Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1798: Mẹ chở đi vay tiền chữa trị cho bố, bé 3 tuổi bị tai nạn thảm khốc. Mã số 1798: Mẹ chở đi vay tiền chữa trị cho bố, bé 3 tuổi bị tai nạn thảm khốc. , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Nghe bác sĩ thông báo về tình hình của con, chị Huyền ngã quỵ ngay trong phòng bệnh. Gương mặt ướt nhèm, giàn giụa nước mắt, chị liên tục van xin: “Mít đừng bỏ mẹ mà đi con ơi. Mẹ hại con ra nông nỗi này, mẹ còn đáng sống nữa không Mít ơi”…

Đó là cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến khi trở vào thăm bé Nguyễn Phương Anh hiện đang cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực –Bệnh viện Việt Đức. Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bởi trước đó bác sĩ Vũ Hoàng Phương là người trực tiếp điều trị cho bé có thông báo: “Tình hình của bé Phương Anh rất nặng với đa chấn thương nghiêm trọng” nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng trước những gì mình đang thấy. Em nằm bất động với nhiều loại máy móc hỗ trợ, gương mặt chằng chịt vết những rách đã được khâu, cánh tay trái bị gãy, toàn thân bị đa chấn thương. Ca bệnh của bé Phương Anh khiến các bác sĩ trong khoa vô cùng quan tâm và lo lắng bởi:

“Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình của bé không được khả quan lắm em ạ. Bé bị đa chấn thương, vừa chấn thương sọ não, vừa chấn thương ngực, vừa gãy tay, chấn thương hàm mặt trong đó chấn thương hàm mặt và chấn thương sọ não rất nặng. Vào viện, bé đã đã được phẫu thuật kịp thời, tuy nhiên tình trạng vẫn rất nặng, nhất là tổn thương ở vùng sọ não, nên các bác sĩ đang hội chẩn mổ để giải áp phần sọ não cho cháu bé.Hiện tại tiên lượng của cháu bé Phương Anh rất nặng, sẽ còn phải phẫu thuật nhiều lần với chi phí vô cùng tốn kém”- bác sĩ Phương ái ngại cho biết.

 

Phương Anh hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Phương Anh hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Ca bệnh của bé được các bác sĩ đặc biệt quan tâm.
Ca bệnh của bé được các bác sĩ đặc biệt quan tâm.

 

Biết được hiện trạng bệnh của con, chị Huyền đã ngã gục ngay trong phòng khiến bác sĩ phải gọi người nhà vào dìu ra ngoài. Không còn đủ tỉnh táo, chị luôn miệng kêu gọi tên Mít (tên ở nhà của bé Phương Anh) với lời van xin khẩn thiết: “Mít ơi, đừng bỏ mẹ mà đi con ơi… Mít ơi, tại mẹ, là tại mẹ đã hại con Mít ơi”. Nhìn chị lúc này, thật tình tôi không dám hỏi gì thêm nữa, sự việc xảy đến bất ngờ khiến chị chỉ còn biết ngồi kêu khóc bởi cảm giác tội lỗi quá lớn. “Vì chị mà con mới nên nông nỗi này” – đó là câu duy nhất chị chỉ kịp nói tôi rồi lại vật vã gục xuống ngay ở hành lang bệnh viện.

 

Ca bệnh của bé được các bác sĩ đặc biệt quan tâm.
 
Có mặt ở viện để trực tin của con, anh Nguyễn Mạnh Hùng, bố của bé Phương Anh ngậm ngùi cho biết: “Lỗi cũng là do anh em ạ. Tuần trước anh bị cáng xe thúc mạnh vào mạn sườn phải nhập viện, vợ anh vì không có tiền lo cho anh nên đã về quê ngoại ở Bắc Giang để mượn tiền. Trên đường từ quê lên đây, đến đoạn qua cầu Thanh Trì thì thấy vợ anh bảo tự nhiên mặt mũi tối sầm lại và tự ngã ra đường chứ không phải do ai đâm vào mình cả. Vợ anh và con bé lớn cũng bị thương nhưng nhẹ hơn, con bé Mít nó bị văng đập vào vỉa bê tông dải phân cách ở đường nên tình hình nặng nhất”.

 

Giọt nước mắt ân hận muộn màng của mẹ.
Giọt nước mắt ân hận muộn màng của mẹ.
Giọt nước mắt ân hận muộn màng của mẹ.
Liệu có cứu được con khi trong túi trống rỗng, không có tiền?
Liệu có cứu được con khi trong túi trống rỗng, không có tiền?

 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bản thân anh Hùng chỉ vạ vật kiếm đồng rau, đồng mắm bởi nghề xe ôm, chị Huyền là công nhân vệ sinh môi trường với thu nhập ít ỏi. Hiện cả gia đình đang sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp của bố mẹ tại địa chỉ số nhà 20, ngõ 109/30, phường Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. Số tiền mấy chục triệu tạm ứng viện phí từ ngày 17/5, anh Hùng cho biết do anh em họ hàng đi vay hộ, một phần là do các nhà hảo tâm giúp đỡ khi biết tin cháu bị tai nạn nghiêm trọng.

 

Bé rất cần sự giúp đỡ để giữ mạng sống.
Bé rất cần sự giúp đỡ để giữ mạng sống.

 

Hiện tình trạng của bé Phương Anh vô cùng nặng. Nhớ lời bác sĩ Vũ Hoàng Phương: “Bé còn điều trị lâu dài và vô cùng tốn kém”, tôi lại càng lo lắng. 3 tuổi, em đã biết gì đâu mà sớm chịu những đau đớn hành hạ sau vụ tai nạn kinh hoàng. Và còn đó, từng giây, từng phút chị Huyền vẫn vật vã ngoài hành lang bệnh viện với lúc tỉnh, lúc mê luôn miệng gọi tên con… “Mít ơi, xin con đừng bỏ mẹ”.

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1798: Anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Ngô Thị Huyền (Số nhà 20, ngõ 109/30, phường Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Số ĐT: 0978.536.804

Hiện bé Phương Anh đang cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu - BV Việt Đức 

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Thiên Ân

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-cho-di-vay-tien-chua-tri-cho-bo-be-3-tuoi-bi-tai-nan-tham-khoc-1076186.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60376878

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July