Tại làng Myla, huyện Buchansky, vùng Kyiv, số người thiệt mạng do cuộc không kích của Nga và vụ nổ kho đạn sau đó đã tăng lên 38 người. Một phần đáng kể các nạn nhân là cư dân của viện dưỡng lão "Dobry Dim", nằm ngay gần tâm chấn của vụ nổ.
Thêm 20 người bị thương, trong đó có hai trẻ em, và hiện có bốn người đang mất tích.
Thảm kịch ở làng Myla xảy ra sau một cuộc tấn công của Nga gây ra hỏa hoạn quy mô lớn và vụ nổ kho đạn dược. Các vụ nổ đã phá hủy và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, và hậu quả bi thảm nhất là đối với nhà trọ tư nhân "Dobry Dim", nơi những người già đang lưu trú.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tính đến sáng ngày 30 tháng 8, đã có 38 người được xác nhận thiệt mạng. 20 người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em. Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, hiện vẫn còn bốn người mất tích.
Bi kịch của vụ việc càng thêm đau lòng khi tâm chấn chính lại rơi vào một nhà dưỡng lão. Các nhà báo có mặt tại hiện trường cho biết tòa nhà của "Nhà dưỡng lão" nằm gần tâm chấn vụ nổ nhất. Theo thông tin thu thập được sau thảm kịch, phần lớn người thiệt mạng là cư dân của cơ sở này.
Nhà trọ gần như bị phá hủy hoàn toàn do tác động và các vụ nổ sau đó. Lực lượng cứu hộ và các dịch vụ khác tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn, tháo dỡ các công trình bị phá hủy và kiểm tra khu vực. Do sự hiện diện của các vật liệu nổ, công việc vẫn vô cùng khó khăn. Các đơn vị xử lý bom mìn của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước đang tiến hành các biện pháp thích hợp để vô hiệu hóa các tàn dư đạn dược nguy hiểm.
Vụ tấn công của Nga vào Milia diễn ra vào ngày 28 tháng 8. Theo thông tin sơ bộ, máy bay không người lái đã tấn công khu vực kho chứa đạn dược, gây ra hỏa hoạn và vụ nổ trên diện rộng. Vụ nổ lan rộng trên một khu vực lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà xung quanh.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trước đó đã thông báo rằng vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại một kho chứa đạn dược. Theo ông, tại đó có đạn pháo, mìn, các loại đạn dược khác và máy bay không người lái của Lực lượng Quốc phòng. Tổng thống gọi việc đặt một cơ sở như vậy cạnh các khu dân cư là không thể chấp nhận được và nhấn mạnh cần phải điều tra toàn diện về hoàn cảnh của thảm kịch này.
Sau vụ va chạm, một đám cháy lớn bùng phát ở khu vực Mile. Đạn dược tiếp tục phát nổ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Khu vực này phải được khảo sát hết sức thận trọng do nguy cơ xảy ra thêm các vụ nổ và sự hiện diện của các thiết bị nổ chưa phát nổ.
Lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế, cảnh sát và chuyên gia xử lý bom mìn đã làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Song song đó, việc sơ tán cư dân khỏi khu vực nguy hiểm vẫn tiếp tục. Ngày hôm trước, có thông tin cho rằng hàng trăm người đã được sơ tán khỏi khu vực khẩn cấp.
Một phần khác của thảm kịch là cái chết của người đứng đầu cộng đồng Dmytrivska, Taras Didych. Theo Zelensky, ông đã qua đời khi đang cứu người trong một tình huống khẩn cấp.
Chính quyền Ukraine cũng tuyên bố cần phải xác định những người chịu trách nhiệm về việc đặt đạn dược ở vị trí gần các khu dân cư. Các thủ tục tố tụng hình sự đã được khởi xướng để điều tra vụ việc này. Việc điều tra bao gồm kiểm tra các vi phạm và sự tắc trách của cơ quan chức năng.
Tổng thống nhấn mạnh rằng tất cả các tình tiết của thảm kịch phải được làm rõ và những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt. Theo ông, việc đặt đạn dược gần các khu dân cư và các công trình dân sự khác là không thể chấp nhận được.
Tính đến ngày 30 tháng 8, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại Mylia vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng cứu hộ đang khắc phục hậu quả của vụ cháy, kiểm tra các tòa nhà bị phá hủy và tìm kiếm những người có thể vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Do thảm kịch này, ngày 30 tháng 8 đã được tuyên bố là ngày quốc tang cho các nạn nhân tại khu vực Kyiv. Dựa trên kết quả điều tra, cần phải xác định rõ các tình tiết cuối cùng của vụ tấn công, mức độ tàn phá và trách nhiệm về việc bố trí đạn dược không đúng cách.