Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1852: Hai đứa trẻ thơ gồng gánh chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo Mã số 1852: Hai đứa trẻ thơ gồng gánh chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo thở từng hơi nặng nhọc trong căn nhà rách, hai đứa con thơ cặm cụi làm việc để kiếm từng đồng phụ cha chạy chữa cho mẹ. Hai đứa trẻ hơn 10 tuổi phải sống trong cảnh vất vả, khát con chữ vì gia cảnh quá cùng quẫn.

 

 H
 Hai chị em phụ chăm sóc mẹ

 

Trong căn nhà tuềnh toàng được người chị ruột cất cho mấy năm trước, anh Nguyễn Văn Lớt, SN 1981 (ngụ ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) thở ngắn, thở dài vì hôm nay không ai thuê mướn gì hết. Ngồi bên chiếc võng, chị Đặng Thị Trúc Phương, vợ anh Lớt cũng thở nhọc không kém vì căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối và xơ gan hành hạ suốt nhiều năm liền. Ngày hè, hai đứa gái Nguyễn Thị Quỳnh Hương, SN 2003 và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, SN 2008 cặm cụi bóc vỏ từng hạt điều mong kiếm mỗi ngày hơn 10 ngàn đồng phụ cha lo tiền thuốc thang cho mẹ.

 

Chị Phương thẫn thờ khi biết mình sắp chết, 2 đứa con lại quá nhỏ
Chị Phương thẫn thờ khi biết mình sắp chết, 2 đứa con lại quá nhỏ

 

Anh Lớt kể: “Hai vợ chồng tôi lấy nhau năm 2001, đến năm 2003 thì sinh đứa con gái đầu lòng. Tuy vậy, do gia đình 2 bên đều nghèo nên cha mẹ chỉ cho 1 công đất (1 công 1.000 m2) để lập nghiệp. Nghèo túng nên căn nhà nhỏ cũng được người chị ruột dành dụm cất cho giờ cũng đã rách nát”.

 

Cánh tay gầy của chị phương với hàng chục vết thương sau những lần chạy thận.

Cánh tay gầy của chị phương với hàng chục vết thương sau những lần chạy thận.

 

Năm 2011, tai họa bắt đầu ập xuống gia đình khốn khó này khi chị Phương bị sốt, tăng huyết áp, phù mình chuyển từ bệnh viện địa phương lên đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), bác sĩ kết luận bệnh suy thận mãn giai đọan cuối. Anh Lớt phải bán luôn 1 công đất duy nhất của gia đình và vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho vợ.

 

Mới hơn 30 tuổi mà anh Lớt trông như ông lão vì tất bật lo cho vợ, con
Mới hơn 30 tuổi mà anh Lớt trông như ông lão vì tất bật lo cho vợ, con

 

Sau mấy tháng điều trị, chị Phương về nhà uống thuốc cầm cự, mỗi tuần 3 lần đều phải lên bệnh viện trung tâm tỉnh để lọc thận. Suốt gần 4 năm liền chạy thận, gia đình càng thêm túng quẫn hơn, nợ nần nhiều hơn. Hai đứa con từ lúc học cấp 1 phải tự chăm sóc, lo quét dọn, nấu ăn và chăm sóc mẹ. Giờ bệnh của chị Phương ngày càng trở nặng khi bụng phình to và mang thêm bệnh xơ gan nên ngày càng tiều tụy.

 

Từ ngày vợ bệnh, anh Lớt vừa đi làm thuê, làm mướn rồi lại tất tả quay về chăm sóc vợ bệnh. Mới ngoài 30 tuổi mà trông anh Lớt như một cụ ông vì tất bật lo chèo chống gia đình trong cơn hoạn nạn của nghèo túng, bệnh tật. Chẳng nề hà bất cứ công việc gì từ kéo lưới thu hoạch tôm, gánh lúa, phụ hồ đến cuốc đất, hễ ai thuê ngày nào là anh mừng ngày nấy vì kiếm được ít tiền lo cho vợ. Quanh năm suốt tháng làm lụng, khi mạng bệnh trong người anh Lớt phải ráng chịu đau vì ngã xuống sẽ không còn ai lo cho vợ, con. Mấy tháng trước đau quá, anh lấy thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo ra Bệnh viện huyện Ba Tri khám thì bác sĩ phát hiện bệnh thoát vị bẹn, bác sĩ chỉ định mổ. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh nhà đang túng thiếu, nợ nần nên anh quay về nhà tiếp tục chịu đau.

 

Những tấm giấy khen của 2 chị em
Những tấm giấy khen của 2 chị em

 

Hôm chúng tôi cùng chính quyền, đoàn thể ở địa phương đến thăm, một mạnh thường quân đến trước đã mang tặng 5kg gạo để giúp đỡ gia đình. Bà con, làng xóm xung quanh ai cũng nghèo nên chỉ giúp đỡ gạo, mắm muối cho gia đình chứ không biết làm gì hơn. Ông Đặng Văn To, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Hòa Tây cho biết: “Gia đình ông Lớt nhiều năm liền sống trong cảnh khốn khổ vì vợ mang bệnh hiểm nghèo, nhà lại không có đất nên chỉ làm thuê, làm mướn kiếm sống. Hội đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ nhưng do bệnh kéo dài suốt mấy năm liền giờ xóm giềng cũng chẳng còn tiền để giúp. Hiện địa phương cũng ưu tiên cho gia đình nhận những phần quà, thực phẩm trong dịp có đoàn từ thiện về hay mỗi dịp lễ tết nhưng cũng chẳng được bao nhiêu”.

 

Hai chị em lo cạo hạt điều thuê kiếm từng đồng lo cho mẹ bệnh.
Hai chị em lo cạo hạt điều thuê kiếm từng đồng lo cho mẹ bệnh.
Chuyện học hành của 2 em rất gian nan khi nhà quá túng quẫn
Chuyện học hành của 2 em rất gian nan khi nhà quá túng quẫn

 

Mười mấy năm trước, khi đã về nhà chồng chị Phương gạt nước mắt tiễn mẹ về nơi chín suối bởi bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Giờ cũng mang bệnh như mẹ, chị biết mình không sống được bao lâu nhưng nhìn lại 2 đứa con mình còn quá nhỏ, nước mắt chị chợt tuôn trào. Mỗi tháng kiếm hơn 1 triệu đồng tiền chạy thận mà gia đình đã phải vay khắp nơi nên chị chỉ ao ước có tiền điều trị bệnh để ráng sống, lo cho 2 đứa con nhỏ trưởng thành.

Từ một học sinh giỏi nhiều năm liền, vừa qua bé Quỳnh Hương bị rớt xuống chỉ còn học sinh tiên tiến do suốt ngày tất bật làm việc nhà, phụ chăm sóc mẹ. Nhiều người ái ngại, sắp tới bé còn được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa hay không khi cha mẹ đều bệnh, nhà quá túng quẫn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1852: Bà Đặng Thị Trúc Phương, ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 01664.289.678

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung-Phạm Tâm



  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60296522

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July