|
Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
|
|
|
Thầy Võ, Tướng Văn
(Dân trí) - “Ngày 25 tháng 8 là ngày kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi xin được sửa lại trong lòng mình câu chữ ở bức trướng: “Thầy Võ, tướng Văn, Võ Văn kiệt xuất; Ngôi Nguyên, Súy Giáp, Nguyên Giáp anh hùng”.
|
| Chi tiết »
|
|
Anh Văn - đại anh hùng dân tộc, người anh lớn trong suốt cuộc đời tôi!
Tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau chiến dịch Biên giới năm 1950. Từ đó tôi được sống gần Đại tướng. Với tư cách là Phó ban Tuyên huấn của khu ủy kiêm Giám đốc các sở Thông tin tuyên truyền Tây Bắc và Việt Bắc, tôi được điều sang tham gia công tác tuyên huấn của Đảng ủy Mặt trận qua các chiến dịch cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Những chặng dừng sương giá
Mùa này, cuối chiều, Mai Châu mờ trong sương. Sương đọng thẫm trên mái những ngôi nhà đất của người Mông, nơi vườn mận lác đác hoa mà nếu đúng dịp sẽ trắng xóa khắp nẻo Hang Kia. Hang Kia và Pà Cò là hai xã toàn người Mông sinh sống thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
|
| Chi tiết »
|
|
Chuyện của một bác sĩ bốn lần được gặp Đại tướng
QĐND Online - Chiều 5-9, chúng tôi tìm đến nhà cụ Kiều Xuân Cư, 95 tuổi, trú tại số 7 Ngô Thời Nhiệm, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cụ nguyên là chiến sĩ mặt trận 23-10 Nha Trang; nguyên bác sĩ, Trưởng Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
“Đội đặc nhiệm” Trường Sa
Ít ai biết có một “đội đặc nhiệm” tinh nhuệ từ đất liền sẵn sàng đạp sóng, đánh bại các mục tiêu chiếm giữ đảo trái phép, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. Họ là biệt đội “người nhái” Lữ đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công).
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuyệt kỹ võ nghệ của đặc công Việt Nam
Bắn súng chính xác mục tiêu bằng cả 2 tay, không phân biệt ngày - đêm; nhảy dù, trèo ngược chúc đầu từ tòa cao ốc, bơi bộ 20km, một đánh sáu - cùng lúc đánh hiểm, tiêu diệt cả 6 đối tượng khủng bố... Đấy là một vài kỹ năng đặc biệt, tuyệt nghệ võ công của lực lượng đặc nhiệm (đặc công) của Quân đội nhân dân Việt Nam.
|
| Chi tiết »
|
|
Danh sĩ Lê Ngô Cát – Người viết sử bằng thơ
(HNHN) “Sáu đời Hùng vận vừa suy/ Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài/ Làng Phù Đổng có một người/ Sinh ra chẳng nói, chẳng cười trơ trơ/ Những ngờ oan trái bao giờ/ Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân/ Nghe vua cầu tướng ra quân/ Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang.” (Trích Hồi 1: Chuyện Phù Đổng Thiên Vương - Đại Nam Quốc sử diễn ca)
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|