Việt Nam Đất Nước Con Người
> Con Người Việt Nam
|
Bồ tát giữa đời thường
Đã vào tuổi "Bát thập” xưa nay hiếm nhưng bà Đào Thị Tuất ở phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) vẫn tất tả ngược xuôi đi làm từ thiện.
|
Chi tiết »
|
|
|
‘Hành khất’ để làm từ thiện
Bà Bùi Thị Thanh là người làng Chợ Gát, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, trước làm nhân viên bán hàng thương nghiệp. Tuổi già về hưu bà sống một mình ở tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, tính tình cởi mở, dễ gần, thích làm từ thiện.
|
Chi tiết »
|
|
Anh nông dân xây chợ cho thôn
Không chỉ làm ăn giỏi, anh Nguyễn Văn Nam (37 tuổi), ở thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị còn có công trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
|
Chi tiết »
|
|
Ông bụt của trẻ nghèo
Đêm tối, tiếng ê a đọc bài vang lên rộn rã một góc nhỏ trên đường Liên khu 5-11-12, khu phố 5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM.
|
Chi tiết »
|
|
Bình dị đời người thương binh
Người dân xã Nam Xuân đồn đại về cái ki-ốt của ông thương binh Huy, chỉ một phần nhỏ thôi. Bởi vì, trong xã, trong huyện Nam Đàn số thương binh vượt khó nhiều lắm, không kể hết.
|
Chi tiết »
|
|
Giàu có như người… Sài Gòn
Cứ mỗi mùa thi, người dân TP.HCM lại mở lòng đón hàng chục ngàn thí sinh và phụ huynh: cho ở trọ miễn phí, lo cơm nước đầy đủ để thí sinh yên tâm bước vào kì thi ĐH-CĐ..
|
Chi tiết »
|
|
|
Người nặng lòng với nhạc cụ dân tộc
Mặc dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” song ông Bùi Văn Vược (xã Đồng Minh – huyện Vĩnh Bảo – Tp. Hải Phòng) vẫn dành trọn niềm đam mê của mình với những nhạc cụ cổ của dân tộc. Ông tâm sự: “Ở tuổi tôi mà còn làm nhạc cụ dân tộc thì không phải để kiếm tiền và có thu nhập đâu cô ạ, cái chính là đam mê của mình thôi.”
|
Chi tiết »
|
|
|
Đưa con về với mẹ
Chiều nào mẹ cũng ngồi đó, mái tóc bạc phơ thả đôi mắt mờ đục về cõi xa xăm để nhớ về chồng và người con trai độc nhất đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc…
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Những người đã “kê cao thềm Tổ quốc”
(Petrotimes) - Ít ai biết, ở Hà Nội nhiều năm qua có một tổ chức khá đặc biệt - hội những người một thời “vác đá xây Trường Sa”. Đó là Ban Liên lạc đồng đội Trung đoàn Công binh Hải quân 83 gồm hàng trăm người đã và đang hiến dâng một thời trai trẻ để xây dựng Trường Sa. Người cao tuổi nhất đã ngấp nghé 80, 90, người trẻ nhất thuộc thế hệ 8X, 9X. Tôi may mắn được gặp gỡ và ghi lại nhiều câu chuyện về họ, bắt đầu từ những chuyến công tác với một vị tướng và một người lái xe…
|
Chi tiết »
|
|
Lão nghệ nhân làng tranh Đông Hồ
Ở làng tranh dân gian Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có lão nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam, người được xem như "báu vật sống" của làng tranh Đông Hồ. Cụ theo nghề từ năm lên 3 tuổi nên tay nghề rất điêu luyện. Nay ở tuổi 80, cụ đem hết vốn nghề truyền lại cho con cháu với mong mỏi sẽ gìn giữ được chút nghề xưa.
|
Chi tiết »
|
|
|
Hơn 80 tuổi vẫn giỏi trồng rừng
Cách đây 50 năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội, cụ Nguyễn Xuân Việt phục viên về định cư ở thôn Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từ đó đến nay.
|
Chi tiết »
|
|
Chung tay cùng cộng đồng
Chị Cát Lệ vốn khiêm nhường, lặng lẽ. Chị chỉ có một quán cơm nhỏ rộng chưa đầy 8m2 để kiếm sống, nuôi gia đình. Hơn nữa, bát cơm từ thiện cho các bệnh nhân ở Hà Nội và một số TP đã có rất sớm.
|
Chi tiết »
|
|
|
THIẾU NỮ HÀ NỘI GIỮA MÙA SEN NỞ RỘ - Ảnh Phan Ngọc Quang
Cứ mỗi dịp hè về, khi những đóa sen Hồ Tây bắt đầu khoe sắc, các thiếu nữ Hà Nội lại nô nức đi ngắm sen, thưởng thức thứ hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết và không quên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên hồ sen xanh mát - Đó là những hình ảnh mới nhất của Nhiếp ảnh gia Phan Ngọc Quang gửi tặng Báo Nguoixunghekiev.vn
|
Chi tiết »
|
|
|