉ là một sự thao túng vô liêm sỉ, mà còn là nỗ lực của Điện Kremlin nhằm tạo ra ảo tưởng về thành công ở mặt trận bằng cách bóp méo quy mô thực sự của tổn thất.
Theo ông Zelensky, Ukraina không có ý định chấp nhận các thi thể của những người lính Nga được cho là người Ukraina, họ sẽ được trả lại.
Bộ Nội vụ, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Y tế tham gia vào quá trình nhận dạng. Tất cả các trường hợp đều được kiểm tra.
Bộ Nội vụ Ukraina cho biết, Nga đang cố tình làm phức tạp quá trình nhận dạng thi thể của những người đã chết. Thông thường, các thi thể được trả về trong tình trạng bị cắt xẻo.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko, quá trình nhận dạng rất phức tạp và kéo dài, và Nga đang cố tình làm phức tạp thêm bằng cách trả về các thi thể trong tình trạng bị cắt xẻo, thường là từng phần trong các túi khác nhau. Có những trường hợp được biết đến khi hài cốt của một người được nhận trong các giai đoạn hồi hương khác nhau.
Gần đây, người ta phát hiện thấy binh lính Nga lẫn với binh lính Ukraina trong số các thi thể được trao trả cho Ukraina. Đây có thể là hành động khiêu khích cố ý làm phức tạp thêm công việc của các chuyên gia, hoặc là kết quả của sự tắc trách của kẻ thù. Các chuyên gia Ukraina cũng đang nhận dạng họ.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch