Khi nhà lãnh đạo của người Tatar ở Crimea, Mustafa Dzhemilev, biết về kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraina, ông đã không thể tin vào mắt mình.
Theo thông tin mới nhất, kế hoạch hòa bình của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ có nội dung Washington công nhận Crimea sáp nhập là lãnh thổ của Nga.
"Cả thế giới đều biết chuyện gì đã xảy ra ở Crimea... Danh tiếng của Hoa Kỳ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng đến mức họ khó có thể phục hồi. Thật đáng xấu hổ", - ông Dzhemilev nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian.
Lãnh đạo của người Tatar ở Crimea kể lại rằng, vào tháng 3 năm 2014, trong thời gian Nga sáp nhập, chính nhà độc tài Vladimir Putin đã tiếp cận ông với yêu cầu công khai ủng hộ việc chiếm Crimea. Sau đó, trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại, Tổng thống Nga đã hứa sẽ cung cấp cho Dzhemilev tiền và sự hỗ trợ cho cộng đồng người Tatar ở Crimea để đổi lấy sự đồng ý của ông.
"Ông ta giải thích rằng, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc dưới chính quyền của Nga", - chính trị gia này lưu ý.
Khi đó, nhà hoạt động xã hội đã từ chối thỏa thuận này và tuyên bố rằng, sau nhiều thế kỷ áp bức người Tatar ở Crimea, người Nga khó có thể thay đổi. Ông cũng nói với Putin rằng, điều tốt nhất ông ta có thể làm là rút quân khỏi Crimea.
"Một tháng sau, khi quay trở về Crimea từ Kiev, ông đã bị chặn lại tại biên giới mới của Nga và được thông báo rằng, ông bị cấm nhập cảnh. Ông đã sống lưu vong ở Kiev kể từ đó", - tờ The Guardian nhớ lại.
Bình luận về kế hoạch tiềm năng của Trump, ông Dzhemilev nhấn mạnh:
"Chúng ta đang ở trong tình huống mà người đứng đầu chính quyền Hoa Kỳ, Tổng thống, giờ đây là một người không có cảm xúc, trong đầu ông ấy chỉ có ký kết những hợp đồng... Nói những gì ông ấy nói, nói rằng, Ukraina không nên bắt đầu cuộc chiến này. Họ đã giữ người này trong bóng tối trong những năm qua sao? Ông ấy có biết gì không? Ông ấy có đọc cái gì không?".
Chính trị gia này cũng nhớ lại cuộc phỏng vấn với đặc phái viên của Trump tại Nga, Steve Witkoff, người không thể nêu tên tất cả các khu vực, mà theo ông ta, Nga đang có yêu sách.
"Đây có phải là một nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ không? Tôi đã từng thấy nhiều nhà ngoại giao ngu ngốc trong đời, nhưng lần đầu tiên tôi mới thấy một người như ông ta", - Dzhemilev lưu ý.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch