Đại sứ Ukraine tại Việt Nam Ngài Oleksandr Gaman có bài viết trên trang Facebook: "Đoàn thứ tư. Thêm 40 tấm vé trở về tuổi thơ dành cho các em nhỏ đến từ những vùng tiền tuyến của Ukraine.
Lần này là các em đến từ tỉnh Chernihiv và Kherson. Những gương mặt mới, những câu chuyện mới, những cảm xúc mới — và cùng nhau tạo nên những ký ức chung. Ký ức về một Việt Nam xa xôi, đầy nắng: với hàng dừa, làn gió biển, con người thân thiện và nền văn hóa độc đáo. Với một số em, đây là lần đầu tiên được đặt chân đến một đất nước khác.
“Nhìn kìa, máy bay trên bầu trời… trước đây bầu trời của chúng ta cũng mở cho những chuyến bay dân dụng như vậy”, có em nói.
“Đó là pháo hoa… nhưng chúng em lại giật mình vì tưởng là thứ khác…”
Trong những câu nói giản dị ấy là những trải nghiệm không nên thuộc về tuổi thơ. Nhưng cũng chính ở đó là niềm vui trong trẻo khi được khám phá điều mới mẻ, được thấy biển, thấy nắng, và được sống dưới một bầu trời bình yên.
Hai tuần qua đã trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá — để các em lại được là trẻ con, không còn còi báo động hay nỗi lo âu, chỉ có những niềm vui nhỏ mỗi ngày và những người bạn mới.
Lần đầu tiên các em đón một trong những ngày lễ sáng nhất ở nơi xa quê hương, xa gia đình — và lễ Phục Sinh năm nay thực sự trở nên trọn vẹn với các em. Buổi sáng bắt đầu bằng “trận chiến trứng” truyền thống và những miếng bánh paska (bánh mỳ Phục Sinh) trong tiếng cười rộn ràng. Các em cũng chia sẻ phong tục của mình với nhân viên khách sạn — những “đại sứ nhỏ” của Ukraine góp phần vào hoạt động ngoại giao văn hoá
“Các em thích nhất điều gì?” — chúng tôi hỏi. Và câu trả lời đầy hào hứng là: “Tất cả!”
Phố cổ Hội An với chương trình biểu diễn lịch sử rực rỡ, một ngày trải nghiệm cùng nông dân Việt Nam, tự tay làm món bánh xèo thơm ngon, tuyến cáp treo dài ấn tượng ở Bà Nà Hills — nơi mở ra một thế giới khác, như bước vào cổ tích. Và tất nhiên, cả sự tĩnh lặng — sự yên tĩnh ban ngày và đặc biệt là ban đêm, để các em có thể ngủ ngon giấc.
Chuyến đi này được thực hiện nhờ sáng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha và phu nhân Tetiana Sybiha — một sáng kiến mang lại cho trẻ em vùng tiền tuyến những khoảnh khắc tuổi thơ vô giá.
Chúng tôi chân thành cảm ơn doanh nghiệp Việt Nam vì đã mang đến cơ hội này — vì những tấm lòng rộng mở và sự đồng hành dành cho các em nhỏ Ukraine.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới hãng hàng không Turkish Airlines đã hỗ trợ tổ chức chuyến bay, cũng như hãng vận chuyển Günsel đã góp phần hiện thực hóa chuyến đi. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn toàn thể đội ngũ Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An vì sự chuyên nghiệp, vì đã tạo nên một ngôi nhà tạm thời và một chương trình đáng nhớ cho các em.
Xin cảm ơn tất cả những ai đã chung tay. Chính nhờ các bạn, các em có được những ký ức về hòa bình — và niềm tin vào điều đó."
Nguồn tin: Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam
|