(Dân trí) - "Giờ ở được ngày nào hay ngày đấy chứ nhà sập xuống cũng biết lấy gì mà chống đỡ?", chị Phan Thị Lan rầu rĩ. Nhà 6 người thì tới 5 người bệnh, người vợ ngơ ngẩn như chị biết bấu víu vào đâu bây giờ?.
(Dân trí) - Mới sinh đứa con thứ 3 gần 4 tháng thì vợ anh Lễ đột ngột qua đời. Con lại bệnh tật triền miên, anh Lễ chẳng thể dứt ra làm gì để có thu nhập, hoàn cảnh vốn nghèo khó nay trở nên vô cùng bí bách.
(Dân trí) - Đã 2 tuổi nhưng bé Hưng vẫn chưa biết nói, chưa thể đi, cơ thể yếu ớt ấy đang mang trong mình đủ thứ bệnh. Thi thoảng bé lại khóc ré lên vì những cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
(Dân trí) - Tự ngã xe máy, anh Hào bị liệt nửa người 2 bên. Sau 5 tháng chạy chữa tích cực, đôi tay anh bắt đầu cử động được, nhưng ngày anh phải rời viện đang đến gần, bởi gia đình đã quá kiệt quệ...
(Dân trí) - Đang là học sinh lớp 11, nhưng Linh xuất sắc lọt vào top đội tuyển quốc gia môn Lịch sử cùng các anh chị lớp 12... Ước mơ của em lúc này là được lên bệnh viện phẫu thuật vì tật hở hàm ếch nặng.
(Dân trí) - Linh nhập viện với cơ hội sống còn rất ít bởi căn bệnh viêm cơ tim cấp tính. Trong cơn mê Linh ú ớ: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi...".
(Dân trí) - Mới một tuổi, Lợi đã bị cha bỏ rơi. Khi em lên 2 tuổi, mẹ cũng ra đi không lời từ biệt. Lợi sống lay lắt với ngoại nghèo. Nay ngoại lớn tuổi lại bệnh tật, em đối diện cảnh đói khổ, nguy cơ thất học.
(Dân trí) - Gần 3 năm chạy thận chu kỳ, mới đây bà Lê Thị Hợi bị thủng túi thừa trực tràng. Sau phẫu thuật, bà Hợi bị viêm phổi, suy tim, được giới thiệu chuyển tuyến nhưng không có tiền...
Bỗng xuất hiện khối u lạ nặng hơn 1kg ở cổ, ông Nguyễn Văn Huệ (73 tuổi) ở thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã phải bán hết cả gia tài để chữa trị nhưng bệnh vẫn chưa khỏi. Hiện, khối u ngày càng to, gia đình trở nên túng quẫn.
(Dân trí) - Nhận thông báo đậu đại học, tâm trạng Trâm vẫn rối bời khi mẹ em mất đã 2 năm, bố bỏ đi xa, một mình em khó bươn chải kiếm đủ tiền theo học 4 năm đại học.
(Dân trí) - Bất ngờ mắc căn bệnh lạ, Phương mất dần thị lực, liệt 2 chân. Sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, gia đình khánh kiệt, trong khi bệnh tình của Phương phải điều trị lâu dài.
Bão qua, cậu bé Đinh Văn Kiều chạy về nhà nhưng nơi đó chỉ còn là đống đổ nát. Tài sản hư hỏng, sách vở của cậu và các em ướt đẫm trong cơn mưa lớn sau bão.
(Dân trí) - Mỗi lúc bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ, bé gái 7 tuổi lại mím môi chịu đựng, không kêu khóc vì sợ mẹ không có tiền đưa đi bệnh viện chữa trị.
(Dân trí) - "Sáng ăn cháo, trưa thì nhịn, còn tối ăn cơm với cá sặc", chị Phạm Thị Thảo ở Bến Tre nói về cuộc sống khốn khó của 7 mẹ con, kể từ khi người chồng qua đời do mắc Covid-19.