Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1857: Thương bé 3 tuổi bị hở hàm ếch, lông mọc khắp người Mã số 1857: Thương bé 3 tuổi bị hở hàm ếch, lông mọc khắp người , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Từ khi sinh ra, Hueo đã bị dị tật hở hàm ếch và lông mọc khắp người. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, nên đến nay Hueo vẫn chưa được đưa đi khám bệnh để biết bé bị bệnh gì, trong khi những đốm lông trên người ngày càng mọc nhiều hơn.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Rơ Mah Hueo (SN 2012, người J’rai, trú làng Kom YốIa ChíaIa Grai, Gia Lai). Hueo là con thứ 2 của vợ chồng anh Rơ Mah Guik (SN 1986) và chị Rơ Mah Xuin (SN 1987).

Người J’rai vẫn theo chế độ mẫu hệ, sẽ rất buồn nếu như gia đình nào không sinh được con gái. Vợ chồng anh Guik sinh được 2 đứa con, anh trai của Hueo sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Hueo là con gái, theo lẽ thường, cả gia đình sẽ rất vui mừng sau khi Hueo chào đời. Nhưng niềm vui của họ sớm tắt, khi cô bé bị hở hàm ếch bẩm sinh, khắp lưng một màu đen xám và lông mọc dày đặc… Không chỉ vậy, Hueo còn thường xuyên ốm sốt.

Theo phong tục trước đây của người J’rai, nếu những đứa trẻ sinh ra có thân hình “dị biệt” như Hueo thì sẽ bị xem là điềm xấu, mang đến tai họa cho làng nên đứa trẻ sẽ bị chôn sống ngay sau khi sinh ra. May mắn, Hueo sinh ra ở thời điểm hủ tục này đã được dân làng xóa bỏ, mạng sống của bé không bị đe dọa, nhưng bé vẫn rơi vào cảnh bị những đứa trẻ khác kì thị, không vui đùa cùng.

Và đến giờ, có lẽ điều đáng thương nhất ở số phận của Hueo đó là dù mắc phải những căn bệnh trên, người thường xuyên bị ốm sốt nhưng cháu bé lại chưa được cha mẹ đưa đi đến bệnh viện khám chữa bệnh. Bởi cháu sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ là người đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều hạn chế trong giao tiếp bằng tiếng Kinh…

 

Từ khi sinh ra, Hueo bị hở hàm ếch và lông mọc trên cơ thể
Từ khi sinh ra, Hueo bị hở hàm ếch và lông mọc trên cơ thể

 

“Mỗi lần con mình lên cơn ho, sốt, khó thở thì mình ra chỗ bán thuốc tây mua thuốc về cho con uống. Mình không biết con bị bệnh gì mà thường xuyên bị sốt, lông mọc ngày càng nhiều, giờ lên cả mặt nữa”, anh Guik buồn nói.

Bệnh tật không được đưa đi chữa trị đã đành, nhưng đến ăn uống Hueo cũng phải ăn uống kham khổ như gia đình mình. Không sữa, không bánh kẹo, thức ăn cũng chẳng có cá, thịt… món chủ đạo hàng ngày là cơm và lá mì.

Khi chúng tôi đến, Hueo đang lên cơn khó thở khò khè, có vẻ như sức khỏe của cháu bé đang có vấn đề khó chịu trong người khiến bé quấy khóc. Lúc hết khóc, không ai chơi cùng, cô bé lại lấy chiếc gùi thật to của cha mẹ dùng để đi lên rẫy đeo lên lưng mình rồi đi xung quanh nhà. Nhìn cô bé, chẳng ai trong chúng tôi cầm được nước mắt.

Anh Guik chia sẽ, bố anh bị bệnh nên không làm được gì, chỉ quanh quẩn ở nhà, mẹ anh cũng đã gần 70 tuổi, hàng ngày ở nhà giữ Hueo và lo cơm nước cho cả gia đình. Do cha mẹ đông con, nên vợ chồng anh cũng chỉ được chia vài sào rẫy để trồng mì và lúa nước. Trước đây, khi mủ cao su giá cao, hai vợ chồng vẫn thường xuyên đi mót mủ cao su kiếm vài chục nghìn/ngày để lo cho con ăn học và chi tiêu trong gia đình. Nhưng vài năm nay, giá mủ cao su xuống thấp, việc mót mủ cũng dừng lại vì bán không ai mua khiến cuộc sống của gia đình anh Guik khó khăn nhiều hơn.

 

Các chòm lông mọc ngày càng lan rộng nhưng cháu bé chưa một lần được đưa đi khám bệnh
Các chòm lông mọc ngày càng lan rộng nhưng cháu bé chưa một lần được đưa đi khám bệnh

 

Cuộc sống của họ dù nghèo, dù khó khăn nhưng có lẽ sẽ bớt khổ, bớt buồn hơn khi Hueo không mắc phải những căn bệnh như trên. Anh Guik cho biết, vợ chồng anh rất thương con nhưng vì không có tiền nên không dám đưa con đi khám. Trong khi căn bệnh mọc lông kì lạ của Hueo ngày càng phát triển, những đám lông mọc trên cơ thể ngày càng lan rộng hơn, một số chòm lông đã xuất hiện trên mặt cháu bé trông rất đáng thương.

 

Dù rất muốn đưa con đi khám chữa bệnh nhưng anh Guik lại không có tiền
Dù rất muốn đưa con đi khám chữa bệnh nhưng anh Guik lại không có tiền

 

“Mình rất muốn đưa con đi khám xem con bị bệnh gì, muốn chữa bệnh cho con để con được chơi với bạn bè. Nhưng mình không có tiền, mỗi lần nhìn con đau khóc mình cũng buồn lắm, miệng không muốn ăn cơm mà khóc cùng con. Lưng con mọc lông khắp nên nó cũng ngứa khó chịu, mình không biết sao con mình lại bị mọc lông như vậy nữa”, anh Guik tâm sự.

Anh Siu Tin- Bí thư xã Ia Chía cho biết, gia đình anh Guik là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cháu Hueo bị bệnh rất đáng thương nhưng đến nay vẫn chưa được đưa đi chữa trị nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1857: Anh Rơ Mah Guik, thôn Kom Yố, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Thiên Thư
http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-be-3-tuoi-bi-ho-ham-ech-long-moc-khap-nguoi-1102348.htm
 

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 60396205

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July