Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 14/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 1981: “Mấy lần tôi tính trầm mình tự tử, nghe con gái cười điên dại tôi lại không đành lòng”

Dân trí Chồng chết, con cũng chết, bà rơi vào cảnh thân già mù lòa bệnh tật, nhưng trớ trêu khi bà lại là chỗ dựa cho đứa con gái duy nhất bị ngớ ngẩn. “Không có nó, tôi trầm mình tự tử luôn rồi”, bà nói với nỗi đớn đau ê chề.

Chi tiết »

Mã số 1980: Sự sống mong manh của bé gái 5 tuổi mắc chứng ung thư hạch

Dân trí Đã trải qua hai cuộc đại phẫu nhưng sự sống của Minh Tuyết lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bác sĩ lo ngại vì bé đã không còn tiếp nhận thuốc, có xu hướng kháng thuốc và khối u càng trở nên to dần đang đe dọa trực tiếp tới sự sống của cháu.

Chi tiết »

Mã số 1979: Lao vào biển lửa cứu bố, nam sinh viên nguy kịch tính mạng

Dân trí Sau tai nạn nổ bình ga bất ngờ, cả hai bố con Thành đều bỏng nặng và phải cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Điều đáng nói đó là trong lúc nguy cấp Thành đã cố lao vào biển lửa cứu bố và đẩy được bố ra ngoài nhưng bản thân mình thì bị bỏng nặng hơn.

Chi tiết »

Mã số 1978: Thương đôi vợ chồng "nghèo rớt mồng tơi" với 3 đứa con thơ bệnh tật Mã số 1978: Thương đôi vợ chồng "nghèo rớt mồng tơi" với 3 đứa con thơ bệnh tật

Dân trí Sinh 3 đứa con thơ, đôi vợ chồng nghèo chịu cảnh bất hạnh khốn cùng khi đứa thì bệnh tâm thần nặng, đứa thì bệnh tim bẩm sinh hành hạ, đứa chịu chứng còi xương phân liệt. Mỗi ngày trôi qua, nhìn các con đau đớn, quằn quại vì bệnh tật, đôi vợ chồng nghèo chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Chi tiết »

Sợ phiền phức, FB Diệu Tâm trả lại 6 triệu đồng cho các nhà hảo tâm

Dân trí Ngày 13/11, bà Mai Thị Thanh Trúc (FB Diệu Tâm) đã trực tiếp đến tường trình với đại diện báo Dân trí về việc giúp đỡ ủng hộ cho 3 anh em mồ côi Huỳnh Quốc Ninh ở Bến Tre. Bà Thanh Trúc đã nhận lỗi về việc vi phạm bản quyền thông tin của báo, và khẳng định bà chia sẻ bài viết với tinh thần chỉ để giúp đỡ các cháu mà thôi.

Chi tiết »

Mã số 1976: Người mẹ già khốn khổ giữa đàn con điên dại, tật nguyền

Dân trí Sinh được 5 người con, thì mất hai con bị bệnh tâm thần, cô con gái thứ ba đã rời bỏ bà mà đi, còn cậu con trai út thì bị tai nạn giao thông nằm liệt giường chưa biết sống chết ra sao. Đã hơn 60 tuổi mà dường như hiếm có ngày bà được hưởng cảm giác bình yên trong sống cuộc…

Chi tiết »

Mã số 1975: “Mẹ đâu rồi, sao không về ngủ với con!” Mã số 1975: “Mẹ đâu rồi, sao không về ngủ với con!”

Dân trí Trong cơn mê ngủ, bé Hưng bật dậy ú ớ “Mẹ Hà ơi…”. Tiếng kêu thảng thốt của bé Hưng khiến mọi người tỉnh giấc. Không thấy mẹ đâu, bé Hưng khóc nức nở “Mẹ đâu rồi, mẹ về ngủ với con!”. Những lời nói ngây thơ của đứa trẻ 4 tuổi như xát muối vào lòng người khác.

Chi tiết »

Mã số 1973: Mẹ mất, nữ sinh lớp 9 lóng ngóng chăm em hơn nửa tháng tuổi tại bệnh viện Mã số 1973: Mẹ mất, nữ sinh lớp 9 lóng ngóng chăm em hơn nửa tháng tuổi tại bệnh viện

Dân trí Ngày sinh hạ đứa em út cũng chính là ngày người mẹ từ giã cõi đời. Chứng kiến cảnh người chị cả Trần Thị Hương, năm nay mới 14 tuổi đang chăm đứa em hơn 15 ngày tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) chắc hẳn rằng ai ai cũng rơi nước mắt.

Chi tiết »

Bé 12 tuổi nuôi mẹ ung thư, chị bị bệnh down bỏ nhà ra đi không rõ lý do

Dân trí Dân trí từng đăng bài “Một mình bé 12 tuổi nuôi mẹ ung thư, cha suy thận mãn và chị gái bị bệnh Down”. Hiện người cha suy thận mãn đã qua đời, còn bé 12 tuổi bỏ nhà đi biệt cả tháng nay. Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và em gái bị bệnh down ở bệnh viện không tiền, không người chăm sóc.

Chi tiết »

Mã số 1971: Bán 3 sào ruộng vẫn chưa cứu được mạng con

Dân trí Nhà có tất cả 3 sào ruộng thì bác đã bán hết để mong cứu được con, vậy mà bác sĩ cho hay tình trạng của con còn nặng lắm. Không biết xoay sở tiếp ra sao, nước mắt bố lại trào ra, giàn giụa trong sự xót thương của các bác sĩ và người nhà các bệnh nhân khác.

Chi tiết »

Mã số 1970: Nỗi thống khổ của gia đình... trời đày Mã số 1970: Nỗi thống khổ của gia đình... trời đày

Dân trí Sinh được 2 đứa con trai thì một đứa bị down, một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Bản thân chị bị thoái hóa cột sống, thận yếu, suy tim, nhưng đau đớn hơn cả là người chồng của chị đã mãi ra đi trong một vụ tai nạn ngã giàn giáo cách đây gần 2 tháng.

Chi tiết »

Mã số 1969: Bé 3 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

Dân trí Cầm trên tay kết quả chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đôi vợ chồng nghèo quỵ xuống rồi bật khóc nức nở: Trời ơi con tôi mắc bệnh ung thư rồi…!

Chi tiết »

Ăn cắp bài nhân ái báo Dân trí, đưa tài khoản riêng lên Facebook gom tiền

Dân trí Không chỉ ăn cắp bài viết đăng trên mục Nhân ái báo Dân trí, chủ facebook còn đưa tài khoản cá nhân của mình, kêu gọi mọi người đóng góp. Khi phóng viên tìm đến nhà, người phụ nữ có tên Thanh Trúc đã tìm cách lẩn trốn, rồi xóa thông tin liên quan trên facebook.

Chi tiết »

Báo Dân trí ra mắt Fanpage Nhân ái trên Facebook

Dân trí Từ tháng 11/2015, chuyên mục Tấm lòng nhân ái báo Dân trí đã chính thức ra mắt Fanpage Nhân ái trên mạng xã hội Facebook, nhằm giúp bạn đọc cập nhật nhanh chóng thông tin về các hoàn cảnh nhân ái cũng như sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với các mã số nhân ái nói trên.

Chi tiết »

Mã số 1969: Bé 3 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

Dân trí Cầm trên tay kết quả chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đôi vợ chồng nghèo quỵ xuống rồi bật khóc nức nở: Trời ơi con tôi mắc bệnh ung thư rồi…!

Chi tiết »

Mã số 1967: Bé gái lớp 8 khóc nghẹn trong cảnh không cha, mẹ sớm qua đời vì ung thư Mã số 1967: Bé gái lớp 8 khóc nghẹn trong cảnh không cha, mẹ sớm qua đời vì ung thư

Dân trí Sinh ra không một lần biết mặt cha, mẹ ốm đau bệnh tật triền miên, nhưng suốt 7 năm qua, năm nào em cũng được nhà trường tuyên dương vì nghị lực, vượt lên số phận để trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cô nữ sinh lớp 8 có khuôn mặt hiền khô đang đứng trước tình cảnh ngặt nghèo, nguy cơ phải bỏ học vì người mẹ thân thương của em vừa mới qua đời…

Chi tiết »

Mã số 1964: 4 lần hoãn mổ, bé 5 tháng tuổi bị teo phổi, tim bẩm sinh nguy kịch tính mạng

Dân trí Sau 4 lần hoãn mổ, con được chuyển viện và nhận lịch mổ chính thức trong tuần này bởi tình hình đã quá nguy kịch. Tuy vậy cầm giấy báo phải đóng số tiền 160 triệu đồng, đôi vợ chồng trẻ hoang mang, run rẩy không nói thành lời.

Chi tiết »

Mã số 1963: Thương bé lớp 5 có cột sống cong hình chữ... S Mã số 1963: Thương bé lớp 5 có cột sống cong hình chữ... S

Dân trí Sau lần đi viện về, con bé lại buồn thiu bởi bác sĩ kết luận căn bệnh chưa rõ nguyên nhân và cũng chưa có phương pháp điều trị rõ ràng. 5 năm qua, em không còn nhớ nổi đã theo mẹ đi bao nhiêu bệnh viện nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

Chi tiết »

Mã số 1962: Cha nghèo kiệt sức trong cuộc chiến giữ lại chân cho con Mã số 1962: Cha nghèo kiệt sức trong cuộc chiến giữ lại chân cho con

Dân trí “Mẹ nó bị tâm thần, hai đứa anh thì câm điếc, động kinh, thằng bé là trụ cột của gia đình nhưng giờ sắp mất chân rồi.” Hơn 2 tháng sau ngày con bị xe công nông tông, cuộc chiến giữ lại chân cho con của ông Thuật đang rơi vào ngõ cụt bởi cảnh nghèo khốn.

Chi tiết »

Mã số 1961: Xót xa cảnh bà bị đái tháo đường nuôi cháu bại não

Dân trí Mang trong mình chứng bệnh tiểu đường type 2, bà vẫn gắng sống bằng tình thương dành cho đứa cháu, bằng sự giúp đỡ của xóm giềng những lúc cơ hàn. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà chỉ đau đáu nỗi lo mình chết đi ai sẽ nuôi đứa cháu nhỏ tội nghiệp của mình.

Chi tiết »

Page (37/69)  First ... 33  34  35  36  37  38  39  40  41 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 37
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60842966

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July