(Baonghean.vn)- Tiếng Nghệ
vốn đã trọ trẹ, khó nghe nhưng với tiếng của người dân xã Nghi Đức, TP
Vinh (Nghệ An) thì nhiều người chỉ biết nghe chứ rất khó để hiểu...
(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ Thu về, những bông hoa chuối rừng ở miền Tây xứ Nghệ lại nở bung ngập tràn sắc đỏ. Đây chính là thời điểm bà con dân tộc Thái (xóm Diềm Bày, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp)nô nức lên rừng hái hoa chuối, để về chế biến thành các món mọc cho mâm cúng tổ tiên ngày Rằm tháng Tám.
Sự tích cảm động về chiếc khèn Mông (Baonghean.vn) – Chiếc khèn tồn tại lâu đời và mang đậm bản sắc
văn hóa của cộng đồng người Mông Nghệ An. Xung quanh chiếc khèn ấy còn
chứa đựng câu chuyện cảm động về tình ruột thịt, anh em.
(Baonghean.vn) - Cùng góp
phần tạo dựng nên thương hiệu đất học, những người con của miền Tây xứ
Nghệ nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng hằng năm đều
mang về những thành tích cao tại kỳ thi tuyển sinh đại học. Tự hào hơn
cả khi đó là những học trò nghèo trên những mảnh đất xa xôi đã vượt qua
chính mình để thành công.
(Baonghean) - “Sắp đến tết
Mồng Hai rồi”, “Ít bữa nữa là tết Độc Lập!...”. Đó là những câu nói cửa
miệng của trẻ vùng cao với một niềm háo hức. Mà đâu chỉ con trẻ, Người
lớn ở vùng cao xứ Nghệ cũng một tâm trạng chộn rộn đón ngày Quốc Khánh
của đất nước (2/9) như thế.
(Baonghean.vn) - Sáng 31/8(ngày 29/7 Âm lịch), UBND Thành phố Vinh tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ lần thứ 224 (29/7 Nhâm Tý 1792– 29/7 Bính Thân 2016).
(Baonghean.vn) - Cụ Nguyễn
Thị Hai (95 tuổi) ở làng nghề đan lát Tú Viên, xã Thanh Lương (Thanh
Chương) không chỉ được bà con làng xóm ngưỡng mộ về tuổi thọ mà còn khâm
phục về sức khỏe dẻo dai và sự say mê công việc.