| |
|
|
|
Truyền thống Nghệ Tĩnh
|
|
|
Khám phá Pù Mát
Tình cờ gặp chúng tôi tại nhà trưng bày của Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), ông Nguyễn Lê Tâm, một Việt kiều Mỹ - người vừa cùng anh xe ôm thực hiện chuyến đi năm ngày khám phá Pù Mát, cứ liên tục khoe những tấm ảnh đẹp và khẳng định sẽ trở lại đây khi có dịp.
|
| Chi tiết »
|
|
Nghề đò ngang trên bến Yên Hòa
(Baonghean) - Những cây cầu đang được dựng lên từng ngày, thay vào đó là sự “hao hụt” dần của một nghề vốn quen thuộc từ lâu với bà con dân bản - nghề lái đò ngang.
|
| Chi tiết »
|
|
Bình minh phố núi
“Phố núi của tôi chưa thành tên gọi mà đã in trong tâm trí bao người...”. Xin mượn lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường để gọi Vũ Quang là phố núi. Những gì hoang dã nguyên sơ thì vẫn còn và sự trỗi dậy từ những bàn tay xây dựng đang biến xứ sở này thành phố xanh.
|
| Chi tiết »
|
|
Thân thương tên làng
(Baonghean) - Trong “Trường ca Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm có một câu thơ giản dị nhưng vô cùng dễ nhớ khi nói về tình cảm của nhân dân đối với làng, xã: “Họ gánh theo tên xã, tên làng qua mỗi chuyến di dân…”. Tên làng, tên xã, trong tâm tưởng của nhiều người không chỉ là để định danh, mà chính là một phần máu thịt thiêng liêng trong tâm hồn.
|
| Chi tiết »
|
|
Nhạc sĩ Dân Huyền
Người ta biết đến nhạc sĩ - nghệ sĩ Dân Huyền, sinh năm 1938 (Mậu Dần), nhà ở ngõ 192 đường Giải Phóng, Hà Nội qua những ca khúc nổi tiếng như: Bên lăng Bác Hồ, Gửi anh một khúc dân ca, Lắng tiếng quê hương... từng phát trên sóng của Đài Tiếng nói ViệtNam. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng với ông, tâm hồn vẫn chưa ngừng nghỉ, ông viết nhạc, làm thơ, viết báo...
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Cửa bể chiều thu…
Cửa sông - cửa bể vốn là khúc cuối cùng của những con sông, là chỗ con nước dùng dằng níu kéo, vương vấn với lòng sông mẹ trước khi xuôi ra biển...
|
| Chi tiết »
|
|
Tự hào lịch sử quê hương
(Baonghean) - Hơn 80 năm đã trôi qua, thế hệ học trò ngày nay chỉ biết đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, biết đến những tên tuổi của những chiến sỹ cách mạng qua những bài học lịch sử hoặc trong tư liệu. Để “dân ta phải biết sử ta”, từ năm 2007 đến nay, Sở VH-TT và DL phối hợp với Sở GD&ĐT đưa truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, chương trình đã trở thành đợt sinh hoạt có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh.
|
| Chi tiết »
|
|
Tự hào thay những người lính trẻ
Sáng hôm qua (10/9), giữa trời Thu lồng lộng cờ, hoa..., hàng ngàn người dân 6 huyện, thị, thành phố kéo về chật kín các sân vận động trung tâm để dự Lễ tiễn đưa 550 thanh niên…của quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng và sâu nặng nghĩa tình lên đường nhập ngũ...
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Mùa thu trên quê hương Bác
Ấn tượng đặc biệt của chúng tôi khi đến thăm quê Bác vào đúng dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2.9 (1945 - 2013) ở xã Kim Liên, H.Nam Đàn (Nghệ An) là cụm di tích ở làng Hoàng Trù (quê Ngoại của Bác Hồ) và làng Sen (quê Nội của Bác), chỉ cách TP.Vinh chừng 15km.
|
| Chi tiết »
|
|
Chuyện bắt sống tướng cướp “người không mang họ”
Ông Lê Minh Thưởng - chủ nhân của 5 cây thị (cây di sản Việt Nam) ở xóm 2, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc (Nghệ An) là người từng có 10 năm bảo vệ Bác Hồ, nhiều năm làm đội trưởng săn bắt cướp ở Công an Nghệ Tĩnh. Trong thời gian này, ông Thưởng đã cùng đồng đội bắt sống tướng cướp Trương Hiền, nguyên mẫu của nhân vật trong tiểu thuyết “Người không mang họ”.
|
| Chi tiết »
|
|
Hào hùng Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung
Sáng ngày 4/9/2013 (tức ngày 29/7 âm lịch), UBND Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ lần thứ 221. Đại diện Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Thành phố Vinh, các phường xã trong thành phố và đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương đã tham dự lễ giỗ.
|
| Chi tiết »
|
|
Lần cuối cùng gặp Bác
Ngày 3/9/1969, tôi đang công tác tại Hà Tĩnh thì được tin Bác mất. Bàng hoàng và xúc động, tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn ra ngay Hà Nội để được nhìn Bác lần cuối.
|
| Chi tiết »
|
|
Hà Tĩnh, Thu nay...
Dòng sông thời gian cứ thế trôi không ngừng nghỉ trong sự tuần hoàn của bốn mùa. Mới đó mà Thu đã về. Trên khắp dải đất quê, từ Bến Thủy - Gia Lách đến Vũng Áng - Đèo Ngang, sắc thu xanh man mác ngập tràn núi sông, bờ bãi hòa cùng màu đỏ của cờ hoa... Vóc dáng quê hương như đẹp hơn bội phần bởi khí chất của một vùng đất văn hóa cách mạng ngàn năm nay được bồi đắp bởi sinh lực mới trong cuộc cách mạng xóa đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
|
| Chi tiết »
|
|
Gặp thủ khoa được Bộ trưởng Đinh La Thăng tuyển dụng
“Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và may mắn khi được bác Đinh La Thăng- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tuyển dụng về làm việc. Bên cạnh niềm vui mừng ấy, tôi cũng cảm thấy có chút lo lắng và áp lực. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt”.
|
| Chi tiết »
|
|
Sao chụp, số hoá hơn 200 đạo sắc, chiếu chỉ, văn tự cổ Hán Nôm tại đền Cả
Sau hơn 1 ngày làm việc tích cực, sáng nay (30/8), các chuyên gia Bảo tàng Hà Tĩnh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM và Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc khai mở hòm bộ, soát xét, chăm sóc phục chế, dịch văn tự và sao chụp, số hoá hơn 200 đạo sắc chiếu chỉ tại đền Cả, miếu Ngu (xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà).
|
| Chi tiết »
|
|
Người say mê bảo tồn các làn điệu dân ca dân tộc Thái
Đến bản Quệ, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp hỏi ông Vi Văn Thơ, 61 tuổi, dân tộc Thái ai cũng biết. Bởi ông nổi tiếng là người hát dân ca Thái hay nhất trong vùng. Ông là một trong những nghệ nhân hiếm hoi có bề dày về sự am hiểu và hát dân ca Thái của huyện Quỳ Hợp.
|
| Chi tiết »
|
|
|
Truyền thống Nghệ Tĩnh , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 97
|
| Thống kê |
| Guests online: 28 |
| Total: 79791107 |
|
|