Nhà sản xuất âm nhạc Andrei Razin, vốn thường xuyên bình luận về giới showbiz Nga, mới đây đã đề cập đến tình hình của diva Alla Pugacheva – người từng được mệnh danh là “Đệ nhất phu nhân làng nhạc Nga”.
Razin cho biết, sau khi Pugacheva rời Nga, nhiều người hâm mộ cũ đã quay lưng, thậm chí công khai chỉ trích bà. Ông gọi hành động này là “báng bổ và chế giễu”, bởi suốt nhiều thập kỷ, Pugacheva luôn được coi là nghệ sĩ uy tín và có ảnh hưởng lớn, đóng góp nhiều cho đất nước.

Nhà sản xuất cũng nhắc lại câu nói nổi tiếng của nữ ca sĩ dành cho Tổng thống Vladimir Putin: “Hãy bảo vệ tôi”. Theo Razin, chính câu nói này giờ lại trở thành lý do để nhiều “kẻ kền kền” tấn công bà – điều mà ông cho là bất công.
Trước đây, Razin từng có mâu thuẫn với Pugacheva nhưng sau đó đã dừng công kích và bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của bà.
Ca sĩ huyền thoại Nga Alla Pugacheva: Cất tiếng nói bất ngờ giữa thời loạn
Alla Pugacheva, từng được mệnh danh là “Đệ nhất diva Nga”, vốn ít khi can dự vào các vấn đề chính trị. Thế nhưng kể từ khi chồng bà—comedian Maxim Galkin—bị chính quyền Nga liệt vào danh sách “đối tượng nước ngoài” vì phản đối cuộc chiến, Pugacheva đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: bà đề nghị Bộ Tư pháp Liên bang Nga công nhận bà cũng là “đối tượng nước ngoài”, để thể hiện sự đồng lòng với chồng—một người mà bà xem là “thật thà, liêm chính, yêu nước” và mong muốn quốc gia hòa bình, tự do, cũng như chấm dứt cảnh binh sĩ trẻ phải hy sinh vì những mục tiêu hão huyền
Lời tuyên bố này, dù không dài, nhưng vô cùng có trọng lượng chính trị, bởi Pugacheva – biểu tượng âm nhạc đình đám một thời – đã công khai đứng về phía phản chiến ◆ Đặt mình trong vai trò đối ngược với chính quyền, bà dùng chính danh tiếng và tầm ảnh hưởng để nói lên một điều dường như đã bị lãng quên: tình người và hòa bình
Hành động này đã khiến dư luận trong nước Nga phản ứng dữ dội: từ các nghị sĩ đến nghệ sĩ thân chính quyền đều chỉ trích kịch liệt bà. Một số người còn yêu cầu Pugacheva phải công khai xin lỗi vì có “quan điểm chống Nga”
Ngoài ra, bà còn bày tỏ rõ sự phản đối thông qua âm nhạc. Năm 2025, Pugacheva phát hành hai ca khúc mang thông điệp phản chiến là “Мама” và “Поцелуи войны” (Nụ hôn của chiến tranh), lập tức khiến dư luận xôn xao. Giới chức thậm chí đã xem xét việc điều tra bà vì “làm mất uy tín quân đội”, theo luật kiểm duyệt chiến tranh ở Nga
Trên các diễn đàn quốc tế, người ta so sánh tác động của việc Pugacheva phản chiến như việc Elvis Presley (Mỹ) hay The Beatles (Anh) từng lên tiếng chống chính phủ – một động thái đáng giá và có thể gây rung chuyển dư luận
Không có nhân vật nào từng giữ vị thế biểu tượng âm nhạc như Pugacheva dám công khai đối đầu như vậy. Hành động của bà không chỉ là phản đối một cuộc chiến, mà còn là gửi đi tín hiệu: ngôi sao lớn vẫn có thể chọn đứng về lẽ phải—và từ đó, truyền cho nhiều người khác thêm dũng khí lên tiếng.
|