Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1922: Bố cụt hai chân gồng gánh nuôi vợ và con bị bệnh “lột da ếch” Mã số 1922: Bố cụt hai chân gồng gánh nuôi vợ và con bị bệnh “lột da ếch” , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Nhìn bé Uyên Nhi tinh nghịch với đôi chân giả của bố, chúng tôi chỉ biết quay mặt đi, cảm như có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. 5 năm qua, tôi không biết anh đã sống như thế nào để có được ngày hôm nay, một hạnh phúc bình dị, giản đơn nhưng đằng sau nó là những nỗi cam go không thể tả hết bằng lời.

Bé Uyên Nhi mà tôi nhắc đến, là cô bé của 5 năm về trước với căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh, hay còn gọi là bệnh “lột da ếch” (viết tắt là EB) đã từng được báo Dân trí đề cập trong bài“Thêm trường hợp đau lòng bé 8 ngày tuổi mắc bệnh lột da ếch”. Hồi đó, bé chỉ mới 8 ngày tuổi, cận kề cửa tử với căn bệnh hiểm nghèo, chưa có thuốc chữa đặc trị. Thậm chí các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương hồi đó cũng chưa có nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm điều trị cho những bệnh nhân EB (viết tắt của bệnh ly thượng bì bóng nước), nên cuộc sống của cô bé mong manh như “ngọn đèn trước gió”.


Hình ảnh bé Lê Uyên Nhi lúc mới 8 ngày tuổi (năm 2010) đang nằm cấp cứu tại BV Nhi Trung ương do mắc phải căn bệnh lột da ếch di truyền từ mẹ

Hình ảnh bé Lê Uyên Nhi lúc mới 8 ngày tuổi (năm 2010) đang nằm cấp cứu tại BV Nhi Trung ương do mắc phải căn bệnh "lột da ếch" di truyền từ mẹ


Cô bé đáng thương ngày nào giờ đã lớn với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu

Cô bé đáng thương ngày nào giờ đã lớn với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu

Nhớ lại những ngày đó, anh Lê Huy Soạn, bố của bé Lê Uyên Nhi cho biết: “Hồi đó may có sự giúp đỡ của rất nhiều bạn đọc Dân trí, những tấm lòng hảo tâm vô bờ bến cả ở trong nước cũng như nước ngoài thì cháu nhà em mới được cứu sống. Không có sự giúp đỡ của mọi người, có lẽ bây giờ em cũng chẳng biết gia đình mình sẽ ra sao”…

5 năm đã trôi qua, bé Lê Uyên Nhi giờ đã lớn, nhưng những vất vả, gian khổ của vợ chồng anh Soạn vẫn còn đó. Những vết bỏng nước vẫn mọc ra hành hạ cơ thể chỉ nặng có 13kg của em. Căn bệnh EB cũng khiến hàm răng của bé Uyên Nhi hầu như sún hết, nên dù đã 5 tuổi cô bé cũng chỉ có thể ăn cháo chứ không ăn được cơm như những đứa trẻ cùng trang lứa.


Bệnh lột da ếch khiến hàm răng của bé Uyên Nhi sún hết. Em chỉ có thể ăn cháo chứ không nhai được cơm. Trên cơ thể bé thường xuyên mọc ra các bỏng nước, chảy máu gây ngứa ngáy khó chịu

Bệnh lột da ếch khiến hàm răng của bé Uyên Nhi sún hết. Em chỉ có thể ăn cháo chứ không nhai được cơm. Trên cơ thể bé thường xuyên mọc ra các bỏng nước, chảy máu gây ngứa ngáy khó chịu

“Thế cũng là may lắm rồi anh ạ, vì em biết có những bé cùng bị bệnh lột da ếch này còn nặng hơn rất nhiều, thậm chí các ngón tay, ngón chân dính cả vào nhau. Các bé còn bị bỏng nước ở lưỡi, thậm chí toàn thân rất đau đớn, còn Uyên Nhi thì đỡ hơn”, anh Soạn kể. Nói là Uyên Nhi ở thể nhẹ, nhưng để có được thành quả đó là cả một quá trình chăm sóc tỷ mẫn, kỹ càng, hết mực lo lắng, yêu thương của người bố tật nguyền như anh Soạn. Dù cụt cả hai chân, nhưng việc tắm rửa, băng bó, chăm sóc cho con hầu như anh Soạn đảm nhận lấy.


Đôi chân bị cụt vì tai nạn lao động nhưng 5 năm qua, anh Soạn là chỗ dựa cho vợ và con trong cuộc sống

Đôi chân bị cụt vì tai nạn lao động nhưng 5 năm qua, anh Soạn là chỗ dựa cho vợ và con trong cuộc sống


Anh Soạn bảo tai nạn lao động đã cướp đi đôi chân của anh, nhưng đổi lại anh có một người vợ thương yêu anh hết mực và một đứa con gái xinh xắn, dù con cũng bệnh tật đầy người

Anh Soạn bảo tai nạn lao động đã cướp đi đôi chân của anh, nhưng đổi lại anh có một người vợ thương yêu anh hết mực và một đứa con gái xinh xắn, dù con cũng bệnh tật đầy người

Nói chuyện với chúng tôi một lúc, anh Soạn lại cởi cái đôi chân giả ra, vì anh bảo đứng lâu trên chân giả rất đau. Tôi mới để ý hai cái mỏm chân của anh với những sần chai khó tả. Cả cái đôi chân giả mà anh đeo đã 5 năm nay, giờ cũng rách bươm, được vá víu trông đến tội nghiệp. “Đôi chân giả này em được một nhà hảo tâm giúp cho. Nó là vật bất ly thân của em mà cũng là cần câu cơm cho cả gia đình em. Không có nó em không thể đi lại, không thể làm việc được, mà em không làm việc thì vợ con em chết đói mất thôi”, anh Soạn nói.

Theo lời anh Soạn thì từ khi bị tai nạn lao động cụt 2 chân, anh được hưởng chế độ trợ cấp xã hội là 270.000 đồng, tính ra mỗi ngày chỉ được có 9.000 đồng để nuôi cả gia đình 3 miệng ăn gồm anh, vợ và con. Chị Nguyễn Thị Liên, vợ của anh Soạn trước cũng đi làm công nhân may mặc để phụ giúp thêm gia đình, nhưng căn bệnh EB khiến sức khỏe chị yếu, không kham nổi, đành phải ở nhà, phụ việc lặt vặt trong gia đình.


Anh Soạn có thể đi lại mưu sinh bằng đôi chân giả được các nhà hảo tâm giúp cho 5 năm về trước

Anh Soạn có thể đi lại mưu sinh bằng đôi chân giả được các nhà hảo tâm giúp cho 5 năm về trước


Ống chân đã rách bươm được anh vá víu lại dùng tạm. Anh ước có thể thay cái mới, nhưng số tiền hàng chục triệu đồng cho đôi chân giả với anh lúc này nằm ngoài khả năng của anh

Ống chân đã rách bươm được anh vá víu lại dùng tạm. Anh ước có thể thay cái mới, nhưng số tiền hàng chục triệu đồng cho đôi chân giả với anh lúc này nằm ngoài khả năng của anh


Bé Uyên Nhi tinh nghịch lấy ống chân của bố làm ống nhòm vì nó đã rách bươm

Bé Uyên Nhi tinh nghịch lấy ống chân của bố làm ống nhòm vì nó đã rách bươm

“Cả hai mẹ con bị bệnh ly thượng bì bóng nước, em có xin làm chế độ trợ cấp xã hội cho 2 mẹ con mà người ta không đồng ý. Nhưng lo lắng nhất là từ năm 2016 đi, người ta bảo sẽ cắt chế độ hộ nghèo của gia đình em.  Không có chế độ này thì việc đi học cũng như chạy chữa điều trị cho vợ và con sẽ tốn kém, vất vả quá anh à”, anh Soạn nói trong sự lo lắng.


Anh Soạn ước có một chiếc xe lăn để anh có thể di chuyển dễ dàng hơn

Anh Soạn ước có một chiếc xe lăn để anh có thể di chuyển dễ dàng hơn

Cái việc sẽ bị cắt chế độ hộ nghèo cũng bắt nguồn từ việc anh Soạn thuê nhà ở thị trấn để kinh doanh buôn bán chim cảnh. Vị cán bộ xã làm công tác thẩm định hộ nghèo chỉ nghĩ đơn giản gia đình anh có buôn bán tức là có của ăn của để, mà người ta chẳng hề xác minh, thẩm định cuộc sống hiện tại của gia đình anh thế nào, thu nhập ra làm sao. Người ta cũng chẳng thèm để ý anh Soạn là người tàn tật nặng, vợ và con của anh là những bệnh nhân của những căn bệnh hiểm nghèo, suốt đời gắn liền với thuốc thang. Người ta cũng chẳng quan tâm chuyện mẹ của anh Soạn năm nay đã 65 tuổi, từ ngày chồng mất một mình làm lụng nuôi 3 đứa con. Ở cái tuổi 65 của bà mà bà vẫn phải nai lưng ra cấy 6 sào ruộng, để có thêm chút tiền hỗ trợ cho con, cho cháu.

Lại nói chuyện nghề buôn bán chim cảnh của anh Soạn. Năm 2010, khi bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình anh còn dư được hơn 100 triệu đồng. “Lúc đầu em tính cất trong tài khoản để lo việc chạy chữa cho con. Dần dà sức khỏe của con cũng đỡ hơn, chỉ phải lo việc chăm sóc vệ sinh thân thể hàng ngày chứ không phải đi viện nhiều như trước. Nhưng cuộc sống của hai vợ chồng em bế tắc quá khi cả hai không thể lao động như người bình thường để có thu nhập. Cuối cùng em quyết định đầu tư buôn bán chim cảnh, công việc cũng nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe của bản thân mình. Có điều nghề buôn bán chim cảnh ở quê hơn một năm nay ế ẩm, em phải chuyển sang làm cám chim để bán thì mới duy trì được chút đỉnh, không cũng dẹp tiệm lâu rồi”, Soạn kể.


Không thể sống với 270.000 đồng / tháng trợ cấp xã hội, anh Soạn phải mượn vốn 100 triệu đồng của con gái làm nghề buôn chim cảnh hơn 3 năm nay.

Không thể sống với 270.000 đồng / tháng trợ cấp xã hội, anh Soạn phải mượn vốn 100 triệu đồng của con gái làm nghề buôn chim cảnh hơn 3 năm nay.


Nghề chim cảnh ế ẩm do nhu cầu của người chơi ở quê rất ít, anh phải xoay qua làm cám chim để đắp đổi cuộc sống qua ngày

Nghề chim cảnh ế ẩm do nhu cầu của người chơi ở quê rất ít, anh phải xoay qua làm cám chim để đắp đổi cuộc sống qua ngày

 

Căn nhà thuê để mở cửa hàng chim cảnh ở thị trấn được vợ chồng anh Soạn thuê có giá 800.000 đồng / tháng, cũng làm chỗ trú ngụ cho cả gia đình anh. Dù phải sống chung với chim, quanh năm ngửi mùi phân chim nhưng anh Soạn cũng không có lựa chọn nào khác. “Em giờ chỉ mong mình có sức khỏe, mong đôi chân giả này không bị hỏng để còn kiếm đồng ra đồng vào cho vợ con”, anh Soạn tần ngần nói.

Mơ ước có một cái xe lăn để đi, hay cao xa hơn có một đôi chân giả tốt hơn thay cho đôi chân giả đã rách bươm, cũ nát, với anh sao mà khó đến thế ?!

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1922: Anh Lê Huy Soạn ở xóm Bá, thôn Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

ĐT: 0914.316.726

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thế Nam

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bo-cut-hai-chan-gong-ganh-nuoi-vo-va-con-bi-benh-lot-da-ech-20150923235622098.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60216269

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July