Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 19/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  MỪNG BÁO NGUOIXUNGHEKIEV tròn 2 tuổi MỪNG BÁO NGUOIXUNGHEKIEV tròn 2 tuổi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Bằng khen của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tĩnh Tặng Báo nguoixunghekiev

 photo B1EB1ngkhenHAgravet1290nh_zpsc06c6693.jpg

 Kính thưa Quý vị độc giả báo Nguoixunghekiev.vn!

Ngày 21/10/2011đánh dấu sự ra đời của trang báo Điện tử Nguoixunghekiev – Tiếng nói của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Kiev – Ucraina.

Hai năm hoạt động – một chặng đường tuy ngắn ngủi nhưng nhờ sự yêu quý, động viên của độc giả, các nhà thơ, nhà văn trong nước cũng như trên toàn thế giới – trang báo đã hoạt động hiệu quả. Với lượt truy cập trên 3 triệu trong vòng 2 năm rất đáng khích lệ!

Nhân dịp này, BBT xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Nhà thơ Nguyễn Khôi, Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận (Hội nhà văn Hà Nội); Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, Nhạc sĩ Phạm Hồng Hà, Nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng (Hội VHNT Việt Nam tại Liên bang Nga); Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Nhà thơ – Nhạc sĩ Triệu Lam Châu (Hội nhà văn Việt Nam); Nhà báo Lê Bá Dương (Văn phòng Thường trú báo Văn hoá tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên); Nhà thơ Thạch Cầu – TP HCM - Nhà Thơ Hoàng Cẩm Thạch ( Nghệ An)là những người quan tâm sâu sát nhất tới sự phát triển của trang báo điện tử Nguoixunghekiev!

Cùng với các tác giả khác và độc giả đã làm nên sự thành công của chúng tôi. Kính chúc các nhà thơ, nhà văn, các tác giả cùng độc giả yêu quý lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Hân hạnh tiếp tục đồng hành cùng Quý vị!

Xin gửi tới quý vị những lời chia sẻ tâm huyết từ các tác giả:

Nhà thơ Nguyễn Khôi (Hội nhà văn Hà Nội)

 

"Người xứ Nghệ Kiev" thường xuyên cập nhật tin tức trong & ngoài nước, nhất là về quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh cùng với cộng đồng bà con cô bác ta ở Ukraina- Kiev... phải nói là luôn kịp thời, nóng hổi khá hấp dẫn, đúng đắn, đáng tin cậy; ngoài ra các thông tin về Bóng Đá, Văn Nghệ chất lượng cao: chứng tỏ Ban Biên Tập làm việc nghiêm túc, có trình độ Nghề nghiệp đáng biểu dương.

Là 1 cộng tác viên, nhân dịp báo Người xứ Nghệ Kiev tròn 2 tuổi, NK tôi xin chân thành chúc các anh các chị BBT luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc;  luôn hết mình vì sự nghiệp cao cả đưa báo "Người xứ Nghệ Kiev" là cái cầu SÔNG LAM nơi xứ tuyết nối những tấm lòng con dân Việt cùng nhau đoàn kết làm ăn, sinh sống vì mình, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

    Hà Nội 20-10-2013

  Kính: Nguyễn Khôi

        (Hội nhà văn Hà Nội)

Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận (Hội nhà văn Hà Nội –

Chủ biên Tạp chí Tân văn – NXB Hội nhà văn)

Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận năm 23 tuổi

Báo điện tử Nguoixunghe kiev Ucraina là tờ báo duy nhất của người Việt ở nước ngoài có treo cờ Tổ quốc Việt Nam (cứ mở báo này ra là thấy ngay cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, là tờ báo có cả triệu người truy cập - là tờ báo của người Việt ở nước ngoài duy nhất được Chủ tịch tỉnh Việt Nam vừa tặng bằng khen (Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ) - là tờ báo mà Chủ bút gặp chủ biên Tân Văn tại Hà Nội thống nhất trao đổi bài vở và là tờ báo có cương lĩnh như các tờ báo in giấy chính thống ở Việt Nam...

                                  Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận

Nhà thơ Trần Bá Dũng (Nhà thơ Quân đội)

Nhiệt liệt chúc mừng báo điện tử Nguoixunghe kiev! Hạnh phúc được chia sẻ niềm vui chung của các bạn. Chúc các bạn sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, đạt được nhiều thành quả trong cuộc sống và hoạt động báo chí; tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, cho quê hương và cho Tổ quốc Việt Nam.

Là một người con xứ Nghệ, cũng đã bôn ba khắp đó đây, chú vẫn tự hào mình là dân "cá gỗ". Bởi vậy chú đọc, tâm đắc rất nhiều với "Nguoixunghekiev". Đây là một tờ báo của người Việt ở nước ngoài có chất lượng cao, nội dung phong phú, các bài viết, sưu tập... có sự chọn lọc tốt. Tờ báo cung cấp những thông tin thời sự trong nước kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan nhưng có chọn lọc. Đồng thời tơ báo cũng phản ánh trung thực, đầy đủ đời sống sinh hoạt, làm việc, tình cảm, tâm tư của cộng đồng "Nguoixunghe" nói riêng và cộng đồng người Việt ở Ucraina, ở nước ngoài nói chung. Tờ báo có giá trị tuyên truyền, giáo dục khá toàn diện và sâu sắc. Tờ báo có đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện. Vì vậy "Nguoixunghekiev" xứng đáng đón nhận Bằng khen không chỉ của UBND tỉnh Hà Tĩnh mà còn xứng đáng đáng đón nhận những phần thưởng cao hơn mà cao hơn hết thảy là tình cảm của độc giả dành cho "Nguoixunghe".

 Lời tâm sự là tình cảm của một trong hàng triệu độc giả của báo đối với tờ báo mà mình tin yêu. Chú chúc sức khoẻ anh chị em trong BBT, chúc "Nguoixunghekiev" mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của độc giả trong và ngoài nước!

 Thân ái Chú TBD.

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hữu Quý

(Hội nhà văn Việt Nam – Hội nhà báo Việt Nam)

Hình ảnh: IM LẶNG - Thơ Nguyễn Hữu Quý
Sinh ra kề mắt bão
mẹ bọc tôi trong vạt phù sa
cái cuống rốn người vùi nơi gốc rạ
im lặng rễ đồng nhập vía hồn tôi
Tôi lớn lên với cây lúa ít lời
sau giông gió chỉ nói bằng hạt chín
hạt lép tập bay, hạt đầy học nhịn
lúa dạy tôi ngôn ngữ chiêm mùa
Tôi học ướt từ mưa
học khô từ nắng
học lội từ bùn
học hát từ trăng
học chắt chiu từ chua mặn đồng làng
và, sau nữa tôi học về im lặng
Im lặng rễ, im lặng cành, im lặng…
ừ nhỉ, thảo thơm đâu cần phải nhiều lời
sau vỏ trấu là trắng ngà hạt ngọc
chứa những điều ân nghĩa chẳng xa xôi
Biết im lặng khó hơn mười lần nói
lặng lẽ đi cũng chẳng phải dễ dàng
tôi nín lại tiếng reo mùa ló rạng
để ra đồng cúi mặt cấy mạ non!
(Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam -
Hội nhà báo Việt Nam)
Đọc thêm tin: http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_42022.html

 

Nguoixunghe Kiev Ucraina là nhịp cầu nối thân thiện giữa những người viết trong nước với các bạn Việt Nam ở nước ngoài. Tôi thấy trên trang của các bạn có khá nhiều bài vở của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo trong nước. Ban biên tập đã bám sát tình hình Đất nước để tổ chức bài vở một cách rất kịp thời, nhạy bén. Gần đây nhất, trang của các bạn đã đưa lên khá nhiều bài viết có chất lượng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lũ lụt miền Trung... Tôi cảm nhận sức lan tỏa của Nguoixunghe Kiev Ucraina  ngày càng rộng lớn, được nhiều người yêu mến. Tôi cũng thường xuyên góp bài cho trang của các bạn và tôi cảm thấy thú vị về việc đó. Tôi yêu trang của các bạn và mong được cộng tác dài lâu.

                                      Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hữu Quý

    (Tạp chí Văn nghệ quân đội-4 Lý Nam Đế, Hà Nội, Việt Nam)

Nhà thơ Vương Trọng (Hội nhà văn Việt Nam)

 

... Chú cũng như nhiều nhà thơ Việt Nam, rất cám ơn BBT báo, đã làm "bước trung chuyển" cho thơ trong nước "vượt biên" đến với bạn đọc hải ngoại, cụ thể là Người Xứ Nghệ ở Kiev. Bản thân chú, mấy tuần gần đây cũng được BBT sử dụng nhiều bài, từ đám tang Đại tướng, trích trường ca về Hà Nội và chùm thơ về phụ nữ. Tin trong thờ gian tới, báo ta sẽ là cầu nối, giao lưu hai chiều. Cám ơn BBT!

                                               Vương Trọng.

Nhà thơ – Nhạc sĩ Triệu Lam Châu

(Hội nhà văn Việt Nam)

 

Đêm mùa thu Tuy Hoà, Phú Yên tĩnh lặng vô cùng. Thỉnh thoảng có tiếng
rì rào của sóng biển từ xa vọng về ru giấc ngủ bao người. Song tôi vẫn
thức và quen làm việc vào lúc nửa đêm về sáng. Và bây giờ đã là không
giờ 47’ sáng 20/10/2013 rồi. Bất chợt tôi nhận được thư của nhà thơ Đỗ
Thị Hoa Lý, Biên tập viên Báo điện tử Nguoixunghekiev.vn, từ Ukraina gửi về theo đường trời lồng lộng. Bức thư của bạn thơ báo cho tôi một tin vui: Ngày mai Trang mạng Nguoixunghekiev.vn tròn hai tuổi.
Đây là một sự kiện đầy ngoạn mục đối với giới văn nghệ của cộng đồng
Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể là ở Ukraina.
Và ngoạn mục hơn nữa là Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tặng Bằng khen cho Ban biên tập  Báo điện tử người xứ Nghệ Kiev.
Từ xưa đồng bào cả nước đã biết rằng Nghệ An - Hà Tĩnh là mảnh đất địa
linh nhân kiệt. Mảnh đất này đã sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất
nước trong rất nhiều lĩnh vực. Cụ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, danh
nhân văn hoá thế giới được sinh ra ở Nghệ An. Riêng về lĩnh vực văn
học,  Nghệ An - Hà Tĩnh đã sản sinh ra thiên tài thơ Nguyễn Du với tác
phẩm bất hủ là Truyện Kiều nổi tiếng khắp thế giới và nhà thơ tài ba
Hồ Xuân Hương, mà nhà thơ Xuân Diệu thời hiện đại (cũng quê Hà Tĩnh)
đã gọi bà là bà chúa thơ nôm. Và theo tôi được biết gần một ngàn hội
viên Hội nhà văn Việt Nam hiện nay, trong đó có đến quá nửa số hội
viên là người xứ Nghệ. Đó là một niềm tự hào hết sức lớn lao. Triệu
Lam Châu tôi là một nhà giáo, trong những giờ sinh hoạt lớp do tôi làm
chủ nhiệm, tôi thường nêu lên những khía cạnh nổi bật của học trò xứ
nghệ trong lớp và truyền thống văn hoá chói ngời của cha ông họ trong
quá khứ.
Giờ đây được tin tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho Ban biên tập Báo điện
tử Người xứ nghệ Kiev – là một độc giả nhiệt thành của báo này – tôi
cũng thấy vui lây. Rồi tôi lại trộm nghĩ: Đúng là lãnh đạo tỉnh Hà
Tĩnh có một tầm nhìn rất xa và đó là cách xử thế mang tầm vóc văn hoá hết sức cao vời. Một mạch ngầm văn hoá Nghệ chảy từ đời này qua đời khác theo từng mạch máu con tim và hơi thở của từng người, rồi lan toả ra cả nước – cuối cùng đến với nhân loại. Đó là một niềm tự hào lớn.
Một tờ Báo ở tận phương trời xa xăm là Ukraina, mà Lãnh đạo tỉnh Hà
Tĩnh cũng quan tâm về mặt tinh thần như vậy – quả là một liều thuốc bổ
tâm hồn quý giá. Nhiều bạn viết ở các tỉnh khác phải thầm ghen với các
bạn văn của Hà Tĩnh đấy.
Tôi không nắm được số người xứ Nghệ hiện nay sinh sống ở Ukraina là
bao nhiêu - Song hẳn không thể đông bằng người của các tỉnh khác của
Việt Nam sống ở Matxcơva. Vậy mà các anh chị có hẳn một tờ Báo điện tử
chững chạc như thế này là một điều đáng hoan nghênh lắm lắm. Rồi các
anh chị trong Ban biên tập phải tâm huyết vô cùng mới làm được công
việc này...
Nội dung Báo điện tử Người xứ nghệ ở Kiev khá phong phú. Lướt qua các
mục ta thấy Ban biên tập đã nắm được nhu cầu đa dạng
của bạn đọc về các mặt: Thời sự - chính trị - Kinh tế - xã hội – Văn
học nghệ thuật - Lịch sử truyền thống – Chuyện lạ đó đây…
Tôi đã từng đọc nhiều Báo mạng trong và ngoài nước. Và tôi thấy Báo
điện tử Người xứ nghệ ở Kiev cùng với Báo điện tử Người bạn đường -
thuộc vào loại sang, có chất lượng tốt và bổ ích, không chạy theo
những câu chuyện giật gân nhảm nhí rẻ tiền. Tôi gọi đó là sự thành
công.
Nửa đêm về sáng nhận được tin vui của Báo từ trời Tây xa xăm - Từ Việt
Nam quê nhà, là một độc giả tôi xin gửi vài cảm nhận khái quát như vậy
về tờ Báo của chúng ta và xin chân thành chúc mừng Ban biên tập.
Kính chúc các anh chị sức khoẻ dồi dào và gặt hái mọi công trong sáng
tạo nghệ thuật
!

Triệu Lam Châu
(Hội nhà văn Việt Nam)           

 

Nhà báo Lê Bá Dương

 

(Văn phòng Thường trú báo Văn hoá

                   tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên)


Tôi “đến” với báo điện tử Nguoixunghe Kiev Ucraina từ một sự tình cờ, và “ở lại” với Nguoixunghe Kiev Ucraina như một cơ duyên khi nhận ra đây là một “tờ” báo hoat động trên lĩnh vực báo chí  rất nghiêm túc, có trách nhiệm mà vẫn hấp dẫn. Tuy là tờ báo phi lợi nhuận, đặt lợi ích của đồng bào , tổ quốc lên trên hết, qua BBT tinh gọn, có bản lĩnh, làm việc với kỹ năng làm báo chuyên nghiệp, sắc sảo, nhưng luôn có thái độ cầu thị,  đã  khâu nối, hội tụ được nhiều những nhà báo, nhà văn trong và ngoài nước tham gia ở các mảng tin bài, văn chương , đặc biệt là mảng thông tin thời sự, nên  không chỉ là gạch nối giữa cộng đồng người  Nghệ  tại Ucraina, mà hơn thế, còn là gạch nối giữa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.  

Xin chúc anh chị em BBT và tờ báo luôn giữ lửa ấm mãi trong  sự tin yêu  của bạn đọc và các cộng tác viên

                                LÊ BÁ DƯƠNG

(Văn phòng Thường trú báo Văn hoá tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên)

Nhà thơ Thạch Cầu (Đặng Ngọc Thăng) - TP HCM

 

TRANG BÁO MẠNG "NGƯỜI XỨ NGHỆ KIEV"

"Đã có nhiều hoạt động hướng về xây dựng quê hương, đất nước"

Không ngạc nhiên khi Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho trang báo điện tử " Người xứ Nghệ Kiev" - Ucraina, về thành tích: "Đã có nhiều hoạt động hướng về xây dựng quê hương, đất nước".

Trang báo là của Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại Thành phố Kiev, Ucraina. Trang báo như một sự đột phá, làm mọi người gần lại nhau hơn, đoàn kết hơn và cùng chia sẻ vì quê hương, Tổ quốc. Đặc biệt là sự tuyên truyền vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có mảnh đất và con người Nghệ An và Hà Tĩnh. Đó là tiêu chí của trang báo "Người xứ Nghệ Kiev".

Một trang báo điện tử mới ra đời hai năm, mà đã có gần 3.500.000 (ba triệu rưỡi) lượt người truy cập, có những lúc số onlines đến hàng trăm người cùng một thời điểm. Số lượng bạn đọc khắp thế giời ngày càng tăng lên đến đáng trân trọng. Điều đó, nói lên sự hấp dẫn về ý nghĩa, phong phú về nội dung của trang báo mạng "Người xứ Nghệ Kiev".

Trang báo đãliên tục cập nhật, bắt nhịp kịp thời tính thời sự xã hội, đặc biệt là tin tức quê hương Nghệ - Tĩnh. Trên trang báo, có 18 chuyên mục khác nhau rất đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung: Từ tin tức thời sự nóng hổi, đến các hoạt động trong đời sống quê hương Nghệ - Tĩnh, đến phạm vi trong nước và Quốc tế; Có cả trang Văn nghệ, Thư viện... và cả một "góc cười" thư giãn. Ta cứ vào đây đọc, bạn sẽ thấy và biết hết gần như mọi thứ đang diễn ra từ quê hương, từ cộng đồng bà con xa Tổ quốc, đến các tin tức từng múi giờ trên Thế giới.

  Những bài viết, những ý kiến có khi như cuộc đối thoại chân thành và trung thực của các chuyên gia, các vị lão thành, của các văn nghệ sỹ, của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ v.v... làm cho ta ngấm sâu vào tâm, trở thành tư duy cho mình.

 Một điều rất hấp dẫn và thú vị là sự trang trí luôn thay đổi theo thời kỳ, thời điểm rất có chủ đề, ấn tượng...

   Trang báo như một chiếc cầu nối giữa bà con xa quê với quê hương, đất nước; Từ những con người từ xa đến gần, từ lạ lẫm đến thân tình. Tuy xa mà gần, tuy bận bịu với mưu sinh nhưng hàng ngày hàng giờ đều nhận được những thông tin nhanh chóng. Trang báo có chuyện mới, có chuyện cũ; Có chuyện lịch sử, có chuyện đương thời; Có chuyện thành công và những kinh nghiệm... Ta được đọc những vần thơ hay, được nghe những ca khúc và những điệu nhạc đương đại và cổ điển... giúp người đọc thêm hiểu biết nhiều vấn đề mà có khi, ta chưa được biết, chưa được nghe nói – đó chính là tính hấp dẫn của báo Nguoixunghekiev.

  Đặc biệt, nhờ có chuyên mục "Nhịp cầu thân ái", nơi mọi người tin tưởng để gửi gắm lòng thiện nguyện về đúng những địa chỉ cần đến. Chính từ chuyên mục này, trang báo này, biết bao hoàn cảnh cơ hàn khổ cực đã được đỡ đần, tiếp sức. Trang báo gần như đồng hành một cách liên tục cùng với những số phận kém may mắn vì thiên tai, di chứng chiến tranh, kém may mắn... không chỉ phạm vi quê hương xứ Nghệ mà khắp muôn nơi. Rồi từ đó, thành phong trào, thành thông lệ, tạo nên một nét sinh hoạt cộng đồng của bà con xứ Nghệ đang sinh sống tại Kiev, Ucraina nói riêng, và lãnh thổ Liên xô (trước đây) nói chung; Và nó tác động lan tỏa đi khắp nơi... Chính chuyên mục này của trang báo là một trong những nguyên nhân thôi thúc tôi viết lên ca khúc "Kết nối trái tim" được sử dụng rộng rãi.

Và chúng ta thật khâm phục rằng: Từ TBT Hồ Sỹ Trúc, cùng một vài cộng tác viên đều là những người không chuyên về báo chí. Hơn thế nữa, các anh các chị đều bận rộn với việc mưu sinh trên đất khách quê người với muôn lo toan và trăn trở. Và không thể không nhắc tới chị Đỗ Thị Hoa Lý. Chị là người Vĩnh Phúc làm ăn sinh sống xa Kiev, lại không bà con anh em gì với xứ Nghệ, nhưng vì mến mộ tờ báo, nên đã trở thành một BTV xuất sắc và cần mẫn..

Với tấm lòng của một độc giả, cũng là một cộng tác viên, tôi thành tâm chúc tờ báo ngày càng phát triển, đáp ứng sự nhiệt tình ủng hộ của bà con xứ Nghệ nói riêng và độc giả nói chung!

                        Nhà thơ Thạch Cầu - Tp Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó là lời chúc mừng của nhà thơ Trần Nhương (Hội nhà văn Việt Nam), nhà thơ Trần Hậu (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam)... chúc Báo Nguoixunghekiev sinh nhật lần thứ Hai, chúc Quý báo ngày càng phát triển! Các nhà thơ gửi lời tới anh chị em trong BBT và bà con xứ Nghệ Kiev lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công trong mọi lĩnh vực...

Hà Nội ngày 24/10/2013

“Hội những người Việt Nam đã ở Kiev- Ucraina”

Kính gửi:    - Ban chấp hành Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Kiev

- BBT Báo điện tử “Người xứ Nghệ Kiev”

Nhân dịp 2 năm hoạt động của Báo điện tử “Người xứ Nghệ Kiev”- Trang báo của Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại Thành phố Kiev- Ucraina, cũng như nhân dịp "Nguoixunghekiev" đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi những người Việt Nam đã ở Kiev- Ucraina, gửi tới BCH Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Kiev, BBT Báo điện tử “Người xứ Nghệ Kiev”, cùng toàn thể bà con Nghệ An, Hà Tĩnh tại Kiev những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng tôi mong muốn trang báo không chỉ là tiếng nói của những người con xứ Nghệ mà còn là tiếng nói chung của bà con Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Kiev- Ucraina để chúng tôi những “đồng hương” của các bạn luôn “được gặp” các bạn và cũng giúp cho tình cảm giữa những “Người Kiev” chúng ta, ngày càng bền chặt và gắn bó.

Từ Việt Nam, xin chúc Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Kiev và Báo điện tử “Người xứ Nghệ Kiev” bước sang năm thứ 3 với nhiều hoạt động phong phú hơn nữa để đem lại những món quà có giá trị tinh thần vô giá dành tặng cho các độc giả bốn phương nói chung và cộng đồng Người Việt, người xứ Nghệ tại Kiev nói riêng!

 photo IMG_0010x37_zpsb2537c43.jpg

   Kiev, 21/10/2013 - Trân trọng: BBT nguoixunghekiev.vn


  Các Tin khác
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
  + Các cụ nhắc rồi: Trước khi ăn không dạy con, trước khi ngủ không mắng vợ, vì sao? (14/12/2022)
  + Sống trong đời có 3 việc không nên nghĩ, 3 việc chẳng cần phải giúp (14/12/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59544219

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July