Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Hương Sơn - Ngàn Phố và dòng họ Nguyễn Khắc trứ danh Hương Sơn - Ngàn Phố và dòng họ Nguyễn Khắc trứ danh

Tôi trở lại Sơn Hòa (Hương Sơn) một chiều trở gió. Những mái ngói như thâm nghiêm hơn trong tiếng gió xào xạc từ những lũy tre bao quanh làng mạc, xóm thôn. Ngoài kia sông Phố vẫn êm đềm ôm ấp, vỗ về làng quê…

Chi tiết »

Huyền thoại gia đình Kiện tướng thể thao Ngô Đức Lợi
Tôi ngồi bên quán nước chè vỉa hè Thành phố Hà Tĩnh nhìn người đàn ông thấp đậm đang cần mẫn san từng xẻng đất, chăm sóc bảo dưỡng mặt bằng cho sân bóng đá tỉnh trong cái nắng giao mùa oi bức. Nhìn qua, ít ai biết đó chính là Kiện tướng Marathon Ngô Đức Lợi, từng một thời hoàng kim trên các đấu trường Điền kinh trong nước và quốc tế. Điều đặc biệt hơn, cả gia đình cựu VĐV Điền kinh Ngô Đức Lợi đều là kiện tướng thể thao.

Chi tiết »

Tiếng thơm của người Nghệ An qua mộc bản triều Nguyễn
(Baonghean) - Từ xưa đến nay, Nghệ An là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Vùng đất này nổi tiếng bởi tinh thần hiếu học. Vì vậy, nơi đây có rất nhiều nhân tài. Trong thời kỳ phong kiến, dù ở các triều đại nào, Nghệ An cũng đóng góp cho đất nước những danh nhân kiệt xuất. Đến khi triều Nguyễn trị vì đất nước, nhân tài xứ Nghệ được bổ dụng lại càng nhiều, có hàng chục danh nhân đất Nghệ An được làm việc trong vương triều. Trong 13 vị vua triều Nguyễn, vua Minh Mạng nổi tiếng là một người trọng dụng nhân tài và vị vua anh minh này rất quan tâm đến những nhân tài đất Nghệ An.

Chi tiết »

Sức vươn mới đô thị trẻ Thái Hòa
(Baonghean) - Nằm soi bóng bên dòng sông Hiếu, TX trẻ Thái Hòa hôm nay như một đóa hoa rừng khoe sắc thắm trên dải đất Phủ Quỳ trù phú. Những đường phố rộng rãi khang trang, hàng loạt ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, vẽ nên bức tranh về đô thị trẻ năng động mà hiền hòa, hiện đại sau 5 năm chia tách từ huyện Nghĩa Đàn cũ. TX Thái Hòa giờ đây xứng đáng là đô thị trung tâm của miền Tây xứ Nghệ, là động lực phát triển cho cả vùng Phủ Quỳ rộng lớn, vốn mang trong mình nhiều tiềm năng.

Chi tiết »

Những “bảo vật” của làng
(Baonghean) - Cách di tích lịch sử đình Long Thái (thuộc làng Long Thái, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) khoảng 300m theo đường chim bay, có 3 cây cổ được Hội Sinh vật cảnh Nghệ An xếp vào danh mục cây quý hiếm. 

Chi tiết »

Người con gái thứ 11 của Ngã ba Đồng Lộc
QĐND - Du khách về tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, ai cũng đều biết Đặng Thị Yến, người cán bộ tận tụy, vui vẻ, nhiệt tình và dễ mến đã có công đầu viết thuyết minh cũng như sưu tầm hiện vật cho một khu di tích bề thế, mang đủ đặc thù TNXP. Mọi người quý trọng, gọi chị là “Người con gái thứ 11 của Ngã ba Đồng Lộc”…

Chi tiết »

Hoa xoan nhuộm tím làng quê
Trong làn mưa bụi như sương khói của mùa xuân, hoa xoan nhỏ li ti kết lại từng chùm như những vầng mây bồng bềnh, lững lờ giữa trời tạo nên điểm nhấn riêng có của làng quê Hà Tĩnh.

Chi tiết »

Người nặng lòng với nông thôn xứ Nghệ
Ông Trạc là mẫu người không dễ tiếp xúc, ít nói, ít cười. Từ khi làm Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch tỉnh rồi Bí thư Nghệ An, hầu như ông không có điều tiếng gì nên dư luận cũng ít xôn xao...

Chi tiết »

TP Vinh: Chuyện một nữ Anh hùng TP Vinh: Chuyện một nữ Anh hùng

87 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, 30 năm phụ trách công tác an ninh ở địa phương, bà đã xuất sắc góp phần giữ bình yên cho khối phố. Đặc biệt, trong những năm chống chiến tranh phá hoại thời kỳ chống Mỹ, bà là trưởng ban bảo vệ dân phố khu phố 3, bảo vệ tài sản, dẫn đường cho hàng ngàn chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến.

Chi tiết »

Danh tướng Hai Mạnh Danh tướng Hai Mạnh
(Baonghean) “Bác Hồ đã đặt tên cho đồng chí Chu Huy Mân là Hai Mạnh (Mạnh chính trị - Mạnh quân sự). Điều đó đã nói lên Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao đức độ, tài năng, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta...” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lưu bút trong sổ tang của gia đình Đại tướng Chu Huy Mân).

Chi tiết »

Người Nghệ làm điều hành Quốc Tử Giám Người Nghệ làm điều hành Quốc Tử Giám
Hơn 7 thế kỷ tồn tại, trải qua nhiều triều đại khác nhau, đã có rất nhiều người Nhệ An trực tiếp làm công việc điều hành, quản lý tại Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám được khởi lập vào thế kỷ XI, là trung tâm giáo dục cấp cao nhất, lớn nhất của thời kỳ phong kiến, đã đào tạo cho đất nước hàng ngàn nhân tài, là nơi hội tụ nguyên khí của quốc gia, nơi hun đúc nên bao truyền thống quý báu cho dân tộc và được coi là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.

Chi tiết »

"Quê hương, mỗi người chỉ một..."
Hà Tĩnh - mảnh đất “nắng lửa mưa chan” trên khúc ruột miền Trung này - luôn đằm sâu trong nỗi nhớ của những đứa con ly hương và vương vấn, níu kéo tâm tư du khách...

Chi tiết »

Có một Hà Tĩnh tỏa sáng muôn phương Có một Hà Tĩnh tỏa sáng muôn phương
Trong một lần về Hà Tĩnh gặp gỡ với khán giả yêu thơ, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định: Có một Hà Tĩnh tỏa sáng ngay trên chính mảnh đất quê hương và có một Hà Tĩnh tỏa sáng muôn phương. Tôi muốn dùng ý tứ ấy của Trần Đăng Khoa để nói về những người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, những nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức đã chắt lọc tinh chất từ dòng sữa mát lành và truyền thống, khí chất quê hương để góp phần làm rạng danh đất nước trên khắp hành tinh.

Chi tiết »

NSUT Đình Bảo lặng thầm sống với nghệ thuật - THUÝ HOA
Người ta còn nhớ năm 1985, Đoàn dân ca Nghệ Tĩnh dựng vở Mai Thúc Loan, đến đoạn Mai Thúc Loan bị tổng quản tống vào ngục, chưa ai sáng tác được lời hát cho lớp này.  Loan - Vải gặp nhau, người trong ngục, kẻ ngoài ngục bao nhiêu đau xót, nhớ thương, lo lắng, bao điều cần dặn dò, hứa hẹn,... một cảm xúc pha trộn nhiều cung bậc trong một hoàn cảnh đầy kịch tính.

Chi tiết »

Phát huy phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
(Baonghean) - Dù bất cứ ở lĩnh vực nào, cương vị nào phụ nữ trên quê hương Bác luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”...

Chi tiết »

Hà Tĩnh: Chàng sinh viên nghèo học giỏi xuất sắc Hà Tĩnh: Chàng sinh viên nghèo học giỏi xuất sắc

Cuộc sống sinh viên nơi đất khách quê người với bao bộn bề phải lo toan. Vừa học, vừa làm kiếm thêm tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống, thế nhưng, suốt gần 5 năm qua, Lê Viết Hào luôn là sinh viên giỏi xuất sắc, với trung bình 9 kỳ đạt 8,65 điểm.

Chi tiết »

Một nữ sinh giành 3 giải thưởng Piano quốc tế
(Baonghean) - Đó là Hoàng Hồ Thu học sinh Trung cấp chính quy năm thứ 4, Khoa Piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Mùa thu năm 2012, trong cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội, Thu giành được khá nhiều giải thưởng.

Chi tiết »

Xuân trên quê hương Mai Hắc Đế
Tháng Giêng trở về trong nỗi chờ mong của người dân Mai Phụ (Lộc Hà) như một điểm hẹn tâm linh. Muôn nhịp đập trái tim hướng về ngôi đền nhỏ nép mình lặng lẽ bên dòng cửa Sót thuộc làng Mai Lâm để tưởng nhớ đến ngày kỵ của Mai Hắc đế - vị anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường...

Chi tiết »

Kỷ niệm 24 năm ngày Biên phòng toàn dân(3/3/1989 - 3/3/2013) và 54 năm ngày Truyền thống BĐBP(3/3/1959 - 3/3/2013).- BĐBP Hà Tĩnh: 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân vũ trang(CANDVT)ngày 3/3/1959(nay là BĐBP Việt Nam), ngày 23/4/1959, Bộ Công an ra Nghị định số 183/CA thành lập lực lượng CANDVT Hà Tĩnh(nay là BĐBP Hà Tĩnh). Suốt 54 năm qua, trên những chẳng đường lịch sử của đất nước, BĐBP Hà Tĩnh đã đoàn kết, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính quyền và nhân dân.

Chi tiết »

Những điều chưa kể về Anh hùng LLVTND Võ Hồng Tuyên.
Khi tôi viết những dòng này thì anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Đại tá Võ Hồng Tuyên đang nằm trên giừờng bệnh. Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.Mấy năm gần đây, duờng như những ngày tháng sống trong những cánh rừng thiêng, nước độc ở Lào, những ngày tháng trên cương vị chỉ huy trưởng chân đi không bén đất đã bào mòn, vắt kiệt sức lực của ông...

Chi tiết »

Page (102/122)  First ... 98  99  100  101  102  103  104  105  106 ... Last 
Truyền thống Nghệ Tĩnh , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 102
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60210942

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July