Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1933: Nỗi đau thấu da thấu thịt của bé 2 tuổi bị nồi canh đang sôi đổ lên người Mã số 1933: Nỗi đau thấu da thấu thịt của bé 2 tuổi bị nồi canh đang sôi đổ lên người , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Bị cả nồi canh sôi đặt trên bàn đổ thẳng xuống người, bé Huyền Trang vừa tròn 2 tuổi, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị bỏng nặng, hơn 50% da thịt toàn thân rộp phồng, lở loét. Bố mẹ nghèo khánh kiệt không có tiền đưa con chuyển viện nên sự sống của bé đang quá mong manh.

 

Bé 2 tuổi bị nồi canh đang sôi đổ vào người

 

“Thương bé quá anh ơi, cháu bị bỏng rất nặng, đang rất nguy kịch, vệ sinh, băng bó cho cháu mà bọn em ai cũng không cầm được nước mắt. Cháu đã thế mà gia cảnh thì bi đát quá, bệnh viện và người thân thăm nuôi bệnh nhân phải hỗ trợ từng hộp sữa, chai nước…”- nghe xong điện thoại báo tin của chị Nhung, y tá Khoa Hồi sức tích cực BVĐK Hà Tĩnh, chúng tôi liền đến thăm bé Huyền Trang, cháu bé vừa nhập viện cấp cứu sau khi bị cả nồi canh đang sôi đổ cả lên người.

Xung quanh giường bệnh ở Khoa Hồi Sức tích cực BVĐK Hà Tĩnh lúc chúng tôi có mặt, có gần chục y bác sĩ của các phòng khoa đang tập trung cứu chữa vết thương cho bé. Những ánh mắt buồn, dõi theo từng chi tiết mà một bác sĩ đang băng bó vết thương cho cháu bé nằm kêu la, đau đớn trên giường bệnh.

Nhìn bé, ai trong căn phòng cũng không thể cầm được nước mắt. Toàn thân bé, từ lưng, đôi chân, đôi tay, phần bụng bị bỏng rất nặng, da thịt có chỗ rốp phồng lên, có chỗ như lở loét sâu, rõ từng thớ thịt. Có thể hiểu được cơn đau quằn quại của bé như thế nào khi ở những vùng bỏng sâu thì máu, dịch vẫn còn tiết ra rất nhiều. Dù các y bác sĩ đã cố nhẹ tay nhất tẩy từng thớ da bong tróc để băng bó, không cho các vùng tổn thương thêm nặng, nhưng bé Huyền Trang quá đau đớn cứ gào khóc thảm thiết. Sức lực của một đứa bé mới hai tuổi còn quá yếu, nên chỉ ít phút sau bé rơi vào trạng thái ngất lịm, miệng liên tục nói nhảm đòi mẹ bế.

Bé Huyền Trang thiếp đi sau những cơn đau đến thấu xương do bị bỏng toàn thân
 

Hơn 5 năm công tác tại BVĐK Hà Tĩnh, đã chữa trị nhiều ca bỏng, nhưng bác sĩ Bùi Văn Thiện, người trực tiếp điều trị, cấp cứu cho bé Huyền Trang nói rằng, đây là ca bỏng khiến anh và các y bác sĩ ở đây quặn lòng nhất vì bệnh nhân quá bé nhỏ, quá yếu ớt trước những cơn đau khủng khiếp hành hạ.

“Với trẻ em, vết bỏng trên 10% đã là rất nặng rồi, nhưng cháu Huyền Trang bị bỏng đến hơn 50%, mức độ 2-3, lúc nhập viện đã quá nguy kịch. Cháu hôn mê nhiều lần, các bác sĩ đã phải tiến hành hồi sức truyền dịch khẩn cấp để duy trì sự sống cho bé. Vùng bỏng xẩy ra khắp người, nên để vùng bỏng không bị tổn thương thêm, giúp bé giảm cơn đau gặp nhiều khó khăn”- bác sĩ Thiện nói.

Toàn thân bé, từ lưng, đôi chân, đôi tay, phần bụng bị bỏng rất nặng, da thịt có chỗ rốp phồng lên, có chỗ như lở loét sâu, rõ từng thớ thịt.
Toàn thân bé, từ lưng, đôi chân, đôi tay, phần bụng bị bỏng rất nặng, da thịt có chỗ rốp phồng lên, có chỗ như lở loét sâu, rõ từng thớ thịt.

 

Bác sĩ Thiện lo lắng, hiện tại bé Huyền Trang vẫn đang ở trong tình trạng rất nặng, các bác sĩ thống nhất tình trạng của bé phải được chuyển lên tuyến trên vì vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện. “Phía bệnh viện đã thông báo tình trạng nguy kịch cho gia đình của cháu Trang, nhưng mẹ của bé xin cho bé được ở lại vì gia đình đã quá nghèo không có tiền đưa con đi chữa trị. Hôm đưa cháu vào đây chị ấy cũng không có tiền, các y bác sĩ điều trị và người nhà bệnh nhân góp chút ít hỗ trợ ban đầu” – Bác sĩ Thiện nói thêm.

Lưng bé Huyền Trang bị bỏng quá khủng khiếp, có chỗ vết bỏng ăn sâu vào da thịt, máu mũ vẫn chảy nhiều.
Lưng bé Huyền Trang bị bỏng quá khủng khiếp, có chỗ vết bỏng ăn sâu vào da thịt, máu mũ vẫn chảy nhiều.

 

Làm người mẹ, tình mẫu tử, ai có thể ngồi yên trước tình cảnh thảm thương, trước những cơn đau thấu da thấu thịt mà đứa con thơ tội nghiệp đang phải chịu đựng. Mấy ngày rồi bé Huyền Trang nằm quặn quại trên giường bệnh chị Lê Thị Lam không ăn, không ngủ. Khuôn mặt chị bơ phờ, hốc hác. Chị thức trắng, canh chừng đứa con thơ, bởi chị sợ một điều con chị đi mà không được nhìn mặt mẹ. Chị rớt nước mắt khi nghe nghe tiếng động từ giường bệnh, nghe tiếng gào khóc của con, bởi như thế là con chị vẫn còn sống.

Chị Lam thuật lại giây phút kinh hoàng ập đến, lấy đi tuổi thơ bình lặng của bé Huyền Trang mà nhói lòng. Trưa ngày 28/9, chồng chị đi đâu không rõ, chị Lam vừa lo cơm nước, vừa tranh thủ dọn dẹp trong nhà. Bé Huyền Trang chơi với mẹ đi vào nhà bếp khi nào không hay. Lục lọi đồ trong bếp, không may nồi canh sôi trên bếp đổ xuống lên khắp người bé. “Nghe tiếng kêu la thảm thiết, tui chạy lao vào thấy nồi canh sôi đổ xuống, chỉ chốc lát đã thấy con bỏng, toàn thân đỏ loét rốp da” – chị Lam đau đớn thuật lại.

Toàn thân bé Huyền Trang được băng bó để vùng tổn thương không nhiễm khuẩn, lở loét
Toàn thân bé Huyền Trang được băng bó để vùng tổn thương không nhiễm khuẩn, lở loét

 

Chị kể hoàn cảnh mà ai cũng xót thương, lo lắng cho số phận của bé Huyền Trang. Vợ chồng chị có 3 người con, thuộc diện nghèo nhất, cám cảnh nhất xóm Lồng Lộng, xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Chồng chị Lam, anh Võ Trọng Anh, là một người bị bệnh, tính tình khờ dại, còn người con đầu bị tàn tật, không đi lại được.

Nhìn con quằn quại đau đớn, gia đình nghèo khó, chồng khờ dại, đứa con đầu thương tật, không có tiền lo chi phí cứu chữa cho bé Huyền Trang, chị Lam nâng niu bàn tay con rồi òa khóc nức nở: “Trang ơi, mẹ thương con đứt ruột. Thương con lắm, nhưng mẹ không biết làm sao lúc này. Thứ lỗi cho mẹ nha con, mẹ chị biết phó mặc sự sống của con cho số phận...”.

Mấy ngày bé Huyền Trang nằm đau đớn trên giường bệnh, chị Lam không ăn, không ngủ. Chị thức trắng, canh chừng đứa con thơ, bởi chị sợ con chị đi mà không được nhìn mặt mẹ.
Mấy ngày bé Huyền Trang nằm đau đớn trên giường bệnh, chị Lam không ăn, không ngủ. Chị thức trắng, canh chừng đứa con thơ, bởi chị sợ con chị đi mà không được nhìn mặt mẹ.

 

Rời xa căn phòng điều trị nơi bé Huyền Trang đang cấp cứu, giọng chị Lam vẫn thảm thiết. Chị khóc bởi chị đang bị ám ảnh, lo sợ đứa con bé bỏng tội nghiệp không chịu nổi sự hành hạ của những cơn đau, sẽ bỏ gia đình chị mà đi xa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1933: Chị Lê Thị Lam, trú tại xóm Lồng Lộng, xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0166.406.2990

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Văn Dũng

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/noi-dau-thau-da-thau-thit-cua-be-2-tuoi-bi-noi-canh-dang-soi-do-len-nguoi-20151005072727025.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60291838

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July