|
Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
|
NHỚ TIẾNG ĐÀN CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Những năm 60 của thế kỷ trước, lứa tuổi trẻ chúng tôi thường rủ nhau lên ngắm trăng hồ Tây. Khi về đi dọc đường Hoàng Diệu. Nhiều lần chúng tôi phải dừng lại để nghe tiếng đàn Piano từ số nhà 30 vọng ra. Khi thì bản nhạc cổ điển quốc tế, lúc thì bản nhạc bài dân ca quan họ quen thuộc :“Tình bằng có cái trống cơm / Khen ai khéo vỗ nên vông…”nghe nhặt khoan ngọt ngào quyến rũ
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Hai ô đất trống - nhân cách vĩ đại của Đại tướng
Ngày 14/10, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa vào lòng đất mẹ tại núi Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình) thì cách đó hơn 100km, hàng ngàn con tim tin yêu, kính trọng vị tướng của dân tộc tìm về quả đồi ở Lệ Thủy để viếng thăm hai ngôi mộ của song thân Đại tướng.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Mùa trám Tây Bắc
Tháng bảy về, Tây Bắc xa xôi bắt đầu một mùa trám, một đặc sản quen thuộc của núi rừng và cuộc sống của người dân vùng cao. Năm nào vào mùa này, Tây Bắc lại có thêm một vị ngon đậm đà của những quả trám rừng.
|
| Chi tiết »
|
|
Giải mã địa danh Vũng Chùa.
Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn vũng Chùa - đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình) làm nơi an nghỉ cuối cùng, vùng biển này trở thành một địa danh thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân VN, dự báo sẽ là một điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước trên đường thiên lý xuyên Việt.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
“Khi mô rảnh việc nước thì tôi về”
Khác với những lần đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê lần trước, hôm qua hàng vạn người dân Quảng Bình quặn thắt lòng đón Người về vĩnh hằng trong lòng đất mẹ quê hương!
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Cà phê Hà Nội chiều thu
(HNHN) Hà Nội như dịu dàng hơn trong cơn gió chiều thu, bên một ly cà phê nóng hổi. Bởi thế mà chỉ 3 từ cà phê - Hà Nội - mùa thu mà khiến bao người xao xuyến. Không phải là thủ phủ cà phê nhưng Hà Nội luôn có vị trí riêng trong lòng những yêu giọt đắng. Người ta tìm đến cà phê Hà Nội như một cách để cảm nhận vẻ đẹp trầm lắng của một thành phố nghìn năm. Bởi thế chẳng mấy ai gọi cà phê để thỏa cơn khát mà thường thưởng thức chậm rãi, nhâm nhi.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer Bảy Núi
Qua bao thăng trầm, có lúc phải tạm dừng hoạt động, nhưng nhờ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức như đầu tư khung dệt, tranh thủ dự án phát triển nghề… nên hiện nay nghề truyền thống dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã sôi động trở lại, làm ra nhiều sản phẩm độc đáo phục vụ khách du lịch trong, ngoài tỉnh và vươn ra thị trường quốc tế như Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Đức, Thái Lan, Campuchia…
|
| Chi tiết »
|
|
Đại Nội Huế - Công trình kiến trúc vàng son của triều đại nhà Nguyễn
Nằm ở bờ Bắc dòng sông Hương thơ mộng, Kinh thành Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500ha, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được gọi chung là Đại Nội. Đây là trung tâm hành chính, chính trị của triều đình nhà Nguyễn và là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia. Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993.
|
| Chi tiết »
|
|
Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ngành Dầu khí
(PetroTimes) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu dương những người lính Cụ Hồ sau chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lại tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp xây dựng một ngành công nghiệp mới mẻ và đầy gian khó như Dầu khí.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Ký ức về Anh Cả của người bắt sống Đờ Cát
Dân Việt - “Chúng tôi còn thì hình ảnh Đại tướng vẫn cứ còn trong tôi” - đại tá Hoàng Đăng Vinh (người bắt sống tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954) xúc động bày tỏ tình cảm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
“Tượng đài bất hủ” trong lòng thế hệ trẻ
(Baonghean) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị danh tướng huyền thoại đã đi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng công lao to lớn của vị tướng tài, đức, văn võ song toàn, suốt đời vì nước, vì dân được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời đời ghi nhớ; bạn bè quốc tế yêu mến, cảm phục. Thế hệ trẻ hôm nay hầu hết chỉ được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những bài học lịch sử, sách báo, những thước phim tư liệu… nhưng họ luôn dành cho Đại tướng sự kính phục và ngưỡng mộ, lòng tiếc thương sâu sắc. Tướng Giáp trở thành tượng đài bất tử trong lòng thế hệ trẻ hôm nay…
|
| Chi tiết »
|
|
|