Thiếu nước ở Donetsk: Giờ đây cơn giận dữ cũng nhắm vào Putin
Nguồn: t-online | Tác giả: JAF
Tại vùng Donetsk do Nga chiếm đóng, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã kéo dài nhiều năm. Nay, người dân bắt đầu chỉ trích trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người dân tại vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng – Donetsk – đang ngày càng phẫn nộ vì thiếu các dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã kéo dài hơn ba năm. Sau nhiều đợt biểu tình trước đó, giờ đây sự giận dữ đang nhắm thẳng vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Mariupol bị chiếm đang cạn nước”
Theo cổng thông tin Nga lưu vong Meduza, người dân đã gửi thư cho Tổng thống Nga, lên án một “thảm họa nhân đạo và sinh thái” đang xảy ra trong khu vực. Chỉ mới tuần trước, việc phân phối nước lại bị siết chặt hơn. Tại “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” do Nga sáp nhập, nước chỉ được cấp mỗi ba ngày, thay vì hai ngày như trước.
Tại khu vực nông thôn, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Tại thành phố Yenakiyeve, cách Donetsk khoảng một giờ, nước chỉ được cấp mỗi bốn ngày – các ngôi làng xung quanh thậm chí còn thiếu nước hơn nữa.
Nước không đến được mọi nơi
Ngay cả những ngày có nước, việc cấp nước cũng chỉ kéo dài trong bốn tiếng. Tuy nhiên, áp lực nước quá yếu, khiến nhiều nơi – đặc biệt là các tầng trên của chung cư – không có giọt nào. Những tòa nhà không có thang máy, phụ nữ mang theo trẻ nhỏ, người khuyết tật và người già buộc phải xách nước từ tầng hầm lên bằng xô. Trong một số trường hợp, hệ thống nước sụp đổ hoàn toàn, chính quyền phải cấp nước bằng xe bồn, khiến người dân phải xếp hàng dài chờ đợi. Một người dân chia sẻ trên Telegram:
“Chúng tôi sống như những người vô gia cư, dùng xô để sinh hoạt.”
Chất lượng nước đáng lo ngại
Nước khi chảy ra từ vòi thì bẩn, thường có màu cam, người dân phàn nàn là vẫn phải trả hóa đơn nước rất cao. Trong các cửa hàng, giá nước đắt gấp đôi so với các thành phố lân cận như Mariupol và Rostov.
Thậm chí, một số người dân đã dùng túi nylon chụp lên bồn cầu để hứng chất thải thay vì dội nước – theo tiết lộ từ cựu nghị sĩ Ukraine Oleg Tsarev.
Trong khi đó, các “show diễn nước” vẫn tiếp tục

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước không thể hiện ở mọi nơi: các khu dân cư mới vẫn đang được xây dựng, đài phun nước vẫn hoạt động, và các “trình diễn nước” công cộng vẫn diễn ra. Người dân ký tên trong thư gửi Putin tỏ ra phẫn nộ:
“Điều này không chỉ vô lý, mà còn là một sự xúc phạm.”
Họ kêu gọi Tổng thống Nga trực tiếp giám sát cuộc khủng hoảng, cải tạo hệ thống cấp nước và điều tra tham nhũng tại địa phương. Tuy nhiên, Putin đã từng yêu cầu quản lý khu vực chiếm đóng – Denis Pushilin – chú ý hơn đến vấn đề này từ năm 2024.
Nhà phân tích quân sự Ukraine: “Diệt chủng bằng cách làm khát”
Nhà phân tích quân sự Ukraine Roman Svitan cho rằng đây là hình thức “diệt chủng bằng cách làm khát”. Ông nói rằng những người nhập cư từ Nga đã rút lui về nước, còn người Ukraine ở lại vùng chiếm đóng thì phải tiếp tục vật lộn để sống sót.
Cả các nhà tuyên truyền Nga cũng chỉ trích
Ngay cả các nhà tuyên truyền Nga cũng lên tiếng. Anastasiya Kashevarova viết:
“Nhà máy nước thì tăng giá, nhưng không có nước. Mà nếu có thì đầy rỉ sét.”
Trong khi đó, Yuri Kotenok, quản trị viên kênh Telegram “Voenkor Kotenok”, mô tả tình hình tại Donetsk là:
“Hoàn toàn hỗn loạn” và “tàn nhẫn không tưởng”.
Đường ống mới: “Như muỗng nước vào nồi borscht”
Năm 2023, Nga xây dựng đường ống Don-Donbas nhằm thay thế hệ thống bị phá hủy trong chiến tranh, để đảm bảo nguồn nước. Tuy nhiên, đường ống này chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu nước sạch của khu vực – điều này đã được dự đoán ngay từ khi thi công.
Một cựu lãnh đạo của công ty cấp nước Voda Donbassa nói với Radio Liberty vào tháng 5/2023:
“Đường ống đó như đổ một muỗng nước vào nồi borscht. Chẳng giải quyết được gì, chỉ giúp được một vài thành phố chút ít.”
Ukraine: Donetsk residents turn to Putin over lack of water
|