Nhà độc tài Nga Vladimir Putin một lần nữa đang cố gắng áp đặt lên Ukraina và phương Tây một "thỏa thuận" không thực sự đảm bảo chấm dứt chiến tranh. Lịch sử cho thấy Moskva đã nhiều lần đưa ra những lời hứa hẹn hùng hồn, nhưng rồi lại thất hứa, sử dụng các công cụ chính trị và quân sự để đạt được mục tiêu.
The Telegraph đã viết về điều này.
Trở lại năm 1994, Nga, sau khi ký Bản ghi nhớ Budapest, đã hứa tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina để đổi lấy việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng ngay từ năm 2014, Moskva đã chiếm đóng Crimea và phát động chiến tranh ở Donbas, và năm 2022 đã bắt đầu một cuộc xâm lược toàn diện.
Ngày nay, Điện Kremlin đang hành động theo cùng một mô hình: cố gắng giảm bớt áp lực quốc tế, chuyển trách nhiệm cho Ukraina và đồng thời ra lệnh cho các điều kiện hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ bác bỏ "bất kỳ kịch bản nào" liên quan đến NATO trên lãnh thổ Ukraina, đe dọa "leo thang không kiểm soát" và "hậu quả khó lường". Những luận điệu như vậy đã là một chiến thuật quen thuộc của Moskva, sử dụng tống tiền và gây áp lực tâm lý.
Các chuyên gia nhắc nhở rằng, đây là một kỹ thuật kinh điển của cái gọi là "kiểm soát phản xạ" - một lý thuyết về chiến tranh tâm lý của Liên Xô, khi đối tượng bị buộc phải hành động vì lợi ích của kẻ xâm lược, tin rằng mình tự đưa ra quyết định. Đây là cách Điện Kremlin đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cả Hoa Kỳ và Châu Âu.
Theo các nhà phân tích, Nga đang tìm cách cô lập Ukraina khỏi các đồng minh và chia rẽ sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương. Chiến thuật này là "chia để trị". Moskva đã cố gắng lợi dụng mâu thuẫn giữa Washington và London, cáo buộc Anh phá hoại các cuộc đàm phán.
Điều này cho thấy ngay cả trong Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Putin đã công khai phớt lờ Donald Trump, mặc dù theo các nhà báo Mỹ, ông Trump về cơ bản đang lặp lại những luận điệu của Điện Kremlin, cáo buộc Ukraina gây chiến. "Tính biểu tượng" này trong các cuộc đàm phán chỉ khẳng định rằng, Điện Kremlin đang cố gắng áp đặt luật lệ và khai thác bất kỳ điểm yếu nào của đối thủ.
Các nhà phân tích chính trị cảnh báo rằng, mục tiêu thực sự của Putin là các vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng của Ukraina, đặc biệt là các thành phố lớn, nơi có thể trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công mới. Nếu Ukraina đồng ý với những điều kiện như vậy, hàng triệu công dân sẽ buộc phải di tản, bởi vì cuộc sống dưới sự chiếm đóng của Nga đồng nghĩa với sự đàn áp, vô luật pháp và áp đặt chế độ độc tài.
Đồng thời, Điện Kremlin đang thể hiện sự sẵn sàng tạm thời từ bỏ những lời lẽ hoa mỹ về NATO, nhưng chỉ để câu giờ và tập hợp lại lực lượng. Các chuyên gia nhắc nhở rằng, học thuyết quân sự của Nga coi áp lực chính trị, thông tin và kinh tế là một phần của chiến tranh. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một "thỏa thuận hòa bình" được ký kết, cuộc xung đột sẽ không kết thúc mà chỉ đơn giản là chuyển sang một giai đoạn mới của chiến tranh hỗn hợp.
Các nhà lãnh đạo phương Tây không loại trừ những nỗ lực mới của Nga nhằm lặp lại kịch bản của Gruzia và Moldova, sử dụng các nhà tài phiệt và chính trị gia thân Nga để dần dần đưa các quốc gia vào phạm vi ảnh hưởng của Moskva.
Các chuyên gia nhận định: "Putin coi phương Tây là yếu kém và ngắn hạn trong các quyết định của mình. Ông ta tự tin rằng, mình sẽ có thể làm suy yếu cả Ukraina và các đồng minh của nước này".
Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: đồng ý với một hòa bình khiến Ukraina dễ bị tổn thương, hay bác bỏ thỏa thuận và tiếp tục cuộc chiến vì một nền hòa bình công bằng và vững mạnh.
Người Ukraina đã bày tỏ lập trường của họ: "không có hòa bình còn hơn một nền hòa bình tồi tệ". Chính luận điểm này hiện đang trở nên quyết định trong các cuộc đàm phán liên quan đến tương lai không chỉ của Ukraina, mà còn của toàn bộ châu Âu.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|