Bùi Cầm Hổ xử vụ án bát canh lươn Trong lĩnh vực hình án của nước Nam xưa, ngoài những án lệ thông thường, có nhiều vụ đòi hỏi sự xét đoán cẩn trọng và tài năng của quan bộ Hình.
Truông Bồn sừng sững nghìn năm Nằm trên trục đường 30 thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 40km, trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là địa chỉ gắn với con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam…
Hoàng hậu Bạch Ngọc Bà là người tài sắc đoan trang, có nhiều công giúp vua trị vì đất nước và chống giặc ngoại xâm nên bà được phong Hoàng hậu Bạch Ngọc
(Dân trí) - Đến với nhau trong khói lửa chiến chinh, ở với nhau được một ngày là biền biệt suốt mấy mươi năm, gần 60 năm chung sống, món quà đẹp nhất ông tặng bà là đôi dép cao su và một bài thơ. Tướng Thước tự nhận mình là người “nể” vợ.
Người nặng tình với câu hát dân ca (Baonghean) - Trong nhịp sống đang diễn ra hối hả, giới trẻ thường bị cuốn vào những thể loại âm nhạc hiện đại, còn thể loại cổ truyền thì dường như hụt hơi trong chạy đua với thời cuộc. Thế nhưng, với ông Trần Quốc Minh ở xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành (Yên Thành), Dân ca xứ Nghệ vẫn luôn làm ông say đắm với bao nghĩa tình sâu nặng.
Gặp Hoàng Thị Linh Đan – Dũng sỹ nghìn việc tốt Tháng 5 vừa qua, em Hoàng Thị Linh Đan – HS lớp 5B, Trường tiểu học Bắc Hà (TP.Hà Tĩnh) vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh tham gia lễ hội kỷ niệm 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương 72 "Dũng sỹ nghìn việc tốt” năm 2013 do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức.
Bình minh trên chợ cá Cồn Gò Từ 4-5 giờ sáng, khi những con thuyền áp mạn, những chiếc thuyền thúng chuyển cá vào bờ chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng – Cẩm Xuyên) lại tấp nập nhộn nhịp hẳn lên. Hừng đông, mặt biển hắt ánh sáng lên gương mặt nhễ nhại của những người đàn ông đánh trùng trục vội vã chuyển cá lên bờ…
Võ Quí Huân, người kỹ sư nặng tình non nước Sau 3 năm học ở Pháp, Võ Quý Huân tốt nghiệp liền ba trường đại học kĩ thuật, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của người Việt Nam vì chính người Pháp đỗ một lúc hai bằng kĩ sư đã là điều hiếm có. Người con Xô Viết Nghệ Tĩnh này đã cống hiến niềm say mê, miệt mài và tất cả nghĩa tình cho quê hương đất nước.
Thầy đồ Nghệ viết báo tiếng Tây Mặc dù đã sống 26 năm ở Pháp, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vẫn rất Việt Nam, đặc biệt rất "Nghệ". Chúng tôi thường gọi đùa ông là Thầy đồ Nghệ, ông cười mà chấp nhận. Thầy đồ Nghệ lại là một nhà báo viết tiếng Pháp cự phách.
Một đời đam mê vốn cổ Hà Tĩnh vốn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, trong đó những di sản trong lòng đất ẩn chứa nhiều thông tin về lịch sử văn hóa vùng miền. Việc phát hiện, sưu tầm các cổ vật, xếp hạng di tích và khai quật các di chỉ khảo cổ góp phần khẳng định những đặc trưng văn hóa quê hương. Trong hành trình tìm lại những giá trị văn hóa – lịch sử đó, Thạc sỹ Nguyễn Trí Sơn là một trong những người có đóng góp tích cực. Ông cũng chính là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh.
Suối ngược dòng ở miền gái đẹp Trong khi các con suối khác đều chảy từ Tây sang Đông, riêng suối Khe Thần “một mình một chợ”, chảy theo hướng từ Đông sang Tây. Suối bắt nguồn từ đỉnh núi cao chót vót chưa ai đặt chân đến nơi. Ngày đói suối cho dân làng cá ăn, ngày hạn cho dân nước uống, đàn ông quanh năm suốt tháng làm quần quật vẫn cường tráng, đàn bà không cần mỹ phẩm vẫn đẹp da thắm tóc.
Nhớ vị tương Nam Đàn (Baonghean) - Mỗi lần về quê, mẹ tôi thường dặn qua Nam Đàn nhớ mua vài can tương. Vì hồi trẻ, mẹ từng học Trường Sư phạm Nam Thanh và đã “nghiền” thứ đặc sản này của Nam Đàn. Nay đã rời bục giảng, suốt ngày bận tíu tít với việc dỗ mấy đứa cháu nhỏ, nhưng vẫn không thể nào quên được hương vị của nước tương. Mỗi lần tôi nhớ đem tương về, thế nào hôm đó cả nhà cũng được thưởng thức món cá kho tương, rau khoai hoặc rau muống luộc chấm tương. Những can tương ấy được mẹ san sẻ cho họ hàng, làng xóm rồi cất giữ, bảo quản cẩn thận.
Chuyện thêm về 2 chàng trai quê Hà Tĩnh dự thi Olympic Toán quốc tế Đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2013 lần thứ 54 (IMO 2013) sắp diễn ra tại Colombia từ 18 - 28/7/2013 gồm 6 học sinh xuất sắc đã được Bộ GD&ĐT lựa chọn qua nhiều vòng thi. Trong số đó, Hà Tĩnh vinh dự có 2 em là Võ Anh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Đinh Lê Công - Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.
Giữ ngọn nguồn câu ví quê hương Những câu hát ví, giặm Xứ Nghệ được sinh ra từ chính trong đời sống sinh hoạt, lao động hàng ngày của cha ông ta. Trải qua bao biến đổi của đời sống, câu hát như sông nước ấy cũng lúc vơi, lúc đầy giữa đời thường. Lưu giữ ngọn nguồn câu hát ấy một cách bền sâu nhất không ai khác chính là những nghệ nhân dân gian. Và sự hình thành các CLB dân ca ví, giặm đã tạo môi trường để những câu hát cổ được ngân lên giữa đời sống hiện đại...
Hồ Đức Việt, niềm tự hào của quê hương (Baonghean) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, ngay từ thuở nhỏ, đồng chí Hồ Đức Việt - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng... đã thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương và dòng họ. Không chỉ nổi tiếng bởi học hành giỏi giang, một thời được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phát động phong trào “thi đua học tập, đuổi kịp và vượt Hồ Đức Việt”, ông còn góp phần làm rạng danh quê hương Nghệ An, một vùng đất khoa bảng từ bao đời nay...
Gặp mặt, giao lưu “Vì quê hương thân yêu” (Baonghean.vn) - Vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, Quỹ Tâm Tài Nghệ An phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu “Vì quê hương thân yêu”.
Ông chủ lò gạch người Nghệ trên đất Lào (Baonghean) - Giữa đất Viêng Chăn (Lào) có một chủ doanh nghiệp người dân tộc Thái duy nhất về sản xuất gạch tuynel được người dân Lào yêu mến vì đã tạo việc làm ổn định cho họ. Vốn xuất thân từ huyện miền núi rẻo cao đặc biệt khó khăn của Nghệ An, ông là một tấm gương quyết chí làm giàu.
Ông Thông, đó là nhà thơ Hoàng Trung Thông (1925 – 1993). Nhân kỷ niệm hai mươi năm ông mất, tôi nhớ ông bằng một vài kỷ niệm về ông và đôi điều chiêm nghiệm từ ông.
Hồ Đức Việt học giỏi, đa tài trong mắt thầy cũ - Theo lời kể của những người bạn cùng lớp, thầy cô giáo trực tiếp dạy Hồ Đức Việt ở Trường cấp 3 Quỳnh Lưu, Nghệ An thời đó, có thể thấy ông nổi tiếng là một học sinh xuất sắc thời đi học.