Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1918: “Nhà tôi có 4 đứa con, mà 3 đứa cùng mắc bệnh… nhà giàu” Mã số 1918: “Nhà tôi có 4 đứa con, mà 3 đứa cùng mắc bệnh… nhà giàu” , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Con gái thứ 2 mắc bệnh hội chứng thận hư, hai anh em sau cùng thì bị thiếu máu Thalassemia - những căn bệnh được xếp vào dạng bệnh nhà giàu vì tốn kém, điều trị cầm cự lâu dài chứ không bao giờ khỏi - trong khi nhà chị lại rất nghèo

“Một đứa bị bệnh, rồi hai đứa và giờ đến đứa thứ ba…”

Nỗi khó khăn, vất vả ngày càng lớn khi gia đình chị Trương Thị Thủy (45 tuổi, trú tại Đội 4, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có 4 đứa con thì đã hết 3 đứa mắc bệnh.

Chỉ mỗi con gái đầu (25 tuổi) là khỏe mạnh, còn lại đứa nào cũng mang trong mình bệnh tật nhiều năm qua. Con gái thứ hai (23 tuổi) vừa tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Quảng Trị bị bệnh thận hư đã 10 năm nay. Hiện tại, bệnh tình có khá hơn nên chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc. Nhưng mỗi khi căng thẳng hoặc suy nghĩ nhiều là bệnh lại tái phát.

Vì cha mẹ lo chữa bệnh cho các em nên hai chị gái phải vừa học vừa làm thêm để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hai em còn lại là Trương Anh Tuấn (15 tuổi) và Trương Thị Thanh Thúy (14 tuổi) đều mắc bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu do di truyền).

Từ khi sinh ra, Tuấn là một đứa bé khôi ngô, khỏe mạnh. Nhưng đến năm 2 tuổi, em đã bắt đầu có các triệu chứng của bệnh như: vàng da, chảy máu mũi hay biếng ăn. Lúc đó, cả gia đình chỉ nghĩ là những triệu chứng bình thường nên không đưa em đi khám. Khi bệnh tái phát nhanh chóng và có dấu hiệu tức ngực cũng như sốt cao thì em được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Dù đã 15 tuổi nhưng trông Tuấn rất gầy gò, ốm yếu bởi mỗi ngày em phải truyền thuốc đến 3 lần.

Hai anh em Tuấn, Thúy phải nằm viện suốt mấy năm trời vì bệnh
Hai anh em Tuấn, Thúy phải nằm viện suốt mấy năm trời vì bệnh

Trước đây, Tuấn  còn bị bệnh viêm xương nên không hoạt động mạnh được. Em đã bị gãy tay 4 lần chỉ vì trượt chân ngã gần nhà. Suốt 7 năm trời, ngày nào mẹ cũng đưa đón đi học kể cả nắng mưa. Có lần, tưởng chừng cậu bé 15 tuổi không qua khỏi khi bị nhiễm trùng máu rất nguy kịch. “Gần 20 ngày phải nằm phòng cấp cứu, cả gia đình tôi dường như chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng may mắn em nó đã vượt qua khỏi lần nguy kịch đó” – mẹ Tuấn xúc động kể lại.

Đó là khoảng thời gian khó khăn khi cả gia đình phải đối mặt với lần “thập tử nhất sinh” của đứa con trai duy nhất trong nhà. Đến tận bây giờ, khi thấy con ngày càng ốm dần vì bệnh, chị Thủy lại rưng rưng nước mắt. Qua bao nhiêu năm chật vật chữa bệnh cho Tuấn, gia đình chị Thủy lại đón nhận một nỗi đau khác khi biết tin đứa con út cũng bị bệnh như anh trai.

“Vào năm 2010, Thúy có những biểu hiện lạ giống Tuấn. Dường như, tôi chẳng còn can đảm để đưa con đi khám nữa! Đến năm 2012, bệnh tái phát, mũi của Thúy ngày một dẹt hơn và mặt cũng sưng lên. Thấy vậy, gia đình mới nhanh chóng đưa em nó vào viện”.

Bỗng, đôi mắt của người mẹ rưng rưng với giọng nói nghẹn lại: “Một đứa bị bệnh, rồi hai đứa và giờ đến đứa thứ ba… Ông trời thật nhẫn tâm! Gieo bệnh tật cho 2 đứa con của tôi chưa đủ hay sao mà còn giày vò đứa con út đáng thương nữa vậy?!”.

Bác sĩ Châu Văn Hà, Trưởng khoa nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Khi có triệu chứng da tái nhợt thì phải cho các cháu nhập viện liền. Bệnh của hai anh em cần được phẫu thuật cắt lách và ghép tủy thì mới có tiến triển. Nhưng để bệnh dứt khỏi thì không thể, vì bệnh này phải truyền máu và truyền thuốc thải sắt đến suốt đời”.

 
Cả hai anh em đều phải truyền thuốc một ngày đến 3 lần
Cả hai anh em đều phải truyền thuốc một ngày đến 3 lần

 

“Chưa có lần nào cha tụi nó ở viện quá một ngày!”

1 tháng phải tái khám 1 lần nên hai anh em thường xuyên nghỉ học và  không theo kịp bài vở trên lớp. Do nhà quá xa nên khi vào đây rất tốn kém. Mỗi lần nhập viện khoảng 10 ngày, chị Thủy phải chi trả hơn 5 triệu đồng để mua thuốc ở ngoài cho hai con. Hơn nữa, nếu tính cả tiền  ăn uống, sinh hoạt cho ba mẹ con thì cũng lên đến 6 – 7 triệu đồng. “Cũng may là hai đứa đều có bảo hiểm y tế được miễn giảm 100%” – chị Thủy cho biết.

Gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Để có tiền chữa bệnh cho các con, chị buộc thế chấp sổ đỏ và vay mượn anh em, bà con trong xóm. Số tiền hiện giờ đã hơn 80 triệu đồng mà chưa thể trả được. Nghề chủ yếu của hai vợ chồng là làm nông. Ở nhà cũng nuôi vài con gà, con lợn hoặc ai thuê gì thì làm đó để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con.

“Cha tụi nó chăm làm lắm. Một phần kiếm tiền nuôi gia đình, một phần lo bệnh cho các con nên từ ngày hai đứa nằm viện đến giờ, chưa có lần nào cha tụi nó ở viện quá một ngày! Có thăm cũng chỉ vào buổi tối rồi sáng sớm hôm sau lại tất bật về nhà và tiếp tục công việc kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhiều lúc thiếu thốn, phải tạm ứng với chủ trước 2, 3 tháng rồi từ từ làm để trả dần” – chị Thủy chia sẻ.

Dù đã 15 tuổi nhưng trông Tuấn rất gầy gò, ồm yếu
Dù đã 15 tuổi nhưng trông Tuấn rất gầy gò, ồm yếu
Gương mặt của đứa con út ngày càng biến dạng vì bệnh. Bệnh tật, ốm đau nhưng vẫn cả hai em vẫn mong được về nhà để đi học cùng bạn bè
Gương mặt của đứa con út ngày càng biến dạng vì bệnh. Bệnh tật, ốm đau nhưng vẫn cả hai em vẫn mong được về nhà để đi học cùng bạn bè

 

Chị cho biết thêm : ”Có lần bệnh viện bắt tạm ứng 500.000 đồng/1 bệnh nhân nhưng tôi xin tạm ứng 300.000 đồng cho hai đứa. Bởi nếu đóng một lần thì ba mẹ con sẽ chẳng biết lấy đâu ra tiền để mua cơm cho những ngày về sau…”.

Mỗi người đều có những nỗi khổ của riêng mình. Có người chọn cách từ bỏ tất cả nhưng cũng có người cố gắng chịu đựng để vượt qua những khó khăn ấy dù tưởng chừng như tuyệt vọng. Vợ chồng chị Thủy cũng vậy, họ xem những đứa con là chỗ dựa tinh thần, là động lực để không gục ngã trước những thử thách của cuộc đời. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng trong tâm thức của họ, chẳng có điều gì khác ngoài mong muốn con cái được khỏe mạnh, được vui chơi và học hành để giúp cho gia đình bớt khổ, bớt chật vật như bao năm qua.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1918: Chị Trương Thị Thủy, trú tại Đội 4, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Hiện đang ở cùng con tại phòng 417, Khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, BV Trung ương Huế

ĐT: 0169.862.3956

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Quốc Nhật – Đại Dương

.http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nha-toi-co-4-dua-con-ma-3-dua-cung-mac-benh-nha-giau-20150920083749369.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60303216

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July