Hiện tại, Ukraine đang mắc kẹt giữa một liên minh Nga-châu Á và phần yếu ớt của châu Âu.
Tên độc tài Nga, Vladimir Putin, đã đề nghị Donald Trump cho hắn 60 ngày để "kết liễu" Ukraine từ trên không và chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Trump suy nghĩ và về cơ bản đã đồng ý — cho Putin 50 ngày để làm việc đó. Nhưng ông ta hứa sẽ cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine.
Còn về chuyện 50 ngày để phá hủy và cướp bóc Ukraine — điều đó là sai lầm. Vì điều đó đi ngược lại lợi ích trực tiếp của Mỹ. Không phải tôi đang nói đến luật pháp quốc tế, dân chủ hay công lý — những thứ đó từ lâu không còn là ưu tiên. Tôi nói về lợi ích chiến lược thực tế của Hoa Kỳ, vốn là lý do họ buộc Ukraine (hãy thẳng thắn) phải ký thỏa thuận khai thác khoáng sản. Bởi Nga đang nhắm đến tài nguyên — những thứ sẽ giúp chế độ độc tài quân sự, do cùng một người nắm quyền suốt 25 năm, trở nên mạnh mẽ hơn.
Nga muốn gì?
Nga không chỉ muốn chiếm các mỏ khoáng sản quan trọng của Ukraine như khí đốt, lithium, than đá... mà còn đã chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu — Zaporizhzhia, và đang khai thác mangan, quặng sắt, titan tại các vùng lãnh thổ bị chiếm. Nga muốn sáp nhập những khu vực công nghiệp hóa nhất của Ukraine vào nền kinh tế quân sự hóa của mình. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga, với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, Triều Tiên và Iran, đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn với phương Tây. Quân nhân Triều Tiên đã được ghi nhận là đang chiến đấu chống lại Ukraine.
Ukraine là "nhà tài trợ" cho trục ma quỷ
Trong bản đồ của "trục ma quỷ", Ukraine là vùng đất tài nguyên để nuôi nền kinh tế Nga và các đồng minh của họ trong việc tái định hình thế giới: tài nguyên, điện, thực phẩm — để nuôi dưỡng các đội quân Nga, Trung Quốc, Triều Tiên. Ngoài ra, các chế độ độc tài không cần người dân — họ cần "thịt sống" mặc quân phục, đưa ra trận làm bia đỡ đạn.
Ai có thể tính được Nga sẽ sản xuất được bao nhiêu UAV chiến đấu nếu họ kết nối 6 lò phản ứng hạt nhân của ZNPP vào mạng lưới của mình? Đủ để làm kiệt quệ hệ thống phòng không của các nước NATO với số lượng tên lửa và thiết bị phòng không hạn chế. Nếu chiếm được toàn bộ nhà máy điện Ukraine, Nga sẽ sản xuất bao nhiêu tên lửa và xe tăng? Có ai ở phương Tây đang tính điều đó?
Lithium cho Trung Quốc, đạn pháo cho Nga
Lithium để làm pin sẽ được Nga chia sẻ với Trung Quốc — không phải miễn phí, mà đổi lấy đạn pháo và mìn để phá hủy các thành phố châu Âu. Trung Quốc đã hiện diện trên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Họ giúp khai thác tài nguyên và học cách tiến hành chiến tranh hiện đại. Trung Quốc còn dự kiến xây dựng các cơ sở hậu cần tại Crimea bị chiếm.
Bắc Kinh yêu thích hậu cần, cảng biển, các tuyến đường vận tải. Và họ không dừng lại ở các vùng bị chiếm — họ muốn tuyến giao thông nối Trung Quốc với các nước châu Âu thân Nga, qua Gruzia đến Hungary hoặc Slovakia. Với Orbán và Fico thì Tập Cận Bình có thể thỏa thuận. Nhưng theo thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ, các nước ủng hộ Nga sẽ không được tham gia tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Trung Quốc hiểu điều đó. Nên họ muốn Nga chiếm toàn bộ Ukraine để dựng một chính quyền bù nhìn kiểu “LDNR”, mở cửa cho Trung Quốc tiến vào châu Âu.
“Lviv – thành phố Trung Quốc”?
Tuyên truyền viên Nga Vladimir Solovyov còn đề xuất trên sóng truyền hình “trao Lviv cho Trung Quốc”, gọi đó là “thành phố Trung Quốc xinh đẹp”. Ông ta không nói gì mà không được Kremlin cho phép. Nếu người Ukraine và người Ba Lan cứ tiếp tục cãi nhau về lịch sử, rất có thể Nga sẽ “tặng” cả Warsaw cho Trung Quốc, hoặc tự lấy lại theo thói quen.
Phương Tây: ai chuẩn bị, ai đầu hàng?
Phương Tây tập thể — có ai thực sự chuẩn bị cho đại chiến không? Những nước mạnh, có tinh thần kháng cự — có. Họ bắt đầu tài trợ quốc phòng, khởi động công nghiệp quốc phòng. Còn các nước yếu và thiên về đầu hàng — họ chuẩn bị chào đón kẻ xâm lược, như từng chào đón phát xít Đức hay Liên Xô trong quá khứ.
Ví dụ: Thủ tướng Slovakia Fico đang ngăn cản trừng phạt Nga vì “cần khí đốt”. Nhưng nếu liên minh Nga-Trung-Triều kéo đến, Fico và chính phủ của ông ta sẽ bị nuốt chửng, như con tôm bị nhai ngấu nghiến. Lúc đó, chẳng ai cần khí đốt hay tiền từ khí đốt nữa.
Vương quốc Anh – Vương quốc Ukraine
Ukraine đang ở giữa liên minh Nga-châu Á và phần yếu của châu Âu. Chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta phải xây dựng một nhà nước mạnh mẽ — khiến kẻ thù và đồng minh của kẻ thù như Orbán (Hungary), Fico (Slovakia), Tucker Carlson (Mỹ) phải sợ. Và khiến các “nước trung lập” vô cảm cũng phải tôn trọng.
Chúng ta đã sống đủ lâu trong một nhà nước yếu, nơi người ta giải giáp quân đội mình. Trong nhà nước yếu, bạn sẽ bị bắn phá và giết hại trong chính căn hộ của mình. Vì những kẻ lớn hơn, hung hãn hơn — luôn thiếu đất, người, nhà máy, hải cảng, lithium, hay “sự công nhận về sự vĩ đại” của họ.
Nga bịa ra thuyết "chống chủ nghĩa phát xít" để biện minh cho cuộc chiến chống Ukraine. Đó là thứ lý luận dễ nhồi nhét vào đầu một khối dân chúng bị tẩy não — những người vốn đã căm ghét người Ukraine vì họ "dám sống tốt".
Nếu ở phương Tây có “Vương quốc Anh”, thì ở phương Đông phải có “Vương quốc Ukraine”.
Một Ukraine mạnh mẽ — khiến kẻ thù khiếp sợ và khiến bạn bè tôn trọng.
Bạn hỏi: Làm sao để một Ukraine đang bị thương, mất lãnh thổ, mất dân số... trở thành như vậy?
Tôi sẽ kể cho bạn biết — phần tiếp theo sẽ đến
https://nv.ua/ukr/opinion/rosiya-hoche-zahopiti-vsi-korisni-kopalini-ukrajini-armiya-kitayu-pide-na-yevropu-50530500.html
|