Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 1837: Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết Mã số 1837: Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết

Dân trí Không chồng, 44 năm mang trên người căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Thương thay mụn con gái duy nhất mà chị đi “kiếm” được cũng bị dị tật tim giống mẹ và vô số những bệnh tật khác nữa. Nghèo khó không tiền chữa trị, phó mặc tính mạng cho số phận, giờ đây 2 mẹ con chỉ còn biết ôm nhau chờ chết.

Chi tiết »

Bé Vũ Công Tú đã mất hơn 8 tháng, mạng xã hội vẫn kêu gọi giúp đỡ

Dân trí Bé Vũ Công Tú, 12 tuổi, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối được báo Dân trí đăng tải cách đây gần tròn 1 năm trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, tuy nhiên, những ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook lại đăng tải bài viết về em với nội dung y nguyên bài viết mà PV Dân trí thực hiện, cho dù thực tế cậu bé đã qua đời vì bệnh nặng hồi tháng 11/2014.

Chi tiết »

Mã số 1835: Hai anh em khốn đốn vì mất cả bố lẫn mẹ Mã số 1835: Hai anh em khốn đốn vì mất cả bố lẫn mẹ

Dân trí Thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, giờ đây người cha cũng đã trút hơi thở cuối cùng, để lại 2 anh em cùng người bà nội đã gần 80 tuổi. Không có tiền, người anh trai đã nhiều lần xin bà nội nghỉ học để kiếm tiền cho người em gái được đến trường.

Chi tiết »

Anh Sơn: Dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh

Chi tiết »

Mã số 1831:  “Mẹ ơi, đừng bỏ con…!” Mã số 1831: “Mẹ ơi, đừng bỏ con…!”

Dân trí Mới học cấp 2, hai chị em phải làm lụng rất vất vả mong kiếm tiền để chạy chữa căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối của mẹ. Bên người mẹ gầy trơ xương, đứa con gái út chỉ biết nấc lên nghẹn ngào: “Mẹ ơi đừng bỏ con…!”.

Chi tiết »

Mã số 1829: Khát khao cháy bỏng của em bé 8 tuổi bị ung thư máu

Dân trí Cái đầu trọc lốc, những đám da bầm đen do tụ máu sau đợt truyền hóa chất nặng. Thật khó tin, cô bé 8 tuổi nhưng chỉ nặng có 12 kg vẫn đang kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. Trong tâm hồn non nớt của em, chưa lúc nào nguôi khao khát: “Con muốn khỏi bệnh…để còn về đi học tiếp…”

Chi tiết »

Mã số 1827: Thương người mẹ mù lòa mơ có tiền cứu con bị tim bẩm sinh

Dân trí Do biến chứng của bệnh tiểu đường nên mắt bên phải của chị đã mù hoàn toàn, mắt bên trái còn lờ mờ một chút. Càng bi đát hơn khi đứa con 20 tháng tuổi của chị cũng dặt dẹo tím tái bởi căn bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa thể phẫu thuật bởi không đủ cân nặng.

Chi tiết »

Nghệ An: Người Việt ở Đài Loan tặng quà đến những hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An Nghệ An: Người Việt ở Đài Loan tặng quà đến những hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An

Dân trí Vừa qua Hội đồng hương người Nghệ An tại Đài Loan phối hợp cùng PV Dân trí thường trú tại Nghệ An trực tiếp đến thăm và trao những phần quà ý nghĩa, tiếp sức cho những mảnh đời bất hạnh ở xứ Nghệ

Chi tiết »

Mã số 1824: Khốn khổ cuộc sống của bé 14 tháng tuổi có đầu to gấp bốn lần cơ thể Mã số 1824: Khốn khổ cuộc sống của bé 14 tháng tuổi có đầu to gấp bốn lần cơ thể

Dân trí “Thấy cháu Đạt bệnh tật, nhiều người khuyên tôi ký thác cho bệnh viện nuôi nhưng tôi không đồng ý. Vì sinh ra, cháu Đạt đã chịu nhiều thiệt thòi nên dù khó khăn thế nào vợ chồng tôi vẫn nuôi dưỡng cháu”. Ông Nguyễn Hồng Quân – ông ngoại bé Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.

Chi tiết »

Trao nhà đồng đội cho chiến sĩ tàu không số

Chi tiết »

Khám, cấp thuốc miễn phi cho hơn 400 đối tượng chính sách

Chi tiết »

Công ty Prudential Việt Nam: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo huyện Kỳ Sơn

Chi tiết »

Công đoàn cơ quan huyện Quỳnh Lưu nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH

Chi tiết »

Rộn ràng đêm hội "Vòng tay bè bạn"

Chi tiết »

Mã số 1816:  Xót thương 2 cha con sắp chết bên căn nhà rách nát Mã số 1816: Xót thương 2 cha con sắp chết bên căn nhà rách nát

Dân trí Trong căn nhà lá tạm bợ chỉ vỏn vẹn 12 m2, ông Minh thở dốc từng cơn nặng nhọc. Đứa con trai mới 7 tuổi gầy trơ xương cũng bệnh di truyền từ cha. Quá túng quẫn, hai cha con không tiền đi viện mà ở nhà cầm cự với bệnh tim quái ác.

Chi tiết »

Mã số 1815: Nỗi cùng cực của người bố nghèo có 3 con bị bệnh Mã số 1815: Nỗi cùng cực của người bố nghèo có 3 con bị bệnh

Dân trí Sinh được ba đứa con thì cả ba lần lượt bị bệnh. Anh vừa xin đủ tiền phẫu thuật tim cho cháu út xong lại lo đưa cháu thứ hai bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu nhập viện. Còn đứa lớn bị bệnh bướu cổ nhưng chưa có tiền nên đành ở nhà.

Chi tiết »

Mã số 1806:  Bé gái mắc bệnh lạ mọc lông chi chít trên cơ thể Mã số 1806: Bé gái mắc bệnh lạ mọc lông chi chít trên cơ thể

Dân trí Không chỉ mọc lông rậm rì từ bẹn đến ngực, khắp người bé Hà Thị Mai cũng nổi cũng đám da màu đen và có xu hướng ngày càng nhiều. Bộ phận sinh dục của bé cũng dị dạng nhưng bố mẹ quá nghèo không thể đưa em xuống tỉnh để khám và chữa trị.


Chi tiết »

"Đêm yêu thương" dành cho các bệnh nhi

Chi tiết »

Sự thật về tin đồn gia đình bé Phương Anh đã nhận được... 10 tỉ đồng

Dân trí Bất ngờ khi nghe việc cộng đồng mạng lan truyền tin đồn gia đình nhận được 10 tỉ đồng cũng như “chia chác tiền tại bệnh viện”, chị Ngô Thị Huyền mẹ bé Phương Anh khóc mà nói: “Con em còn chưa biết sống chết ra sao, xin mọi người đừng nói tiếng ác cho gia đình”.

Chi tiết »

Mã số 1798: Mẹ chở đi vay tiền chữa trị cho bố, bé 3 tuổi bị tai nạn thảm khốc.

Dân trí Nghe bác sĩ thông báo về tình hình của con, chị Huyền ngã quỵ ngay trong phòng bệnh. Gương mặt ướt nhèm, giàn giụa nước mắt, chị liên tục van xin: “Mít đừng bỏ mẹ mà đi con ơi. Mẹ hại con ra nông nỗi này, mẹ còn đáng sống nữa không Mít ơi”…

Chi tiết »

Page (43/69)  First ... 39  40  41  42  43  44  45  46  47 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 43
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60210242

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July