Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Quà Tết đến với những cảnh đời bất hạnh ở bệnh viện da liễu Nghệ An: Quà Tết đến với những cảnh đời bất hạnh ở bệnh viện da liễu , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về những hoàn cảnh đau thương của xứ Nghệ, ngay lập tức Tổng Cty XDCTGT 4 (cienco 4) Nghệ An đã quyết định trích hơn 13 triệu đồng cùng quà tặng.
 >> Xót thương người mẹ không chồng bỗng có... 3 đứa con

Sáng ngày 9/2 (29/12 âm lịch) phóng viên Dân trí tại Nghệ An phối hợp cùng Tổng công ty XDCTGT 4 đã đến bệnh viện phong gia liễu Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu) trực tiếp thăm và ân cần trao 10 triệu đồng cùng với những món quà Tết ấm tình nghĩa đến với những mảnh đời trong bài viết “Tết bình lặng ở nơi "tận cùng đau khổ".

Đây là số tiền do Tổng giám đốc Công ty XDCTGT 4 quyết định ủng hộ tới những con người phải chịu đau khổ ở BV da liễu Quỳnh Lập đón Tết được đầm ấm hơn sau khi đọc trên báo điện tử Dân trí.

Những món quà Tết tuy giá trị vật chất rất nhỏ nhưng đã làm ấm lòng những mảnh đời bất hạnh không may mắn mắc phải căn bệnh mà nhiều người như muốn xa lánh họ. Nhưng món quà đến với họ vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới như làm cho họ cảm nhận được sự quan tâm, cảm nhận hơi ấm của tình người từ những cử chỉ quan tâm lo lắng chăm sóc.

Hơn 230 bệnh nhân phong đang điều trị tại đây, mỗi người dều có một mảnh đời nghiệt ngã khác nhau. Đa phần trong số họ đều bị khuyết tật một phần cơ thể và tàn tật trên 70 % không có khả năng lao động và không nơi nương tựa.

Cuộc sống của của các bệnh nhân còn vô vàn những khó khi chỉ với 300.000 đồng/tháng tiền hỗ trợ. Dù năm mới sắp đến nhưng cuộc sống của họ vẫn diễn ra một cách thật bình lặng.

“Bệnh nhân ở đây còn khổ nhiều lắm, mỗi tháng nhà nước hỗ trợ cho một bệnh nhân chỉ 300.000 đ. Phía bệnh viện giữ số tiền đó để cân đối và nấu cho mỗi bệnh nhân một ngày hai bữa cơm. Vì kinh phí hạn hẹp nên chủ yếu là phải ăn cơm với rau thôi. Đa phần các bệnh nhân ở đây đều bị tàn tật, mất khả năng lao động và không còn nơi nương tựa. Đây vừa là bệnh viện cũng là nhà của các bệnh nhân. Thay mặt những người con ở đây tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất và chúc một năm mới tới báo Dân trí là cầu nối cho độc giả chia sẻ với chúng tôi, đặc biệt là Cienco 4”, Bác sĩ Nguyễn Việt Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Nhận món quà mà cụ bà Dương Thị Bảy (82 tuổi) xúc động: “Hôm nay 30 tết rồi mà nhà hảo tâm còn đến thăm và cho quà thế này tôi thấy vui lắm, thế là tết này có bánh ăn rồi. Ước gì mắt tôi còn sáng mà nhìn mọi người. Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm với nha”.

Cụ Bảy bị căn bệnh phong ăn cụt mắt cả 2 chân và 2 tay hơn thế nữa đôi mắt của cụ cũng bị căn bệnh ăn mòn. Cụ đã không còn nhìn thấy gì nữa từ lâu lắm rồi đến chính bản thân mình cũng không nhớ rõ nữa. Bây giờ ngày và đêm đối với cụ Bảy chỉ là một màu đen lạnh lẽo và chua chát.

Là ngày cuối cùng của năm nên bữa cơm của các cụ và tất cả bệnh nhân ở đây ngoài món rau truyền thống còn có thêm ít miếng thịt gà mà ngày thường không bao giờ các cụ biết mùi vị nó như thế nào.

Cụ Hồ Văn Vòi (85 tuổi) vui vẻ khoe: “Bữa nay có thịt gà ăn các chú à! Cả năm may chăng có một vài lần được ăn thôi, thịt gà bữa nay ngon lắm. Thế là có tết rồi”.

“Vào 19 tối nay ban lãnh đạo bệnh viện sẽ cùng xuống chung vui và làm lễ đón năm mới cùng các bệnh nhân. Năm nay bệnh viện hỗ trợ một bệnh nhân 50.000 đồng ăn Tết. Còn với những bệnh nhân nặng thì sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng. Để cải thiện thêm chất lượng bữa ăn của các bệnh nhân phía bệnh viện còn đã phát động phong trào vận động mỗi cán bộ công nhân viên trong toàn bệnh viện trích 150.000 đồng/tháng tiền lương để hộ trợ thêm cho các bệnh nhân”, BS Nguyễn Duy Hùng - Trưởng phòng tổ chức cán bộ bệnh viện phong da liễu Quỳnh Lập cho biết thêm.

“Hiện bệnh viện có 25 bệnh nhân ở cơ sở 1 và 14 bệnh nhân nặng ở cơ sở II. Các bệnh nhân này đang phải điều trị do bệnh phác tác mạnh. Những người này họ phải đón Tết trên giường bệnh, ngoài tới thăm và trao quà tết cho các bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện chia nhau dành thời gian nói chuyện với họ để các bệnh nhân không thấy tủi thân khi phải đón tết một mình trên giường bệnh”, bác sĩ Nguyễn Việt Dương chia sẻ thêm.

Niềm vui như rạng ngời trên những khuôn mặt rầu rĩ, những món quà bé nhỏ như xua tan đi không khí bình lặng mà mang không khí tết đến với những bệnh nhân phong ở đây.

Trưa cùng ngày (trưa 29/12 Tết), PV Dân trí phối hợp với cán bộ Cienco4 có mặt tại gia đình chị Phan Thị Hoa trú tại xóm Tây Tiến, xã Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) để trao 3 triệu đồng tiền mặt cùng những phần quà Tết tới gia đình chị kịp đón Tết. Chị Hoa là nhân vật trong bài viết: “Xót thương người mẹ không chồng bỗng có... 3 đứa con”.

 

Quà Tết đến với những cảnh đời bất hạnh ở bệnh viện da liễu
Thay mặt cán bộ của Cienco4, lãnh đạo UBND Tiến Thành trao 3 triệu đồng tới 4 mẹ con chị Hoa kịp đón Tết. 

 

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, lãnh đạo Cienco4 đã quyết định ủng hộ 3 triệu đồng và những phần quà để gia đình chị Hoa cùng 3 con nhỏ kịp đón Tết. Cùng có mặt tại buổi trao quà có ông Nguyễn Hữu Đại - Chủ tịch UBND Tiến Thành xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và nhà hảo tâm đã kịp thời mang Tết đến cho 4 mẹ con chị Hoa trong lúc túng quẫn, khó khăn nhất.

Cũng theo ông Đại, sau khi báo điện tử Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh chị Hoa, đã có nhiều độc giả trong và ngoài nước gửi tiền, quà về giúp đỡ 4 mẹ con chị Hoa đón Tết. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn độc giả báo điện tử Dân trí đã ủng hộ gần 10 triệu đồng.
 
Dưới đây là một số hình ảnh quà Tết đến với những hoàn cảnh tại BV phong Quỳnh Lập sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết được Tổng công ty XDCTGT4 ủng hộ 10 triệu đồng để góp thêm một chút Tết cho các bệnh nhân được PV Dân trí trao vào trưa 29 Tết: 
 
Quà Tết đến với những cảnh đời bất hạnh ở bệnh viện da liễu
 
Quà Tết đến với những cảnh đời bất hạnh ở bệnh viện da liễu
 Bác sĩ Nguyễn Việt Dương đại diện ban lãnh đạo bệnh viện trao quà trích từ số tiền 10.000.000 đồng do Cienco4 ủng tới những người kém may mắn tại BV phong Quỳnh Lập.

Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.
Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.

Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.

Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.
Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.
Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.
 Ân cần thăm và tặng quà đến các bệnh nhân sau khi có món quà từ Cienco 4 ủng hộ tới BV phong. 

Những món quà ấm áp đến kịp thời với các hoàn cảnh.
Bữa cơm ngày Tết của các bệnh nhân phong, hôm nay có thêm món thịt gà mà ngày thường các bệnh nhân không biết mùi vị của nó thế nào.

Nguyễn Phê - Nguyễn Tình


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59765487

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July