Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1738: Nhiễm trùng gây rách van tim, sinh mạng em học trò nghèo nguy nan Mã số 1738: Nhiễm trùng gây rách van tim, sinh mạng em học trò nghèo nguy nan , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đang nuôi giấc mơ trở thành điều dưỡng để thay đổi kiếp nghèo và giúp đỡ mọi người, song bệnh tim tái phát quật ngã cô học trò nghèo. Bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật, nhưng gia đình khốn khó khiến sinh mạng của Phương Thảo rơi vào cảnh nguy nan.

Chiều muộn, tại khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, bệnh viện Chợ Rẫy, cả phòng bệnh bổng trở nên trầm lắng bởi tiếng khóc thút thít của bà Lợi. Sau cuộc điện thoại với chồng, bà chỉ còn biết cầm tay cô con gái nghẹn ngào: “Ba không mượn được tiền, có lẽ mình phải về thôi con ạ.” Như hiểu được lòng mẹ, cô gái trẻ đưa ánh mắt buồn vời vợi nhìn xa xăm, em khẽ buông tiếng thở dài.

Cảnh bi thương ấy là trường hợp của em Trương Huỳnh Phương Thảo (17 tuổi, ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Theo thông tin từ BS Lê Thành Khánh Vân, Phó khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, bệnh nhân Phương Thảo được bệnh viện địa phương chuyển đến Chợ Rẫy từ ngày 15/2 trong tình trạng rất nguy nan do bị nhiễm trung huyết nặng, thiếu máu mạn tính. Qua kết quả thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chúng tôi ghi nhận bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Vi trùng tấn công, làm rách và hở vạn động mạch phổi kèm theo tình trạng sùi trong lòng động mạch phổi.

 

Mẹ con bé Thảo đau đớn nghĩ đến cảnh phải rời bệnh viện, chấp nhận số phận

Mẹ con bé Thảo đau đớn nghĩ đến cảnh phải rời bệnh viện, chấp nhận số phận

 

Hiện bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy tim độ III, nếu kéo dài thêm việc cứu chữa sẽ vô cùng khó khăn. Khoa đã có chỉ định phẫu thuật để sửa van động mạch phổi và can thiệp tình tràng sùi Osler trong lòng động mạch phổi, chi phí phẫu thuật và sử dụng kháng sinh mạnh trong quá trình hồi sức dự kiến tốn khoảng 80 triệu đồng. Bệnh nhân cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn, đến nay gia đình mới chỉ đóng tạm ứng được 8 triệu đồng.

Cố gắng kìm nén đau khổ vì sự bất lực trước bệnh tình của con, bà Lê Ngọc Lợi (43 tuổi, mẹ Phương Thảo) cho biết, bà cùng chồng là ông Trương Hoàng Châu (45 tuổi) sinh được 3 người con nhưng chẳng may Phương Thảo bị bệnh từ nhỏ. “Khi mới chào đời được 5 tháng, con bé cứ khóc ngằn ngặt, tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ thăm khám và cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh với kết luận còn ống động mạch. Họ đề nghị phẫu thuật cho cháu nhưng gia đình tôi khi đó cơm ăn còn không đủ no thì làm sao lo được cho con nên đành bế Thảo về chăm sóc.”

Cũng theo bà Lợi: “Mang bệnh trong người, nó ốm yếu quặt quẹo, suy dinh dưỡng nặng nhưng rất chăm học. Năm lên 12 tuổi, tôi tưởng mình đã vĩnh viễn mất con, lần đó nó đang chơi bổng ngã lăn ra đất nằm ôm ngực, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc nhưng không thở được. Khi chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ nói nếu không mổ con tôi có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Phải bán ruộng, vay mượn và nhờ vào sự giúp đỡ của anh em nội ngoại, bà con lối xóm con bé mới được phẫu thuật.”

Sau ca mổ can thiệp tình trạng còn ống động mạch Phương Thảo đã khỏe mạnh, tập trụng vào việc học tập. “Từ khi còn nhỏ em liên tục phải nằm viện, sự chăm sóc tận tụy của các bác sĩ và điều dưỡng khiến em rất cảm phục. Em luôn cố gắng học tập, thực hiện ước mơ sau này sẽ trở thành điều dưỡng để có thể giúp đỡ những bệnh nhân như chính các cô, các bác đã giúp mình. Vì thế, năm nay em dự tính sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Điều dưỡng của trường Đại học Cần Thơ.” Phương Thảo tâm sự.

 

Phương Thảo nghẹn ngào khi nhắc đến mơ ước trở thành điều dưỡng

Phương Thảo nghẹn ngào khi nhắc đến mơ ước trở thành điều dưỡng

 

Nhưng cả sinh mạng lẫn mơ ước rất nhân văn của cô học trò nghèo đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Những ngày cuối của kỳ 1 năm học lớp 12, Phương Thảo bất ngờ đổ bệnh. “Con bé sốt cao, liên tục than mệt, cứ ăn vào lại ói ra. Biết có chuyện chẳng lành lại xảy đến với con, tôi đưa đến bệnh viện thì ngay lập tức bác sĩ chuyển lên Chợ Rẫy. Có lúc Thảo đã rơi vào tình trạng mê man do nhiễm trùng huyết.” Bà lợi gạt nước mắt.

Khoản tiền vay mượn để trang trải cho cuộc phẫu thuật hơn 5 năm trước còn chưa trả hết cho người thân, khi Phương Thảo tiếp tục đổ bệnh, vợ chồng ông Châu phải nhờ đến sự quyên góp ủng hộ của bà con lối xóm mới có được hơn 4 triệu đồng đưa con đến bệnh viện. Nghe bác sĩ thông báo số tiền chuẩn bị cho cuộc mổ lên đến 80 triệu đồng, vợ chồng họ gần như chết lặng. Để vợ con lại bệnh viện sống nương nhờ vào những bữa cơm từ thiện, ông Châu về quê làm thuê làm mướn và cố chạy khắp nơi mượn tiền nhưng hơn 1 tháng qua, ông chỉ có được thêm 8 triệu đồng.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình Phương Thảo, ông Bạch Văn Xa, Trưởng ấp 2, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang cho hay: “Gia đình ông Châu thuê lại 3 công ruộng của người dân trong ấp để canh tác. Vụ lúa vừa qua, do bị chuột cắn phá nên mất mùa, thu hoạch chỉ đạt khoảng 50% so với các vụ trước. Nay cháu Thảo bất ngờ lâm trọng bệnh càng đẩy gia đình họ vào cảnh rất khó khăn. Tôi rất mong cộng đồng hỗ trợ để cháu Thảo có điều kiện vượt qua cơn nguy khốn.”
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1738: Bà Lê Ngọc Lợi (mẹ bệnh nhân Phương Thảo) khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Hoặc: Ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0907.508.052

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhiem-trung-gay-rach-van-tim-sinh-mang-em-hoc-tro-ngheo-nguy-nan-1050394.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60377107

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July