Thành sơn phòng Phú Gia [Hà Tĩnh] Từ xa xưa, vùng Tiêm - Da đã được coi là đất xung yếu phía Đông Nam Nghệ An. Đây vốn là đất Tồn bồn - man (hay Bồn man) phụ thuộc Ai Lao. Sau khi Lê Thái Tổ mở nước (1428), thổ ty mới sang triều cống. Mùa thu năm Thái Hòa thứ 6 đời Lê Nhân Tôn (1428), Bồn man sang cống và xin cho nội thuộc nước ta, vua mới xuống chiếu đổi làm châu Quy Hợp.
Đại thi hào Nguyễn Du được vinh danh là Danh nhân văn hóa Thế giới (SGGPO).- Chiều 20-5, Trưởng Ban quản lý Khu di tích quốc gia Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), ông Hồ Bách Khoa cho biết, Ban Chấp hành UNESCO họp ở Paris vừa nhất trí thông qua Nghị quyết số 192 EX/32 trình Đại Hội đồng UNESCO biểu quyết vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.
Núi Chung - mạch nguồn thiêng liêng (Baonghean) - Từ quê nội làng Sen và quê ngoại Hoàng Trù nhìn qua cánh đồng, núi Chung hiện ra giữa sắc vàng của ánh nắng hè và sắc vàng của lúa chín. Màu xanh của núi đã làm dịu đi cái nắng gay gắt, cháy bỏng của đất trời xứ Nghệ. Về với Kim Liên lần này, chúng tôi quyết định dành thời gian ghé sang núi Chung, nơi thuở thiếu thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chơi trò trận giả và gửi ước mơ, hoài bão theo cánh diều.
“Bác mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo” (Baonghean) - Ngôi nhà nhỏ nép sau những bóng cây dây leo mềm mại trên đường Nguyễn Sỹ Sách( T.P Vinh) của họa sỹ-nhà điêu khắc Trần Minh Châu rất nhiều tranh và tượng. Đón tôi là một ông già đầu bạc trắng có nụ cười hiền hậu. Đôi bàn tay ông còn đang vương màu vẽ. Theo bước chân ông, tôi leo lên cầu thang hẹp tới căn phòng tầng thượng, nơi ông giới thiệu là “xưởng vẽ” của mình. Tôi thấy bức tranh đang dang dở của ông, ông tạm đặt tên là“Bác Hồ căn dặn thầy thuốc”. tôi đã thấy một niềm đam mê nghệ sỹ: Vẽ, rồi ngắm, lại vẽ… Nét cọ miệt mài.
Về thăm làng Chùa - quê ngoại của Bác Hồ (VOV) – Làng Kim Liên (Làng Sen) là quê nội của Bác Hồ nhưng làng Hoàng Trù, tức làng Chùa, quê ngoại mới là nơi Người chào đời.
"Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam" Sáng 18/5, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học "Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam" tại huyện Nghi Xuân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện, lãnh đạo trường ĐH KHXH & NV, Sở VHTT&DL, các GS, TS đầu ngành cùng đại diện dòng họ Nguyễn Tiên Điền tham dự.
Cuộc hội ngộ nghĩa tình (Baonghean.vn) - Mỗi năm khi cả nước tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là thời điểm Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 27 tại Nghệ An tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu ngày truyền thống. Khác biệt năm nay là Trung đoàn 27 (E27) vừa tròn 45 năm tuổi (1968-2013) nên quy mô cuộc gặp gỡ với đồng đội E27 cả nước được tổ chức tại quê hương, nơi Trung đoàn ra đời với những hoạt động có ý nghĩa, nhân văn sâu sắc.
Người nặng lòng với quê hương (Baonghean) - Là người trực tiếp bảo vệ Bác Hồ, người chế tạo thành công chất huỳnh quang trong thẻ căn cước của Quân đội Việt Nam Cộng hòa để phục vụ công tác tình báo, từng 42 năm nghiên cứu về biển Đông và đã có 100 công trình nghiên cứu về các vấn đề ngoại giao, đến tuổi “thất thập”, vẫn minh tường và là 1 trong 2 cố vấn uy tín của Bộ Ngoại giao... Ông là Thiếu tướng Lê Văn Cương.
Tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân (Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tọa đàm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (1913 – 2013). Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, đại diện Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Ban liên lạc đồng hương Hưng Nguyên tại Hà Nội tới dự.
HUYỆN BIÊN GIỚI QUẾ PHONG - Bài và ảnh Cẩm Thạch ... Quế Phong, núi non trùng điệp. Với dãy Huồi
Ho,Con
Cặmnối
sang dãy Pù Canh Quái, có đỉnh Phả Cà Tủncao gần 2.500 mét. Nơi
đây bốn mùa mây phủ, lắm thác nhiều ghềnh, vực sâu thăm thẳm…Thiên nhiên đã ban tặng
con người những cảnh sắc tuyệt đẹp: Thác Tả Pấng, thác 9 tầng, thác Xao Va, và
thác Hữu Văn...
Người Nghệ viết sách ở Oslo (Baonghean) - Cái tên Lệ Tân Sitek đã được biết đến khá nhiều ở Việt Nam qua hai tác phẩm "Một mình trên đường" và "Ngã ba đường". Nhiều sử gia, nhà phê bình, nhà văn... có uy tín đánh giá cao những tác phẩm này và trân trọng gọi bà là nhà văn Lệ Tân Sitek. Với tôi, Lệ Tân Sitek đơn giản là người Nghệ viết sách ở Oslo (Nauy). Bởi tôi cảm nhận, cái đáng quý nhất trong bà là dù đã xa xứ gần trọn cả cuộc đời nhưng cốt cách người Nghệ thật là đậm nét...
Về ngày mất của Sát Hải đại vương (Baonghean) -Sát Hải đại Vương Hoàng Tá Thốn được xem là vị thần vùng sông biển của Việt Nam, được thờ ở khắp các cửa biển từ miền bắc vào tận nam trung bộ. Tại xứ Nghệ, Ngài là một trong hai vị nhân thần nổi tiếng linh thiêng và được nhân dân lập đền thờ phụng ở nhiều nơi nhất...
Một vùng huyền tích (Baonghean) -Cửa Lò là nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều danh lam thắng cảnh. Với thế đất “lưỡng long triều châu”, mảnh đất này được xem là viên ngọc xanh của biển Đông với nhiều nét văn hóa, lịch sử và huyền tích kỳ bí…
Hành trình về với biển đảo Lý Sơn Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hành trình về biển đảo Lý Sơn. Sáng trời trong xanh, biển hiền hòa lặng sóng. Sau gần một tiếng đồng hồ trên biển, tàu cập cảng và bắt đầu khám phá các khu di tích lịch sử như: Nhà trưng bày lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Di tích Âm Linh Tự và mộ lính Hoàng Sa, Đình làng An Hải, Chùa Hang…
Nữ điều tra viên tận tụy với công việc Nhỏ nhắn, xinh xắn, trẻ về tuổi đời, lẫn tuổi nghề, nhưng nữ điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Mai (Công an huyện Thạch Hà) được ghi nhận là người có duyên phá án về tội phạm hình sự.
TP Vinh: Gặp người chỉ huy trận đánh cửa ngõ Sài Gòn "Khi đó không có thời gian để mà nghĩ nữa, chỉ biết một là chết hai là sống..." thiếu tá Chu Văn Lan nguyên chính trị viên phó Đại đội 5 nhớ lại thời khắc xung trận Xuân Lộc.
Cô giáo trẻ tâm huyết với vùng cao Tháng 8/2000 cô sinh viên trẻ Vũ Thị Tứ, rời quê hương Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu khăn gói lên huyện miền núi cao Qùy Châu dạy học trong sự đón tiếp nhiệt tình của thầy giáo hiệu trưởng Nguyễn Hải Ninh và Hội đồng sư phạm nhà trường
Nguyễn Đăng Ngô - người anh hùng trong lòng đồng đội Được Đại tá Nguyễn Tiến Thích – Chủ tịch Hội CCB, nguyên Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Can Lộc giới thiệu, những ngày cuối tháng 4/2013, rẽ eo Truông Kén theo con đường tránh ngã ba Đồng Lộc mới mở, chúng tôi không khó để tìm đến nhà CCB, thương binh ¼ Nguyễn Đăng Ngô. Tập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đang chờ xét duyệt. nhưng với lịch sử của F341 – Quân đoàn 4, đặc biệt là những đồng đội cùng tham gia chiến đấu phá tan phòng tuyến Xuân Lộc ngày ấy luôn xem ông là một vị Anh hùng.