Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 15/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 2005: Nguy kịch vì cưa thùng phuy để đựng hồ

Dân trí Ngồi bên giường bệnh, nhìn cha thoi thóp dưới lớp băng trắng toát, cậu bé 14 tuổi gạt nước mắt mếu máo: “Đừng bỏ anh em con cha ơi!” Trong lúc anh Hải đang nguy kịch trên giường bệnh thì người vợ và đứa con mới sinh cũng lâm vào cảnh đói khát.

Chi tiết »

06.000 hộ nghèo tại Việt Nam được hưởng lợi từ dự án của tổ chức Đông Tây hội ngộ

Chi tiết »

Mã số 2003: Nỗi đau của người mẹ bất lực nhìn con nằm chờ chết Mã số 2003: Nỗi đau của người mẹ bất lực nhìn con nằm chờ chết

Dân trí Bị bệnh hiểm nghèo, người em tiều tụy không còn sức sống, khuôn mặt nhăn nhó vì những cơn đau, đôi chân, đôi tay giờ đã cứng đờ. Dẫu biết đứa con gái duy nhất đang dần rời xa vòng tay mẹ, nhưng người phụ nữ khốn khổ, khánh kiệt chỉ còn biết mặc sự sống của con cho số phận.

Chi tiết »

Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Chi tiết »

Trao 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Yên Thành

Chi tiết »

Cục Hải quan tặng quà xã biên giới Nậm Cắn

Chi tiết »

Mã số 1998: Đắng lặng cảnh chàng sĩ quan mất vợ chỉ trước 2 ngày báo hỉ

Dân trí Không thể tổ chức được một đám cưới bởi liên tiếp bố bị ung thư nặng phải nhập viện cấp cứu, liền sau đó bà nội lại qua đời. Đôi vợ chồng chàng thượng úy trẻ Trịnh Văn Long phải đợi sau 1 năm mới có thể sẽ trở về quê báo hỉ nhưng tai nạn bất ngờ đã cướp đi vĩnh viễn “cô dâu”, người vợ hiền và người mẹ của đứa trẻ 3 tháng chỉ trước báo hỉ 2 hôm.

Chi tiết »

Mã số 1999: Ánh mắt đáng thương của bé 3 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh Mã số 1999: Ánh mắt đáng thương của bé 3 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh

Dân trí Ôm chặt đứa con gái 3 tuổi bị mắc tim bẩm sinh vào lòng, người mẹ đang mang thai tháng thứ 9 chỉ biết khóc nức nở. Đứa con bất hạnh của chị đang lay lắt sống nhờ số thuốc bảo hiểm y tế cấp, mặc dù đã có chỉ định mổ nhưng gia đình chị đã chạy vạy đủ đường, vẫn chẳng đủ tiền để đưa con đến viện.

Chi tiết »

Mã số 1997: Mẹ kiệt quệ vì chạy chữa bệnh ung thư cho con gái 3 tuổi

Dân trí Suốt gần 2 năm trời, vợ chồng chị Tuyền ôm con từ Đà Nẵng ra Hà Nội rồi lại quay về Đà Nẵng để chữa trị căn bệnh u nguyên bào thần kinh cho đứa con gái mới 3 tuổi. Giờ đây, gia đình gần như hết khả năng về kinh tế mà bệnh của cháu còn phải điều trị dài.

Chi tiết »

Báo Dân trí ra mắt Fanpage Nhân ái trên Facebook

Dân trí Từ tháng 11/2015, chuyên mục Tấm lòng nhân ái báo Dân trí đã chính thức ra mắt Fanpage Nhân ái trên mạng xã hội Facebook, nhằm giúp bạn đọc cập nhật nhanh chóng thông tin về các hoàn cảnh nhân ái cũng như sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với các mã số nhân ái nói trên.

Chi tiết »

Mã số 1995: Vợ đi vay tiền cả bản chưa cứu được mạng chồng

Dân trí Mang nộp 5 triệu đồng, em đi vay được cả bản trong mấy ngày vừa qua, trong bụng mừng thầm vì chồng sẽ được tiến hành ca mổ. Nhưng số tiền phải đóng lên đến 90 triệu đồng khiến em như chết lặng, không còn kịp nghĩ được gì, đôi mắt em đỏ hoe nhưng bặm môi không khóc vì ngượng ngùng và xấu hổ.

Chi tiết »

Nghệ An: Thăm lại gia đình “Đồng đội ơi, cứu với": Ngày ấy - Bây giờ Nghệ An: Thăm lại gia đình “Đồng đội ơi, cứu với": Ngày ấy - Bây giờ

Dân trí “Trong lúc gia đình tôi khó khăn cùng cực nhất đã nhận được sự động viên chia sẻ cả về mặt tinh thần lẫn vật chất của các nhà hảo tâm, giúp gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Tình người trong lúc khốn khó ấy cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên”, bà Nguyễn Thị Tuyết vợ ông Hóa chia sẻ cùng PV Dân trí trong ngày trở lại.

Chi tiết »

Bé Phương Anh hồi phục kì diệu sau hơn 6 tháng tai nạn “thập tử nhất sinh”

Dân trí Những tưởng cái chết cận kề sẽ cướp đi sinh mạng của cô bé đáng thương Nguyễn Phương Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang được mẹ chở đi vay tiền để đóng viện phí cho bố cách đây 6 tháng. Nhưng em đã hồi phục một cách kì diệu nhờ vào tình yêu thương và sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi.

Chi tiết »

Mã số 1988: Bé 2 tuổi nguy kịch trước bệnh tim bẩm sinh phức tạp Mã số 1988: Bé 2 tuổi nguy kịch trước bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Dân trí Cháu bé vừa trải qua ca mổ tim bẩm sinh tại bệnh viện TƯ Huế nhưng các bác sỹ cho biết cháu sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật tương tự mới mong giữ được tính mạng. Những thêm 2 lần phẫu thuật tim cho con với chi phí rất tốn kém là quá sức với một người mẹ nghèo như chị.

Chi tiết »

Mã số 1987: Cha câm điếc xích con tâm thần trong "căn nhà đau khổ" Mã số 1987: Cha câm điếc xích con tâm thần trong "căn nhà đau khổ"

Dân trí Sinh ra được 3 người con, 2 đứa mắc bệnh hiểm nghèo, đứa con gái út phải nương nhờ cửa phật. Người vợ cũng mắc bệnh tâm thần rồi mất trong vụ tai nạn, bản thân ông mắc chứng bệnh câm điếc, sức khỏe yếu. Với ông không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi khổ

Chi tiết »

Mã số 1986: Hai chị em ngơ ngác trước cảnh mẹ chết, bố bị tâm thần

Dân trí Mẹ vừa qua đời bởi căn bệnh ung thư máu, hai chị em cô bé Linh, Hiếu lại lo bố bị bệnh tâm thần sẽ lại đi lung tung. Vẫn còn vành khăn tang trắng trên đầu, hai chị em cứ nhìn di ảnh mẹ mà gào khóc trong khi bố các em cứ trơ ra nhìn, không cảm xúc.

Chi tiết »

Mã số 1985: Thêm trường hợp nguy kịch vì nhiễm liên cầu lợn

Dân trí Bên giường bệnh là người chồng đang hôn mê, chị Khuất Thị Huệ nước mắt giàn giụa bởi sự bất lực nhìn chồng đang chết dần chết mòn. 5 ngày nằm viện, chưa một đồng viện phí nộp, giờ chỉ cần dứt máy ra là bệnh nhân chết.

Chi tiết »

Mã số 1984: Số phận éo le của cô bé câm điếc mồ côi cha mẹ bị bệnh ung thư máu

Dân trí Mẹ mất vì bệnh hen suyễn, bố mất vì tai nạn giao thông, 3 chị e đành " nương tựa" ông nội nhưng ông năm nay cũng đã 83 tuổi. Hai chị gái đành phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền. Đứa em út bị câm điếc cẩm sinh nay lại mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Chi tiết »

Mã số 1983: “Nhìn con, bố như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim”

Dân trí Lần nào theo con lên viện truyền hóa chất, anh cũng khóc, thương cô con gái bé bỏng mới lên 5 chưa biết gì nên con cứ suốt ngày hỏi : “Ung thư là gì bệnh gì hả bố?”.

Chi tiết »

Mã số 1982:  Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư Mã số 1982: Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư

Dân trí Lấy chồng suốt 12 năm nhưng không có con, cô Tâm xin chồng đi “kiếm” một đứa con để nương tựa sau này. Đứa con được hoài thai thì người chồng không thể mở lòng yêu thương hai mẹ con được, cô đành chấp nhận nuôi con một mình. Khi tưởng chừng có thể tự đứng dậy được sau hôn nhân đổ vỡ thì cô suy sụp khi biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Chi tiết »

Page (36/69)  First ... 32  33  34  35  36  37  38  39  40 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 36
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60879377

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July