Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 1734: Xót cảnh cháu bé viêm não nằm viện suốt 2 năm trời Mã số 1734: Xót cảnh cháu bé viêm não nằm viện suốt 2 năm trời

Dân trí “Con nằm viện đã hai năm nay rồi. Mỗi một chút tiến triển của cháu là vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt nên còn nước còn tát. Nhưng theo con đi viện, trong nhà bán được cái chi đã bán, vay mượn được ai cũng đã chạy rồi mà vẫn không đủ sức lo cho con”

Chi tiết »

Mã số 1733: Mẹ nghèo khóc lặng trước cảnh con bị ung thư nguyên bào thần kinh

Dân trí “Mấy hôm nay không xạ trị nên cháu chơi vậy đó, chứ hôm nào xạ trị, trong người khó chịu cháu khóc miết, ăn cũng rất ít”, chị Cao Thị Liễu nhìn con âu yếm.

Chi tiết »

Mã số 1728: Học sinh "ngán" đường đến trường phải qua cây cầu gỗ mục nát

Dân trí "Cây cầu cũ bị hư rồi, chúng em đi qua sợ té lắm, còn đi đường vòng thì xa. Chúng em mong sao có được một cây cầu mới để đường đến trường gần và an toàn hơn”, nhiều học sinh Trường THCS Phong Tân (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bày tỏ.

Chi tiết »

Mã số 1729: Bé 7 tuổi không được đi học vì nuôi mẹ bệnh nặng tại bệnh viện Mã số 1729: Bé 7 tuổi không được đi học vì nuôi mẹ bệnh nặng tại bệnh viện

Dân trí Mẹ bị xơ gan gần như không làm được gì, nên dù mới 7 tuổi nhưng Trường đã phải lang thang khắp bệnh viện để kiếm cơm nuôi mẹ sống qua ngày.

Chi tiết »

CLB thầy thuốc trẻ Nghi Lộc: Khám và cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo và cận nghèo

Chi tiết »

Mã số 1723: Đỏ mắt tìm bố mẹ cho cậu bé bị đẻ rơi ở bụi chuối Mã số 1723: Đỏ mắt tìm bố mẹ cho cậu bé bị đẻ rơi ở bụi chuối

Dân trí Sau một đêm nằm lay lắt ở bụi chuối vì bị đẻ rơi, mẹ con sản phụ được người dân khu vực Thanh Trì phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng mẹ con đều ngất lịm, người tím ngắt vì nhiễm lạnh.

Chi tiết »

Mã số 1721: Tiếng khóc xé lòng của bé 3 tháng tuổi bị ung thư máu cấp tính Mã số 1721: Tiếng khóc xé lòng của bé 3 tháng tuổi bị ung thư máu cấp tính

Dân trí Tiếng khóc ngằn ngặt như xé lòng, con cong người lên chống lại cơn đau, miệng liên tục bị xuất huyết, nên sưng vù khiến con không thể ti mẹ dù khát sữa. 2 bàn tay bé xíu chới với trong không trung vô định như cầu cứu…

Chi tiết »

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

Chi tiết »

Hình ảnh: Đông đảo thanh niên tham gia ngày hội hiến máu

Chi tiết »

Mã số 1717: Mong manh sự sống của cháu bé sinh non bị giãn não thất Mã số 1717: Mong manh sự sống của cháu bé sinh non bị giãn não thất

Dân trí Chào đời khi thai mới ở tháng thứ 7, Hoàng Văn Bé còn phải “gánh” trên mình nhiều bệnh tật khiến tính mạng của bé luôn bị đe dọa. Nếu không được can thiệp kịp thời phần não thất sẽ tiếp tục giãn khiến các tổ chức não bị tổn thương.

Chi tiết »

Mã số 1714: Bị chảo mỡ nóng đổ vào người, bé 2 tuổi bỏng 75% cơ thể Mã số 1714: Bị chảo mỡ nóng đổ vào người, bé 2 tuổi bỏng 75% cơ thể

Dân trí Nỗi đau đớn đến tột cùng khiến cổ họng em nghẹn lại, mãi mới lí nhí được mấy câu: “Hôm đó là 27 Tết, lúc mẹ chồng em đang rán mỡ thì cháu đùa nghịch thế nào mà cả chảo mỡ to đùng đổ hết vào người nên mới ra nông nỗi này chị ạ”.

Chi tiết »

Mã số 1710: Hình hài đáng thương của hai chị em bị bạn bè gọi là "con ma" Mã số 1710: Hình hài đáng thương của hai chị em bị bạn bè gọi là "con ma"

Dân trí Em ngước lên nhìn, hai bọng mắt vốn đã đỏ au lại càng rơm rớm nước: “Con sợ lắm vì các bạn cứ bảo con là con ma”. Nghe con nói, chị Đào lại như có trăm nghìn mũi dao cứa vào, xót xa nhìn hai đứa con mắc bệnh da khô vảy cá..

Chi tiết »

Mã số 1709: Mẹ bất lực nhìn 3 con bệnh nặng vì di chứng da cam

Dân trí Chị 4 lần sinh hạ, 5 đứa con lít nhít ra đời, 3 đứa mang bệnh ngay khi mới lọt lòng mẹ. Cặp bé trai song sinh bị mắc tim bẩm sinh thể phức tạp. Hiện tại đứa con trai 7 tuổi đang đang sống lay lắt từng ngày, tính mạng của em đang bị đe dọa, nếu không được phẫu thuật sửa tim gấp.

Chi tiết »

Mã số 1706: Nữ sinh lớp 8 chết mòn vì gãy xương đùi phức tạp Mã số 1706: Nữ sinh lớp 8 chết mòn vì gãy xương đùi phức tạp

Dân trí Nếu đưa con ra Hà Nội để điều trị với chi phí khoảng 50 triệu đồng rất có thể cháu sẽ được cứu sống và có thể đi lại. Nhưng gia cảnh quá bần hàn khiến người mẹ nghèo phải nuốt nước mắt vào trong, bất lực nhìn con từng ngày chết mòn vì bệnh tật.

Chi tiết »

Ngày tết thăm lại cô bé như "đèn treo trước gió"

Dân trí "Cháu Khánh Thy được như ngày hôm nay, gia đình tôi ngàn lần cảm ơn Báo Dân trí và các bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội. Những tấm lòng nhân ái đã giúp cháu được hồi sinh khiến Tết này gia đình tôi nhiều niềm vui quá”, bà Hoàng Thị Thanh cho biết


Chi tiết »

Mã số 1705: Bé trai mò cua bắt ốc giữa ngày tết mong cứu mẹ

Dân trí Cơn đau như xẻo đi từng phần cơ thể, do căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4 hành hạ, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi chị sợ người mẹ già gần 90 tuổi và đứa con duy nhất chưa tròn 15 tuổi, thêm phần lo lắng khi cái tết đã cận kề.

Chi tiết »

Mã số 1704: Chuyện cổ tích người mẹ hy sinh đôi mắt để giữ lại mạng sống cho con

Dân trí Cho đến hôm nay, câu chuyện về tình mẫu tử như trong chuyện cổ tích của chị Hoàng Thị Yên (34 tuổi, thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) vẫn được nhiều người dân địa phương nhắc đến.


Chi tiết »

Cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp

Chi tiết »

Chủ tịch UBND tỉnh tặng sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo Chủ tịch UBND tỉnh tặng sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo

Chi tiết »

Bình yên biên cương, no ấm bản mường

Chi tiết »

Page (45/69)  First ... 41  42  43  44  45  46  47  48  49 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 45
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60373134

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July