Dưới chiêu bài "trung lập", Trung Quốc ngày càng tích cực hỗ trợ Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraina. Bắc Kinh cung cấp đạn dược cho Nga thông qua CHDCND Triều Tiên, chuyển giao thiết bị điện tử quân sự, hệ thống laser, và thậm chí còn gửi lính đánh thuê.
Theo NATO, đạn dược Trung Quốc đã được cung cấp cho Nga thông qua CHDCND Triều Tiên, dưới vỏ bọc là vũ khí Triều Tiên. Điều này được nhà báo Mark Galeotti viết trên tờ The Sunday Times. Như vậy, Trung Quốc không chỉ lách luật trừng phạt, mà còn cố tình giúp Điện Kremlin duy trì một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Ukraina.
Vấn đề không chỉ nằm ở đạn dược. Trung Quốc đang tích cực cung cấp cho Nga các mặt hàng lưỡng dụng: cáp quang để điều khiển máy bay không người lái, nitrocellulose để sản xuất nhiên liệu pháo binh, và hệ thống laser Silent Hunter, mà theo các nguồn tin, đã được quân đội Nga sử dụng.
Nhà báo Galeotti cũng lưu ý đến một xu hướng đáng báo động: ngày càng nhiều công dân Trung Quốc gia nhập quân đội Nga với tư cách "lính đánh thuê". Trên thực tế, đây là viện trợ quân sự ngầm từ Bắc Kinh, giúp tránh được các tuyên bố chính thức, nhưng lại trực tiếp củng cố quân đội của Putin.
* Putin đang nằm trên "lưỡi câu" của Bắc Kinh
Về mặt kinh tế, Nga không còn có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Các lệnh trừng phạt của phương Tây chỉ làm tình hình thêm tồi tệ: hàng hóa Trung Quốc tràn ngập khắp nơi, từ ô tô đến thẻ ngân hàng. Theo một nhà kinh tế Nga được trích dẫn trong bài báo, "càng có nhiều trừng phạt thì càng có nhiều Trung Quốc ở khắp mọi nơi".
Tập Cận Bình không hề che giấu rằng, cuộc chiến này đang có lợi cho ông ta. Như Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố trước đó, cuộc xâm lược của Putin là một "phước lành" cho Bắc Kinh, bởi vì nó đã đánh lạc hướng sự chú ý của phương Tây khỏi khu vực Thái Bình Dương. Trong khi phương Tây đang bận rộn với Nga, Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh và chiếm đóng Đài Loan.
* Trung Quốc không muốn Nga thua cuộc
Mặc dù Trung Quốc chính thức nói về "các sáng kiến hòa bình", nhưng trên thực tế, họ lại tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin, duy trì một khoảng cách an toàn và giả vờ rằng, mình "không liên quan gì đến nó". Đây là một lập trường hai mặt, ẩn chứa một sự tính toán lạnh lùng: Moskva phải suy yếu, phụ thuộc và hữu ích.
Và chiến tranh càng kéo dài, Nga càng lún sâu vào sự phụ thuộc vào Trung Quốc - về kinh tế, công nghệ và giờ đây là quân sự, các chuyên gia nhấn mạnh.
BTV NGƯỜI VIỆT KIEV biên dịch
|