Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Đem cả gia tài xây cầu cho dân Đem cả gia tài xây cầu cho dân , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Số tài sản gần 300 triệu đồng dành dụm, anh Dũng đã dùng xây dựng cây cầu phao cho người dân trong thôn.

Ngày khánh thành cầu Phú Lộc có lẽ là ngày vui nhất của người dân thôn Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ngay từ sáng sớm, ai nấy ăn mặc gọn gàng đi dự lễ. Anh Nguyễn Tất Dũng - “Chủ đầu tư dự án xây dựng cầu phao bắc qua sông” đọc bản báo cáo gần 2 trang giấy viết tay, nói về những ý tưởng xây cầu mang đầy tính nhân văn.

Đó là nỗi trăn trở của một người con sinh ra và lớn lên ở vùng ngập lụt thôn Phú Lộc, hằng ngày phải chứng kiến cảnh trẻ em đi học trên chiếc cầu tre lắt leo với bao hiểm nguy rình rập; cảnh bà con thôn xóm ra đồng bị trượt ngã xuống sông.

Người dân được đi trên cây cầu phao an toàn  

Thế rồi, sau hơn 2 tháng trời miệt mài, tỉ mẫn, bất kể ngày mưa hay nắng, anh Dũng hì hục hàn sắt, gắn phao, bắt cáp, đóng ván.. cho đến khi cây cầu thành hình trong niềm vui, sự thán phục của nhiều người.

Ông Nguyễn Đình Xuân người thôn Phú Lộc xúc động: “Điều kiện kinh tế của anh Dũng rất khó khăn. Tiền làm cầu là số tiền ảnh anh dành dụm để xây nhà. Anh giúp dân có chiếc cầu để đi lại”.     

Cây cầu phao do anh Nguyễn Tất Dũng đầu tư xây dựng có mặt cầu làm bằng ván gỗ dài gần 80m, rộng 2m, bắc ngang sông bằng 146 chiếc thùng phuy, tải trọng gần 1 tấn.

Cầu còn có cửa để ghe thuyền qua lại mỗi ngày. Tất cả đều hình thành từ đôi bàn tay, sự tính toán của anh nông dân gần tuổi 40 này.

Anh Nguyễn Tất Dũng tâm sự: “Cái khó của mình là ít vốn liếng. Nhờ tinh thần của bà con trong làng mà tui mạnh dạn quyết tâm và đã làm được”.     

Đoạn sông Vu Gia cắt các thôn Phú Lộc, Nghĩa Nam của 2 xã:  Đại An, Đại Cường, huyện Đại Lộc giờ trở nên tấp nập hơn mọi khi.



Anh Nguyễn Tất Dũng đứng trên cây cầu phao của mình vừa khánh thành

Từ nay, bà con ở các thôn và hàng trăm học sinh đã có thể yên tâm qua lại trên cây cầu phao mới vừa hoàn tất sau hơn 2 tháng thi công.

Ông Huỳnh Sáu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại An cho biết: “Để phát triển sản xuất đòi hỏi phải làm cầu, nhưng cái khó là nguồn vốn nên nhiều năm nay chúng tôi không thể làm được. Với một cá nhân tự làm như thế này, tôi nghĩ hết sức ý nghĩa, trân trọng”.

Tấm lòng của anh nông dân Nguyễn Tất Dũng khi đem hết tiền dành dụm làm cầu phao cho dân đi, gây cảm động nhiều người.

Đã có không ít tấm lòng nhân ái ở Hà Nội, TPHCM, những người con của huyện Đại Lộc sống xa quê gửi tặng cho thôn vài chục triệu đồng, như để góp thêm sợi dây cáp, mấy tấm ván gỗ cho nhịp cầu thêm vững./.

Hoài Nam- Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

 

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 15
Total: 60198037

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July