Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Những món quà nghĩa tình tiếp sức đến các hoàn cảnh bi đát ở Nghệ An Những món quà nghĩa tình tiếp sức đến các hoàn cảnh bi đát ở Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Văn phòng Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ Nghệ An và các cá nhân, tổ chức nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và trao những món quà hỗ trợ tiếp sức cho các hoàn cảnh bi đát ở xứ Nghệ vượt qua thời khắc khó khăn".
 >> Xót xa tình cảnh cậu học sinh lớp 12 một mình chăm bố liệt nửa người, mẹ sống đời thực vật
 >> Cảnh "sống không bằng chết" của nạn nhân sau vụ gài mìn gửi qua xe khách

 

Những món quà nghĩa tình tiếp sức đến các hoàn cảnh bi đát ở Nghệ An
Đại diện Hội chữ thập đỏ Nghệ An chị Nguyễn Lương Hồng và nhà hảo tâm trao phần quà 5 triệu đồng đến gia đình ông Thành và em Nhật. 

 

Sau khi các bài viết về những gia đình, số phận có hoàn cảnh bi đát trên địa bàn Nghệ An được đăng tải trên báo điện tử Dân trí đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia, đồng cảm của bạn đọc trong và ngoài nước. Các cá nhân tổ chức nhà hảo tâm cùng với Văn phòng báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An, phối hợp với Hội chữ thập đỏ Nghệ An trực tiếp đến thăm và những phần quà hỗ trợ tới những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong lần trao quà này, mỗi hoàn cảnh được đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng. Số tiền tuy giá trị không lớn nhưng đây là sự động viên kịp thời tiếp sức cho họ vượt lên trong giai đoạn khó khăn nhất của gia đình.

 

Những món quà nghĩa tình tiếp sức đến các hoàn cảnh bi đát ở Nghệ An
Cách đây 2 năm bà Nguyễn Thị Oanh bị ngã giàn giáo trong lúc đi phụ hồ, dù được cứu sống nhưng bà phải sống như người thực vật.

Những món quà nghĩa tình tiếp sức đến các hoàn cảnh bi đát ở Nghệ An
Chưa dừng lại, tai họa liên tiếp tai họa khi một lần nữa ông Thành bị tai biến mạch máu não trong lúc ra đồng phun thuốc sâu cho lúa do sốc thuốc nằm ở ruộng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Thành được cứu sống nhưng lại bị liệt một nửa người bên trái.

 

Ngày 21/5, khi thời tiết xứ Nghệ vẫn như thiêu như đốt, chị Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cùng PV Dân trí và các nhà hảo tâm đã đã đến thăm gia đình và trao phần quà trị giá 5.000.000 đồng tới em Nguyễn Trung Nhật (SN 1997, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Viết Thuật, Vinh, Nghệ An). Em Nguyễn Trung Nhật là nhân vật trong bài viết“Xót xa tình cảnh cậu học sinh lớp 12 một mình chăm bố liệt nửa người, mẹ sống đời thực vật”.

Chia tay gia đình Nhật, đoàn tới thăm gia đình anh Thái Viết Hảo (SN 1980, xóm Đông Vạn, Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Anh Hảo là nhân vật trong bài viết “Cảnh sống không bằng chết của nạn nhân sau vụ gài mìn gửi qua xe khách”.

 

Đoàn đến trao phần quà trị giá 5 triệu đồng tới anh 
Đoàn đến trao phần quà trị giá 5 triệu đồng tới anh anh Thái Viết Hảo nhân vật trong bài viết “Cảnh sống không bằng chết của nạn nhân sau vụ gài mìn gửi qua xe khách”.

 

Tại đây, đoàn đã trao cho gia đình anh Hảo 5 triệu đồng để phụ giúp tiền thuốc cho anh. Ngoài ra, đoàn còn tới trao 5 triệu đồng cho hoàn cảnh gia đình anh Lê Thuyết Hùng (xóm Trung Yên, Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An). Anh Hùng bị phẫu thuật tháo khớp gối lần 1, phẫu thuật cắt toàn bộ chân trái lần 2, bại liệt tay trái. Hiên nay, anh Hùng bị tắc động mạch não, động mạch vành tim 91%, có 3 con nhỏ, gia đình làm nông, vợ anh Hùng phải làm thuê ở cảng cá để kiếm tiền thuốc cho chồng và lo toan cuộc sống gia đình.

Chị Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An xúc động chia sẻ: “Có trực tiếp đến thăm thì chúng tôi mới cảm nhận hết được những nỗi đau, vất vả mà các mẹ, các chị, các em đã đang và sẽ phải vượt qua trong cuộc sống. Giá mà tôi có thể thay họ chịu những nỗi đau, hay được san sẻ phần nào nỗi đau, sự vất vả mà họ đang phải trải qua đó để gánh đi bớt phần những đau thương trong cuộc sống”.

 

Cùng trong dịp này, đại diện 
Cùng trong dịp này, đại diện Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức trao 17 triệu đến cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú - học sinh chết đuối vào ngày 10/5 vừa qua.

 

Tiếp đến ngày 22/5, PV Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An phối hợp với Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức cùng UBND huyện Thanh Chương đã trao số tiền 22 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú và cháu Lê Nguyễn Hà My trong bài viết “Gia cảnh xót lòng của 2 học sinh giỏi bị nước cuốn mất tích trên sông Lam” đăng tải ngày 11/5/2015. Hai cháu Cẩm Tú và Hà My đã không may gặp nạn vào sáng Chủ nhật, ngày 10/5, trên dòng sông Lam thuộc địa phận xã Thanh Đồng giáp với thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Hai cháu đã bị dòng sông lam cuốn mất tích khi cùng bạn xuống sông để tắm thì sẩy chân chết đuối.

 

Đại diện 
Đại diện 

 

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Đồng, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Thanh Chương đã huy động rất nhiều người quần thảo trên đoạn sông Lam từ thị trấn Dùng tới khu vực Cầu Rộ để tìm kiếm thi thể hai em. Tuy nhiên, trong thời gian qua chỉ tìm được thi thể của em Hà My, còn em Cẩm Tú vẫn còn nơi nào đó trên sông Lam.

 

Gia đình bé Hà My vẫn lo lắng khi chưa tìm thấy thi thể con mình.
Gia đình bé Hà My vẫn lo lắng khi chưa tìm thấy thi thể con mình.

 

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết đã có khá nhiều độc giả trong và ngoài nước chia buồn cùng gia đình hai cháu. Đặc biệt, sau khi những dòng thông tin đến với bạn đọc ở Đức, thì những người con đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Đức - Hội đồng hương Thanh Chương (tại CHLB Đức) đã quyên góp ủng hộ gia đình hai em số tiền 22 triệu đồng với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ một phần nhỏ để gia đình hai em vượt qua nỗi đau thương mất mát quá lớn này.


Nguyễn Duy - Cảnh Huệ

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhung-mon-qua-nghia-tinh-tiep-suc-den-cac-hoan-canh-bi-dat-o-nghe-an-1076738.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60336488

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July