Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 1907: Xe lao xuống vực, mẹ chết thảm, con gái nguy kịch Mã số 1907: Xe lao xuống vực, mẹ chết thảm, con gái nguy kịch

Dân trí Con bé lặng người, nó lịm đi rồi lại khóc thét. Bác sĩ cho biết em mới cai máy thở được 2 hôm nay nhưng cứ liên tục đòi mẹ khiến mọi người phải nói dối rằng mẹ đang điều trị ở khoa khác. Tai nạn lao từ trên đỉnh núi Tam Đảo xuống khiến mẹ của em chết ngay tại chỗ, còn em rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Chi tiết »

Mã số 1905: Bố đột tử, 4 con thơ ngơ ngác đi tìm Mã số 1905: Bố đột tử, 4 con thơ ngơ ngác đi tìm

Dân trí 4 chiếc khăn tang được quấn lên đầu 4 đứa trẻ, những tiếng khóc xé ruột gan và tiếng gọi hờ chồng về ăn cơm như một nỗi ám ảnh khi tôi đến thăm. Người vợ lần nữa lại ngã vật xuống nền nhà, xung quanh là 4 đứa con thơ cứ chăm chăm nhìn di ảnh gọi bố về.

Chi tiết »

Mã số 1904: Người đàn bà “lê lết” xin từng bữa cơm nuôi chồng và con ở bệnh viện Mã số 1904: Người đàn bà “lê lết” xin từng bữa cơm nuôi chồng và con ở bệnh viện

Dân trí Chứng kiến cảnh người đàn bà khắc khổ chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện xin từng bữa cơm để sống và nuôi chồng bị thủng dạ dày, người con bị chấn thương sọ não đang nằm hôn mê khiến nhiều người trong bệnh viện không khỏi chạnh lòng, xót thương.

Chi tiết »

Mã số 1902: Xót thương 2 em bé dân tộc nguy kịch vì viêm màng não

Dân trí 2 đứa trẻ, 2 cơ thể rúm ró, nhăn nhúm, có lúc lại giật lên từng chặp vì căn bệnh viêm màng não, căn bệnh nguy hiểm phải điều trị tích cực, lâu dài. Nhưng giờ đây không biết vay đâu được tiền nữa, bố mẹ các em chỉ còn nước đưa 2 đứa trẻ tội nghiệp về nhà.

Chi tiết »

Mã số 1903: Bố mẹ đau đớn đếm sự sống từng ngày của con thơ Mã số 1903: Bố mẹ đau đớn đếm sự sống từng ngày của con thơ

Dân trí Bế con trai 3 tuổi bị chứng ung thư bạch cầu lên xe khách, nước mắt người cha rơi lả chả ướt cả vạt áo. Đây có thể là lần cuối cùng anh đứa con trai bé bỏng đi tìm sự sống đang quá mong manh.

Chi tiết »

Mã số 1901: Ông bị liệt, bà ung thư vú, hai đứa trẻ mờ mịt tương lai

Dân trí Căn bệnh ung thư vú đã “ăn” một bên ngực của bà Lan từ mấy năm nay. Khi nhìn thấy bà vạch áo lên để lộ ra những vết lở loét một bên ngực, đứa cháu nội của bà ngây ngô hỏi tôi: “Chú ơi ! bệnh của bà cháu có chết không?” khiến ai cũng nghẹn ngào.

Chi tiết »

Mã số 1900: Giấc mơ được tới trường của em bé 6 tuổi bị suy tủy

Dân trí 6 tuổi, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của bé Thúy Vy. Nằm viện mà nửa đêm giật mình thức giấc em lại ngơ ngác quay sang hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Bao giờ mình được về với ba và anh hai hả mẹ? Con muốn được về đi học!”.

Chi tiết »

Mã số 1899: Nỗi lòng của người đàn ông trước cảnh “được con, mất vợ” Mã số 1899: Nỗi lòng của người đàn ông trước cảnh “được con, mất vợ”

Dân trí Vợ qua đời sau khi sinh, để lại cho anh 3 đứa con nhỏ. Anh xoay mòng mòng giữa gánh nặng cơm áo, bỉm sữa, học hành và khoản nợ không biết đến hết đời có trả nổi không.

Chi tiết »

Mã số 1898: Bi kịch của gia đình người chiến sĩ hậu cần không may bị tử nạn

Dân trí Trong căn nhà xập xệ trống rỗng, người mẹ nằm bệt trên tấm sạp giữa nền nhà ngất lịm, chân tay cứng dần lại, người con dâu vừa ôm đứa con mới hơn 3 tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì đói vừa xoa bóp cho mẹ vừa gọi điện cho bố và mọi người về để cứu mẹ…

Chi tiết »

Vinamilk tặng 500 thùng sữa cho trẻ em Quảng Ninh

Chi tiết »

Mã số 1897: Thương hai chị em có cha tâm thần, mẹ nguy kịch vì ung thư máu Mã số 1897: Thương hai chị em có cha tâm thần, mẹ nguy kịch vì ung thư máu

Dân trí Không biết nhiều về căn bệnh mẹ mắc phải nhưng đã từng nghe người lớn nói: “Ung thư rồi sẽ chết” nên hai chị em cô bé Linh cứ ôm nhau khóc đòi mẹ về. Bố của các em thì bước thấp, bước cao không biết gì, chỉ tha thẩn một mình lẩm bẩm: “Ma bắt, ma bắt, phải ăn tỏi”.

Chi tiết »

Mã số 1895: Xót xa hình hài bé 8 tháng tuổi bị hội chứng Apert hiếm gặp

Dân trí Em nằm đó với cái thân hình méo mó, các đầu ngón tay bị ăn cụt toàn bộ, chập chờn lúc tỉnh lúc mơ rồi lại khóc thét lẹt vì không thở được. Ngồi bên cạnh, người mẹ trẻ với gương mặt hốc hác, gầy gò lại bặm chặt môi để không bật khóc thành tiếng.

Chi tiết »

Mã số 1894: Bố tàn tật thương con gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi

Dân trí Tai nạn bất ngờ khiến anh bị liệt nửa người và mất khả năng lao động. Trong lúc cùng quẫn, vợ của anh lại bỏ đi mặc cho anh đứa con gái vừa mới lên 2. Không một lời trách vợ, anh chỉ trách bản thân mình vô dụng, không làm được gì cho con.

Chi tiết »

Mã số 1893: Mẹ chết vì tai nạn giao thông, bốn cha con rơi vào khốn khó Mã số 1893: Mẹ chết vì tai nạn giao thông, bốn cha con rơi vào khốn khó

Dân trí Từ ngày vợ mất, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai anh khi 3 đứa con thơ dại đang tuổi ăn tuổi học, nhưng anh lại là người không còn khả năng lao động. “Giờ kiếm cơm đã khó, huồng hồ là cho các con ăn học”, anh nói.

Chi tiết »

Mã số 1892: Thiếu sữa mẹ, bé 2 tháng tuổi chỉ ăn nước cháo để sống Mã số 1892: Thiếu sữa mẹ, bé 2 tháng tuổi chỉ ăn nước cháo để sống

Dân trí Vừa lọt lòng mẹ được ít ngày, bé đã mất đi người cha do bạo bệnh. Mất đi hơi ấm, sự che chở của người cha, bầu vú người mẹ lại không có sữa, nên đứa con trai 2 tháng tuổi chỉ sống lay lắt bằng ăn nước cháo loãng, nước pha đường đầy cám cảnh.

Chi tiết »

Mã số 1891: Mẹ nghèo khóc lặng trước cơ thể da bọc xương của con Mã số 1891: Mẹ nghèo khóc lặng trước cơ thể da bọc xương của con

Dân trí Hay tin con lâm trọng bệnh, đang nguy kịch, bà Lào vội vã vượt cả nghìn cây số vào thăm. Người mẹ nghèo chết lặng trước cơ thể chỉ còn da bọc xương của đứa con hiếu thảo. Nhiềm trùng, nhiễm độc nặng do vỡ ruột trên nền bệnh lao khiến anh Tuyến đối mặt với tử thần.

Chi tiết »

Mã số 1890: Cơ cực cảnh mẹ đơn thân nuôi con thơ động kinh suốt 10 năm trời

Dân trí Cháu Dương Bình An (10 tuổi) bị bệnh động kinh, chậm phát triển tâm thần từ lúc mới sinh. Suốt 10 năm qua, chị Huệ lo chăm sóc, chữa trị cho con mà không thể làm được việc gì để có thu nhập, khiến cuộc sống vô cùng khó khăn.

Chi tiết »

Mã số 1887: Viêm cơ tim cấp, sự sống cô gái nghèo nguy nan

Dân trí Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, người mẹ nghèo đưa tà áo bạc màu, lau vội hai hàng nước mắt đang lăn dài. Chỉ sau 10 ngày con lâm trọng bệnh, gia đình bà Tình đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, nhưng sinh mạng cô gái ngoan hiền vẫn tựa “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chi tiết »

Mã số 1886: “Đừng bỏ mẹ con em, anh ơi !...”

Dân trí Những lời than vãn não nề, nước mắt giàn giụa trên gương mặt khắc khổ, người phụ nữ nghèo khó liên tục lay gọi chồng. Chị sợ anh sẽ thiếp đi mãi mãi, rời bỏ mẹ già và 4 mẹ con chị...

Chi tiết »

Mã số 1880: Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện Mã số 1880: Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện

Dân trí Cậu bé tội nghiệp gần như muốn quỵ ngã khi nhìn thấy mẹ yếu ớt, đôi mắt lim dim mở rồi nhắm lại. Cậu cố đút cháo cho mẹ, nhưng thìa cháo vừa chớm môi, mẹ đã nấc, sặc, lại gục xuống thành giường. Mỗi lần như thế cậu bé lại đưa bàn tay bé nhỏ vuốt nhẹ lên ngực mẹ. Cậu cưng nựng mẹ cố nuốt tí cháo bởi cậu biết sự sống của mẹ đã quá mong manh.

Chi tiết »

Page (40/69)  First ... 36  37  38  39  40  41  42  43  44 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 40
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60453622

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July