(Dân trí) - Vuốt lại tờ 50 nghìn đồng vừa nhận được cho việc rửa bát thuê, chị Thủy ngồi sụp xuống nền nhà, thở gấp. Chồng chết, con chào đời lại mắc bệnh nên hàng ngày chị đi rửa bát thuê nuôi con.
Chồng bị ung thư vòm họng, chị Phan Thị Dung cùng hai con nhỏ ở thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã khổ sở tới đường cùng, cầu xin cộng đồng giúp đỡ.
(Baonghean.vn) - Ngày 26/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ (thuộc Tổng Công ty Phát điện 1) đã tổ chức trao quà Tết cho người nghèo tại 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn, kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị tại các trường THCS, Tiểu học tại xã Võ Liệt (Thanh Chương).
(Dân trí) - Vừa ra trường chưa tìm được việc làm, Tính phải chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho bố mẹ. Bố mất, mẹ lại lâm bệnh, gia đình kiệt quệ, bước đường cùng Tính cầu cứu mọi người hãy cứu lấy mẹ em lần cuối.
(Baonghean.vn) - Ngày 21/1, hưởng ứng lời kêu
gọi "Tết vì người nghèo" của Bí thư Tỉnh ủy, đã diễn ra các hoạt động
thăm, tặng quà Tết, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
(HNM) - Mới 39 tuổi nhưng chị
Nguyễn Thị Tuyết Bình ở xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) đã có hơn 20 năm
làm thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị được xem
là mẹ của nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật; là ân nhân của nhiều gia đình.
Vật chất chị giúp những người nghèo giá trị không lớn, nhưng tấm lòng
nhân hậu và sự bền bỉ chính là điều đáng quý nhất, tạo sức lan tỏa trong
cộng đồng...
Đứa con đỏ hỏn vẫn còn nằm trong bệnh viện thì anh Giàu phải đưa tro cốt vợ đi chôn. Con thơ khát sữa, tiền không có đồng xu dính túi, anh Giàu gần như rơi vào cơn khổ đau cùng cực của cuộc đời.
Phải cố gắng hết sức, thi thoảng bé Duy mới ngẩng đầu lên được một chút. Căn bệnh bại não khiến cơ thể còi cọc, cổ yếu nên đã 4 tuổi và cũng chừng ấy năm, đầu bé Duy lúc nào cũng gục xuống đất.
Trước khi đi cày rẫy, hai vợ chồng bảo nhau dù có khó khăn đến đâu thì cũng cố gắng làm ăn để chăm lo cho các con thật tốt. Thế nhưng ngày định mệnh đã khiến người chồng, người cha ra đi mãi mãi.
Khuôn mặt méo mó, biến dạng khiến người đối diện vừa nhìn cũng cảm giác sợ hãi. Điều này đã làm cho cuộc sống của cô gái trẻ ở Bình Định luôn cảm thấy vô cùng đau khổ.
Giữa đêm con khóc ngằn ngặt đòi sữa mẹ, anh ôm con đi lại trước bàn thờ vợ cất tiếng ru, nước mắt anh trào ra, nghẹn đắng cổ họng. Anh vẫn chưa tin Covid-19 đã cướp đi người vợ yêu thương của mình.
(HNM) - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 2.093 trẻ em không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó có 1.970 trẻ mất bố, mẹ. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng, địa phương cùng cộng đồng đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ em, phụ nữ mang thai.
Nằm trên giường bệnh, Mai vẫn phải thở bằng máy, gãy xương, lóc da diện rộng... vụ tai nạn thương tâm trên đường về quê tránh dịch Covid-19, đã khiến cô gái trẻ trở thành góa phụ khi mới ở tuổi 18.
Vì khoản nợ hơn 250 triệu đồng, mẹ con chị Vuông vào Bình Dương kiếm tiền trả nợ và bị "kẹt" lại. Trên đường về quê tránh dịch, mẹ con chị gặp nạn tử vong để lại người chồng bám biển và 2 đứa con thơ.
Nhiều lần Huyền đã ở cửa tử, nữ điều dưỡng mới lập gia đình, vừa sinh con gái đã gặp bất hạnh. Đồng nghiệp rơi nước mắt thương xót, cầu nguyện phép mầu sẽ đến với em.
(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần chia sẻ, động
viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương,
một số chùa trong tỉnh đã tổ chức Chương trình “Bữa cơm yêu thương”
trao tặng hàng nghìn suất ăn miễn phí.
Bố mẹ chia tay nhau, anh em cậu bé lớn lên thiếu hẳn tình cảm của cha. Người mẹ sau đó cũng vào TPHCM mưu sinh, chị hẹn các con Tết về mua cho chúng quần áo mới, nhưng chị ra đi mãi mãi vì Covid-19.
Hiếu kể, bữa cơm nhà mình chỉ toàn rau, cũng không đủ no. Tết mẹ dành dụm mới có được ít thịt cả nhà phải ăn dè, 4 chị em không biết ăn sáng là gì... Hiếu mơ ước thoát nghèo bằng con đường đại học.