Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1851: Số phận giông tố của cô sinh viên xinh xắn trường sư phạm Mã số 1851: Số phận giông tố của cô sinh viên xinh xắn trường sư phạm , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đang học năm 2 khoa Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, căn bệnh ung thư máu bất ngờ kéo đến quật ngã Nguyễn Hà Bạch Phượng. Ước mơ của em hiện nay chỉ là chóng khỏe để đến trường, hoàn thành khóa học để một ngày được làm cô giáo.

 

 

Bi kịch gia đình của cô bé sinh viên sư phạm

“Nếu cuộc đời mỗi người là 1 câu chuyện thì câu chuyện của tôi là 1 câu chuyện buồn”.

Đó là dòng trạng thái mới nhất của cô sinh viên Nguyễn Hà Bạch Phượng trên trang facebook của mình. Bạn bè vào an ủi Phượng rất nhiều, ai hiểu chuyện gia đình em cũng đều đồng cảm với tâm trạng của Phượng. Một câu chuyện đời quá buồn đối với một cô gái đang tuổi thanh xuân...

Trong vòng 5 năm, tai nạn dồn dập đến với gia đình em, cướp đi sinh mạng của cha và anh Bạch Phượng, để lại em và mẹ bơ vơ giữa đời. 2 người phụ nữ yếu đuối phải vượt qua nỗi đau mất chồng, mất cha, mất anh. Người mẹ bệnh tật phải bươn chải từng ngày để mưu sinh và lo cho con gái nhỏ tiếp tục ăn học.

Năm 2012 là năm khó khăn nhất với gia đình Phượng. Năm đó, cha Phượng vừa mất hơn 1 năm thì người anh trai đang là lao động chính trong nhà cũng mất trong 1 vụ tai nạn lao động. Gia đình Phượng rơi vào cảnh khốn khó khi chỉ còn bà Tô Thị Lan (53 tuổi, mẹ Phượng) làm việc, Phượng thì đang học dở năm cuối cấp phổ thông.

Bà Lan vốn không tay nghề, chỉ đi làm việc nhà cho người khác với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng nên chỉ đủ gói ghém ăn mặc cho 2 mẹ con. Chi phí học hành của Phượng lấy từ khoản nhịn ăn nhịn tiêu của 2 mẹ con. Nhưng với mơ ước trở thành cô giáo, Phượng dồn sức thi vào khoa Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

 

Phượng ngày còn là sinh viên cao đẳng
Phượng ngày còn là sinh viên cao đẳng

Ngày nhập học cũng là ngày Phượng xin vào làm ở siêu thị Coopmart Tây Ninh. Mỗi ngày, vừa dứt việc học ở trường là Phượng lại phải chạy ngay sang siêu thị, đứng bán hàng suốt 5 tiếng đồng hồ. Siêu thị đóng cửa thì Phượng lại chạy về nhà với mẹ ở cách chỗ làm hơn 10km lúc trời đã tối mịt. Tuy số tiền em kiếm được không nhiều nhưng nó cũng đủ cho em trang trải chi phí học tập trong gần 2 năm.

Những tưởng quãng đời khốn khó của em cũng sẽ trôi qua, tương lai rộng mở sẽ đến với cô gái bé nhỏ đầy nghị lực. Ai ngờ, bất hạnh như sóng cồn, đợt này chưa dứt, đợt sau đã ùn ùn kéo đến mênh mang...

Phượng kể: “Em vừa học vừa làm kể từ ngày vào trường cao đẳng. Đến giữa năm 2, khi đi làm em thấy người rất khó chịu, chóng mặt, dễ mệt, rồi sốt, dưới da xuất hiện nhiều da tím bầm. Em cứ tưởng bệnh vặt, nghỉ vài ngày sẽ hết. Ai ngờ nhập viện ở Tây Ninh, bác sĩ khám không ra bệnh. Bệnh viện chuyển em lên thành phố Hồ Chí Minh, khám ra mới biết em bị ung thư máu”.

Kể từ ngày đó, những tháng ngày khổ sở cùng cực của em bắt đầu. Cực vì đau đớn của chứng bệnh, nhất là thuốc truyền vào cơ thể hành hạ thân thể vô cùng. Nhưng cơn đau lớn hơn hành hạ em từng ngày là hy vọng phục hồi mong manh, ước mơ làm cô giáo mầm non tưởng chừng như trong tầm tay bỗng chốc trở nên xa vời, dự tính sau này ra trường cố làm việc nuôi mẹ già cũng đang dần vượt khỏi khả năng của em...

Phượng ngày còn là sinh viên cao đẳng

 

Nhờ số tiền của bạn bè, thầy cô hỗ trợ, Phượng đã được vào hóa chất 2 lần; nhưng còn 2 lần nữa thì gia đình không biết kiếm đâu ra

Nhà nghèo mắc bệnh nhà giàu

Đến thăm Phượng vào một ngày giữa tháng 7 đầy nắng, em trùm kín chiếc mũ len để che đi mái đầu không còn một sợi tóc vì vào hóa chất. Nhìn khuôn mặt gầy rộc của em hôm nay mà tiếc cho hình ảnh rạng rỡ của cô bé tuổi 20 với mái tóc dài chấm gót cách đây vài tháng. Rất khó tưởng tượng ra đây là cô sinh viên tràn đầy sức sống khoe hình trên mạng mới đây...

Ở trong nhà mà em vẫn phải bịt khẩu trang kín mít, giữa trời tháng 7 nắng như đổ lửa em vẫn bận áo ấm kín thân vì sợ nhiễm bệnh. Bác sĩ bảo căn bệnh hành hạ cộng với sức thuốc làm thể trạng của em rất yếu, phải giữ gìn cẩn thận vì sẽ nhiễm bệnh. Mà em bệnh thì lại rất khó lành.

Tiếp chuyện chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) chặc lưỡi nói chắc một câu: “Nhà nó đúng là khổ, quá khổ! Các anh chị giúp được gì xin cứ giúp cho nhà nó. Cả ấp, cả xã này có ai chẳng thương nó!”.

Theo bệnh án của bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM, Phượng bị chứng bạch cầu cấp dòng tủy nhóm nguy cơ cao (tên thường gọi là ung thư máu). Để điều trị cho em, cách tốt nhất là ghép tủy nhưng chi phí chữa trị lên đến cả tỷ đồng. Số tiền này quá xa vời so với khả năng của 1 hộ nghèo, 2 mẹ con đơn thân như gia đình em. Người mẹ già đành chọn phương án hóa trị liệu, dù biết cách này không thể chữa dứt điểm, có thể tái phát lại sau vài năm. Nhưng kiếm 1 tỷ là chuyện không thể đối với gia đình em...

 Phượng ngày còn là sinh viên cao đẳng

Mong ước lớn nhất của em là có thể khỏe bệnh, học tiếp để làm cô giáo, có công việc ổn định lo cho mẹ già

Ngay cả việc truyền hóa chất cũng là một quyết định rất khó đối với gia đình Phượng. Vì kể từ ngày cha và anh mất, cuộc sống của 2 mẹ con rất chật vật, chưa từng có dư một khoản nào để dự phòng. Ngày ấy, nỗi dằn vặt lớn nhất của gia đình lại đến từ lòng mẹ yêu con và lòng con thương mẹ. Mẹ quyết bán nhà đợ cửa cũng muốn chữa cho em. Còn em quyết để vậy mặc trời vì sợ bán nhà để điều trị cho em mà không khỏi thì mẹ già sẽ ra sao trong những ngày cuối đời?

Rất may là Phượng được anh chị em trong siêu thị, các bạn trong trường hỗ trợ. Cô giáo phụ trách khoa của em còn gửi lời kêu gọi giáo viên mầm non toàn tỉnh mà cô quen biết quyên góp nên gia đình có được hơn 100 triệu đồng. Có số tiền ấy Phượng mới đủ can đảm xin nhập viện điều trị. Thế nhưng, cả trăm triệu tưởng chừng rất lớn cũng không đủ chi trả cho 2 đợt truyền hóa chất vừa qua.

Theo liệu trình, Phượng còn 2 đợt truyền hóa chất nữa. Nhưng trước mắt nhà chẳng còn lấy một đồng, cái nỗi dằn vặt vì mẹ yêu con, lòng con thương mẹ lại một lần nữa tái diễn.

Bán nhà chữa bệnh, bệnh chẳng qua, mẹ già biết cậy vào đâu?

Nỗi đau trên thân vì bệnh tật tưởng chừng rất lớn, nhưng nào có lớn bằng nỗi đau trong lòng đứa con hiếu thảo, nỗi đau trong lòng người mẹ yêu con.

Cảnh bế tắc vì khốn cùng đang bủa vây khắp căn nhà chật hẹp…

 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1851:  Tô Thị Lan (số 25, hẻm 1, đường Liên Xã, ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

ĐT: 016.5816.7658

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
*

1. Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

2. Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966.

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên – Phạm Nguyễn
 http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/so-phan-giong-to-cua-co-sinh-vien-xinh-xan-truong-su-pham-1099855.htm

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59781751

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July