Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Cảnh giác với những lời kêu gọi giúp đỡ hảo tâm trên facebook Cảnh giác với những lời kêu gọi giúp đỡ hảo tâm trên facebook , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM “giật mình” khi hay tin, bệnh nhi đang nằm điều trị miễn phí tại đây được một số người đưa thông tin lên facebook để kêu gọi "giúp đỡ". Điều đáng nói, người đưa thông tin chưa hề gặp gỡ, liên hệ với bệnh viện.

Bệnh nhi được đưa thông tin lên facebook là cháu bé 2 tháng tuổi, con chị Nguyễn T.U. (ngụ tại Cái Nước, Cà Mau).

Thông tin từ bác sĩ Vũ Minh Phúc, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, cháu bé nhập viện ngày 22/8/2015 với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy thận, theo dõi hội chứng ống thận, hội chứng down, sinh non, tim bẩm sinh. Đến này 26/9, nhân viên khoa Tim mạch liên hệ nhiều lần với người nhà bệnh nhân nhưng không được.

 


Cháu bé bị bỏ rơi và tài khoản cá nhân của chủ facebook

Cháu bé bị bỏ rơi và tài khoản cá nhân của chủ facebook

Xác định cháu bé đã bị bỏ rơi nên theo quy trình, bệnh viện đã liên hệ với công an phường 10, quận 10, TPHCM lập biên bản theo quy định của pháp luật. Từ đó đến nay, bé đã được nhân viên khoa Tim mạch chăm sóc thay thế cho người thân. Tình trạng của bệnh nhi đang tiến triển tốt, cháu đã ngưng sử dụng kháng sinh, thể trạng phát triển tăng thêm 300g.

Tình trạng bệnh tim của bé chưa cần thiết phải phẫu thuật, Bệnh viện Nhi Đồng 1 dự kiến sau khi sức khỏe của bé hoàn toàn bình phục sẽ làm thủ tục bàn giao sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đưa bé đến Trung tâm nuôi dưỡng theo đúng quy trình của trẻ bị bỏ rơi.

Về chi phí điều trị, bác sĩ Vũ Minh Phúc khẳng định, đây là trường hợp bị bỏ rơi nên được bệnh viện miễn hoàn toàn viện phí và các chi phí khác.

Tuy nhiên, đây các bác sĩ “giật mình” khi hay tin, trường hợp bệnh nhi trên được đưa lên trang facebook cá nhân có tên Mỵ Châu để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Đại diện bệnh viện băn khoăn: “Người đưa thông tin lên facebook không hề liên hệ hoặc trao đổi với phía bệnh viện. Chúng tôi không biết họ lấy thông tin của bệnh nhi từ đâu. Trong khi mọi khoản viện phí và phí sinh hoạt của bệnh nhi, bệnh viện đã chi trả và chăm sóc chu đáo cho bé. Không hiểu vì mục đích gì facebook Mỵ Châu lại đưa thông tin để kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền và những thứ khác? Đáng lo ngại hơn, cá nhân này còn đưa số tài khoản của mình để mọi người chuyển tiền vào”.

Truy cập trang facebook có tên trên, ghi nhận thông tin về bệnh nhân được đăng tải vào ngày 3/9. Chủ trang cá nhân kêu gọi mọi người chia sẻ, đồng thời đưa tài khoản của mình tại ngân hàng Vietcombank kêu gọi cộng đồng chuyển tiền vào.

 

Đại diện bệnh viện khuyến cáo động đồng cảnh giác trước những thông tin kêu gọi đóng tiền từ thiện từ mạng xã hội
Đại diện bệnh viện khuyến cáo động đồng cảnh giác trước những thông tin kêu gọi đóng tiền từ thiện từ mạng xã hội

Không ít người đã phản ứng ngay trên trang facebook trên rằng việc nhận tiền từ thiện từ cộng đồng bằng tài khoản cá nhân của người mang tên Dương Mỵ Châu là bất hợp lý vì chẳng ai biết được số tiền nhà hảo tâm giúp vào là bao nhiêu và số tiền đó có đến được với bệnh nhi hay không. Chủ facebook đã “đốp” lại “thấy mình làm không vừa ý thì các bạn có quyền góp ý với mình, mình bị nhiều nên chai lì rồi… đã phát tâm thì đừng nghi ngờ” và có ý ngăn cản mọi người đến thăm bé khi không có mặt mình hoặc chuyển tiền giúp bệnh nhi qua bệnh viện.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, trang cá nhân trên không chỉ đưa tài khoản để kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp bệnh nhi nói trên mà còn vận động cộng đồng đóng tiền vào tài khoản của mình với lời hứa giúp bệnh nhân.

Trước vấn đề trên, bác sĩ Phạm Thị Hằng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận định: “Khó có thể biết được chủ facebook kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cháu bé là thật tâm hay gian dối. Tuy nhiên, việc đưa tài khoản của cá nhân để nhận tiền từ mọi người là không khách quan bởi chẳng ai biết được số tiền thực tế chủ tài khoản nhận được là bao nhiêu và có chuyển lại cho bệnh nhân đúng với những khoản họ nhận được hay không”.

Bác sĩ Phạm Thị Hằng khuyến cáo, những thông tin đăng trên facebook hoàn toàn không được kiểm chứng nên khó biết thực hư thế nào. Vì vậy, cộng đồng cần nâng cao cảnh giác để tránh tình trạng lòng tốt bị kẻ gian lợi dụng để trục lợi bất chính.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết: “Nhi Đồng 1 lâu nay đã có Phòng trợ giúp xã hội với nhiệm vụ tiếp nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho các hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi có quy trình công khai, minh bạch để đảm bảo tiền, quà mạnh thường quân giúp đỡ sẽ đến được các hoàn cảnh cần hỗ trợ. Vì vậy những tổ chức, cá nhân phát tâm từ thiện nếu muốn chia sẻ với bệnh nhân nghèo xin vui lòng liên hệ với Phòng trợ giúp xã hội”.

Vân Sơn

 http://dantri.com.vn/xa-hoi/canh-giac-voi-nhung-loi-keu-goi-giup-do-hao-tam-tren-facebook-20151009073829414.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60393062

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July