Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1850: Bị tăng áp phổi nặng, bé 8 tháng tuổi chờ ngày được mổ tim Mã số 1850: Bị tăng áp phổi nặng, bé 8 tháng tuổi chờ ngày được mổ tim , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đã có chỉ định phải mổ tim bởi tình trạng tăng áp phổi quá lớn nhưng bố mẹ chưa vay ai được tiền nên ca mổ của con đến nay vẫn bỏ ngỏ. Nếu kéo dài thêm nữa, khả năng cao con sẽ mất mạng khi mới chưa tròn 8 tháng tuổi.

Sau cuộc điện thoại từ Phòng công tác xã hội viện Tim Hà Nội, tôi ghé thăm bé Nguyễn Tiến Đạt khi ấy trời đã nhá nhem tối. Bác sĩ Dương Thúy Nga, khoa Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội – Người điều trị trực tiếp bệnh cho em tâm sự: “Thương lắm, em bé có chỉ định mổ rồi đấy mà vợ chồng nghèo không có tiền nên ca mổ còn chưa được tiến hành. Bé bị dị tật tim bẩm sinh, thông liên thất, thông liên nhĩ, hở van 3 lá, tăng áp phổi nghiêm trọng. Việc cấp thiết đó là em được mổ càng sớm càng tốt nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng”.

 

Bị tim bẩm sinh thông liên thất, thông liên nhĩ, hở van 3 lá, tăng áp phổi nặng.
Bị tim bẩm sinh thông liên thất, thông liên nhĩ, hở van 3 lá, tăng áp phổi nặng.

 

Hiện tính mạng của bé Đạt đang bị đe dọa bởi chưa được tiến hành ca mổ.
Hiện tính mạng của bé Đạt đang bị đe dọa bởi chưa được tiến hành ca mổ.
 
Mẹ của em, chị Phạm Thị Huệ - người phụ nữ năm nay mới tròn 30 tuổi nhưng trông còm nhom, yếu ớt với đôi mắt kèm nhèm không nhìn rõ. Đôi bàn tay gầy guộc lóng ngóng, chị khẽ lấy chiếc cặp nhiệt độ trong người con ra nhưng lại không thể đọc được vạch chỉ nhiệt độ nên lần nào cũng nhờ 1 bác người nhà bệnh nhân bên cạnh xem hộ. Thắc mắc về đôi mắt của chị, chị Huệ kể: “Em bị viêm giác mạc nặng từ mấy năm nay rồi nhưng lại kiêng không uống thuốc để sinh cháu nên bệnh ngày càng nặng. Giờ thì chữ em không nhìn thấy nữa rồi, thành ra có giấy tờ gì bệnh viện phát em đều phải nhờ mọi người ở đây đọc hộ”.

 

Mẹ của em chị Huệ bất lực nhìn con yếu đi từng ngày.
Mẹ của em chị Huệ bất lực nhìn con yếu đi từng ngày.
Đi chăm con nhưng đôi mắt của chị không nhìn rõ nữa bởi viêm giác mạc nặng.
Đi chăm con nhưng đôi mắt của chị không nhìn rõ nữa bởi viêm giác mạc nặng.

Chồng của chị, anh Nguyễn Văn Tùng cũng là người đàn ông còn trẻ, đáng lẽ đã có thể đảm đương được mọi việc, hay chí ít cũng là chỗ dựa vững chắc cho con lúc này nhưng ngặt nỗi: “Cách đây 3 năm chồng em bị ngã giàn giáo gãy xương sống phải cấp cứu, mổ tại bệnh viện 108 với số tiền vay lãi lên đến hơn 100 triệu đồng đến nay chưa trả được. Từ khi ngã đến giờ, sức khỏe anh kém hẳn nên không làm được việc gì nặng nhọc cả. Mấy tháng nay anh nhà em cũng lo đi vay tiền mổ cho con mà chưa vay ai được chị ạ.” – Chị Huệ rơm rớm nước mắt kể chuyện chồng mình.

 

Nhìn con đau đớn...
Nhìn con đau đớn...
Trong lòng chị như có nghìn mũi dao đâm.
Trong lòng chị như có nghìn mũi dao đâm.

 

Nghèo khổ, cả hai vợ chồng lại mỗi người một bệnh thành ra nhận giấy hẹn phẫu thuật cho con từ ngày 23/6 đến nay vẫn chỉ là để đấy. Đau xót khi con còn quá nhỏ, dặt dẹo với chưa đầy 5kg, chị Huệ khóc lặng: “Lần trước vợ chồng em cho cháu về nhà để đi vay tiền rồi sẽ lên viện, nhưng chưa vay được đồng nào thì con lại phải cấp cứu lên trên này cách đây 2 hôm. Giờ em không biết làm thế nào với con cả”.

 

Chồng về vay tiền vẫn chưa thấy lên...
Chồng về vay tiền vẫn chưa thấy lên...
Giấy hẹn con lên phẫu thuật có từ lâu.
Giấy hẹn con lên phẫu thuật có từ lâu.

 

Vì còn quá nhỏ, tình trạng tăng áp phổi lại ở mức nghiêm trọng nên phần bụng của con cứ phập phồng lên xuống lên tục để thở. Dòng mồ hôi liên tục túa ra khiến người em lúc nào cũng ướt nhẹp như tắm. Đôi bàn tay, bàn chân bé xíu, gầy guộc, thâm tím tái lúc nào cũng bám chặt vào mẹ như sợ điều chẳng lành sẽ ập đến.

Nhìn con bác sĩ Nga ái ngại: “Ca mổ đối với bé đã khó, sau mổ bé còn phải tiếp tục giai đoạn hồi sức nữa nên gia đình cũng cần chuẩn bị tài chính. Nhìn con chúng tôi xót lắm, mong rằng con được mọi người giúp đỡ để giữ được mạng sống”.

 

Chị sợ sẽ để tuột mất mạng sống của con bởi nghèo, bởi khổ.
Chị sợ sẽ để tuột mất mạng sống của con bởi nghèo, bởi khổ.

Chia tay mẹ con chị Huệ ra về, tôi cũng thấy vô cùng sợ hãi bởi tính mạng của em đang bị đe dọa từng ngày khi ca mổ còn chưa được diễn ra. Và cái ước mơ, khao khát được có mặt trên cõi đời này của em tuy rằng chưa thể thành lời nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ lắm bởi đôi bàn tay bé xíu, tím tái kia vẫn không ngừng bám chặt vào mẹ cho dù đã là lúc ngủ say. Mới 8 tháng tuổi thôi, em còn nhỏ lắm để biết được cái nghèo, cái khổ là nguyên nhân của sự bất lực, của việc chắc chắn sẽ để tuột mất mạng sống của chính em nếu như không được ai giúp đỡ.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1850: Anh Nguyễn Văn Tùng và chị Phạm Thị Huệ (thôn Văn Phạm - xã Lai Hạ - Huyện Lương Tài- Tỉnh Bắc Ninh)

Số ĐT: 0167.819.0933

Hiện tại chị Huệ đang chăm sóc con tại khoa Nhi - Bệnh viện Tim Hà Nội

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Phạm Oanh

(Phamoanh@dantri.com.vn)

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bi-tang-ap-phoi-nang-be-8-thang-tuoi-cho-ngay-duoc-mo-tim-1099471.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60210666

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July