Người lính Ukraine mắc kẹt dưới lòng đất, bị thương nặng vẫn cố ''chiến đấu đến cùng'' để sống sót Người lính Ukraine mắc kẹt dưới lòng đất, bị thương nặng vẫn cố ''chiến đấu đến cùng'' để sống sót , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ tư, ngày 14/05/2025
Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới riêng biệt số 58 của Ukraine vừa chia sẻ câu chuyện sống sót phi thường của một lính bộ binh Ukraine - người bị bỏ lại trong một tầng hầm dưới lòng đất, bị thương nặng nhưng vẫn cố "chiến đấu đến cùng" để tìm đường sống.
Người lính Ukraine có biệt danh Kosyi đã cố "chiến đấu đến cùng" để tìm đường sống cho mình. Ảnh Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới riêng biệt số 58 của Ukraine/Euromaidanpress
Euromaidanpress ngày 14/5 đưa tin, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới riêng biệt số 58 cho biết, câu chuyện sống sót phi thường của người lính bộ binh Ukraine diễn ra ở ngôi làng Urozhaine thuộc tỉnh Donetsk.
Sau một cuộc tấn công dữ dội của quân Nga, người lính Ukraine có biệt danh Kosyi nhận ra mình lâm vào tình thế "nghìn cân treo sợi tóc". Anh bị mắc kẹt trong một tầng hầm dưới lòng đất một mình, trong tình trạng bị thương nặng.
Ngày hôm đó, quân đội Nga liên tục tấn công các vị trí của Ukraine - đầu tiên bằng bộ binh, sau đó bằng bom và lựu đạn. Vào buổi tối, hai binh sĩ Nga xông vào hầm trú ẩn và ném lựu đạn vào bên trong. Vụ nổ làm đứt gân Achilles của Kosyi. Anh bị bỏ lại một mình, bị thương, không vũ khí và không thể đi lại.
Sau đó, hai binh sĩ Nga bất ngờ quay lại tầng hầm. Bất cẩn, họ bỏ một khẩu súng trường ở gần đó, bắt đầu chặn cửa và quay lưng lại với người lính Ukraine đang bị thương nặng.
Đó là tất cả những gì Kosyi cần. “Thật sự là may mắn. Họ bước vào mà không mang lựu đạn, vứt súng xuống và bắt đầu chặn cửa, lưng quay về phía tôi. Trong khi họ đang bận chặn cửa, tôi đã xả đạn vào lưng họ”, người lính Ukraine nhớ lại.
Sau đó, anh gần như nằm trọn một ngày dưới làn pháo kích liên tục của Nga. Tầng hầm dưới lòng đất mà Kosyi đang trú ẩn nằm bên trong một ngôi nhà chỉ cách tâm điểm trận chiến 20m. Lực lượng Nga đã cố gắng chiếm lại hầm trú ẩn, nhưng bị lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái, pháo binh và súng cối chống trả quyết liệt. Cuối cùng, lực lượng Nga bị đẩy lùi.
Kosyi cho biết, nằm dưới hầm, anh nghe thấy tiếng binh sĩ Nga bị thương la hét. Ngày hôm sau, khi thời tiết xấu gây khó khăn cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga, Kosyi may mắn được đồng đội tìm thấy và được sơ tán.
Sau đó, Kosyi đã được trao tặng Huân chương Dũng cảm hạng Ba vì sự dũng cảm của anh trong cuộc chiến với Nga.
Tuy nhiên, người lính Ukraine tin rằng phần thưởng cao nhất không phải là huy chương, mà chính là việc anh còn sống.
“Huy chương quan trọng nhất là còn sống. Tôi luôn nói với đồng đội của mình rằng: đừng bao giờ bỏ cuộc. Phải chiến đấu đến cùng - đó là cách duy nhất để chiến thắng”, Kosyi nói.
Lữ đoàn 58 vốn là một đơn vị chủ chốt của Lực lượng Mặt đất Ukraine được thành lập vào năm 2015 trong bối cảnh chiến sự nổ ra ở Donbass. Lữ đoàn 58 đã đóng một vai trò nổi bật trong việc bảo vệ Ukraine, đặc biệt là trong các trận chiến ác liệt trên khắp chiến trường miền đông Ukraine, bao gồm cả giao tranh dữ dội quanh Bakhmut và Donetsk.