Học sinh lớp 4 và lớp 9 sẽ bắt đầu năm học mới mà không có một số sách giáo khoa in. Do các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng một triệu cuốn sách, việc giao sách đến các trường học sẽ bị chậm trễ ít nhất hai tháng.
Thông tin này được Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine đưa ra để đáp lại yêu cầu từ công chúng.
Một số sách giáo khoa đã được in và chuẩn bị để giao đến các cơ sở giáo dục. Những cuốn sách khác vẫn đang trong quá trình sản xuất vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công.
Hơn 270.000 bản đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn vào ngày 19 tháng 7 trong một cuộc tấn công của Nga vào một nhà máy in ở Kyiv. Số bản in còn lại đã bị cháy hoặc hư hại vào ngày 1 tháng 8 khi lực lượng Nga tấn công một kho hậu cần ở Kharkiv.
Từ 50% đến 100% số lượng sách giáo khoa các môn tiếng Anh, sinh học, địa lý, toán học, văn học Ukraina, giáo dục công dân và luật đã bị mất. Trong số đó có sách của các nhà xuất bản "Aston", "Gramota", "Lingvist", "Liter" và "Ranok".
"Đây là một hành động có hệ thống, đầy mưu mô của quân xâm lược Nga nhằm phá hoại nền giáo dục và văn học học đường của Ukraine", Bộ Giáo dục và Khoa học cho biết.
Việc nhanh chóng thay thế toàn bộ số sách in bị mất sẽ rất khó khăn. Sách giáo khoa cho mỗi môn học được in một lần trong 5 năm, và vào năm 2026, kế hoạch cập nhật tài liệu giáo dục lại trùng khớp với chương trình học lớp 4 và lớp 9.
Bộ Giáo dục và Khoa học đảm bảo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, học sinh sẽ có thể truy cập vào các phiên bản PDF của sách giáo khoa và các ứng dụng điện tử.
Tài liệu sẽ được đăng tải trên nền tảng giáo dục quốc gia "Trường học trực tuyến toàn Ukraine". Bản in sẽ được gửi đến các cơ sở giáo dục sau khi các bản bị hư hỏng được phục hồi.
Các nhà báo cũng hỏi liệu các trường học ở các khu vực tiền tuyến có đủ thiết bị để sử dụng sách giáo khoa điện tử hay không. Bộ trả lời rằng việc cung cấp các thiết bị phù hợp không thuộc thẩm quyền của bộ.
Sự tương đồng lịch sử
Thật khó để không nhận thấy sự tương đồng về lịch sử trong câu chuyện này. Trong nhiều thế kỷ, Đế quốc Nga đã cố gắng tước đoạt chữ viết của chính người Ukraina. Thông tư Valuev năm 1863 đã hạn chế việc xuất bản các tài liệu giáo dục và tôn giáo bằng tiếng Ukraina, và Sắc lệnh Ems năm 1876 đã mở rộng lệnh cấm đối với sách, bản dịch, các buổi biểu diễn và các buổi đọc sách công cộng bằng tiếng Ukraina. Sau đó, chính quyền Xô Viết đã đàn áp các nhà văn, tịch thu các ấn phẩm và phá hủy ký ức văn hóa.
Trong thế kỷ 21, chỉ có phương tiện là thay đổi. Nơi mà trước đây kiểm duyệt được thực hiện bằng con dấu và sắc lệnh cấm được ký kết, giờ đây tên lửa Nga đang bay tới. Chúng đang phá hủy các nhà in, kho hàng và nhà xuất bản, và trẻ em Ukraine buộc phải chờ đợi những cuốn sách của mình.
Kết quả của các cuộc tấn công không thể tách rời khỏi thông lệ đế quốc lâu đời: ngôn từ Ukraine một lần nữa lại bị tấn công. Điều đặc biệt trớ trêu là trong số những cuốn sách bị phá hủy có sách giáo khoa về văn học Ukraine, lịch sử xã hội và luật pháp, tức là những môn học giúp trẻ em hiểu về đất nước mình và nhận thức bản thân là công dân của đất nước đó.
Lịch sử quả thực đang xoay vòng, nhưng không hoàn toàn theo cách mà nước Nga mong muốn. Sách giáo khoa sẽ được tái bản, các phiên bản điện tử sẽ được mở ra, và trẻ em sẽ tiếp tục học tiếng Ukraina. Bởi vì trong nhiều thế kỷ, Moscow chưa bao giờ hiểu được điều đơn giản nhất: bạn có thể phá hủy sự lưu thông, nhưng bạn không thể phá hủy ngôn ngữ và ký ức của cả một dân tộc.
https://today.ua/492747-rossiya-unichtozhila-pochti-million-shkolnyh-uchebnikov-deti-nachnut-uchebnyj-god-bez-knig/





.jpg)







 (1).gif)






