|
Việt Nam Đất Nước Con Người
> Con Người Việt Nam
|
"Người lính già đầu bạc kể mãi chuyện Điện Biên"
Dân trí Ký ức những ngày tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ đã qua 61 năm nhưng ông Châu vẫn nhớ như in. Với ông, nó như một phần của cuộc đời mình. Sợ trí nhớ không còn tốt, ông tỉ mỉ ghi lại từng trang ký ức vào cuốn sổ để mai này con cháu ghi nhớ.
|
| Chi tiết »
|
|
"Mệnh lệnh không lời" với Cảnh sát biển
"Có những cơn bão trong khi bà con chạy vào bờ để tránh, thì lực lượng Cảnh sát biển (CSB) lại vươn ra ngoài bão để cứu ngư dân. Khi bà con gặp nạn, chúng tôi coi bà con như người thân để dốc sức tìm kiếm, cứu nạn", Đại tá Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm chính trị CSB chia sẻ.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K8 - huyền thoại và nỗi đau!
Dân trí Chỉ trong một trận đánh, Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 3, Sư đoàn 324) đã hi sinh đến gần 500 người. Hơn 20 người thoát được khỏi vòng vây thì sa vào tay giặc và bị lưu đày tại Phú Quốc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau dường như vẫn hiện hữu trên mảnh đất này.
|
| Chi tiết »
|
|
40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
(Baohatinh.vn) Nhà thơ Huy Cận trong bài “Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam” đã viết: “Chèo mẹ Suốt vang sông, chị Khíu giành lại biển/ Gái Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn”. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Quảng Bình được coi là “đầu cầu giới tuyến”, là “cửa ngõ”, “yết hầu” của công tác chi viện cho miền Nam ruột thịt. Với ý chí quyết tâm, lòng quả cảm, tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, phụ nữ Quảng Bình đã làm nên những chiến công vang dội.
|
| Chi tiết »
|
|
40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
(Baohatinh.vn) Đã 40 năm đi qua nhưng “chiến lược xây dựng làng hầm trong lòng đất” địa đạo Vịnh Mốc - biểu tượng của “Vĩnh Linh lũy thép” thời chiến tranh chống Mỹ vẫn là địa chỉ đỏ cho hàng ngàn du khách trong cả nước và bạn bè quốc tế tìm về. Càng khám phá địa đạo, càng hiểu vì sao kẻ thù không thể khuất phục được ý chí và sức mạnh của những người dân yêu nước, thương nhà.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Đám cưới giữa chiến khu Trị - Thiên
Dân trí Bảo chị “cọc đi tìm trâu”, chị cười. Nụ cười hạnh phúc không giấu diếm. Trong chiến tranh khắc nghiệt, trong đau thương mất mát, chị tìm thấy người để nương tựa. Người đàn ông làm đám cưới với chị giữa rừng đã đồng hành với chị đến tận ngày hôm nay.
|
| Chi tiết »
|
|
|