Nặng tình với quê hương Trong kinh tế thị trường ,hoặc tồn tại và phát triển hoặc sẽ bị đào thải ra khỏi "sân chơi" đầy khốc liệt. Công ty TNHH Như Nam (thị xã Hồng Lĩnh) không chỉ đứng vững trong giai đoạn đầy khó khăn mà còn có bước phát triển khá nhanh. Thành công có được không đơn thuần là chiến lược kinh doanh đúng mà còn xuất phát từ chữ “tâm” của chủ doanh nghiệp (DN)
Về với nguồn cội (Baonghean.vn) Tháng Hai, du khách thập phương nô nức hành hương về mảnh đất thiêng, nơi lưu giữ những dấu tích của người Việt cổ, của nền Văn hóa Đông Sơn, thắp nén tâm nhang thành kính dâng lên tiên tổ...
Người học trò chân truyền của Giáo sư Tôn Thất Tùng Nếu như năm 1965, GS Tôn Thất Tùng là người Việt Nam đầu tiên thực hiện thành công ca mổ tim hở với máy tim phổi, thì 46 năm sau – năm 2011 - một học trò của ông đã trở thành bác sĩ người Việt đầu tiên thực hiện thành công ca ghép tim. Người đó là GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XIII, người được mệnh danh là “bàn tay vàng” của ngành ngoại khoa Việt Nam, là một trong 12 cá nhân được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ IX – 2011. Ông là người con của 2 vùng đất Phú Yên và Nghệ Tĩnh.
(Baonghean.vn) – Sáng nay 28/2, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Gia đình xã hội, Hội đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh, tổ chức lễ tiếp nhận quà tặng của Công ty Eurowindow Holding và Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingrup.
Nét riêng Hồng Lĩnh Giữa niềm xao xuyến buổi trời đất giao hòa trong ánh nắng mùa xuân rực rỡ, tôi lại muốn đặt bước chân mình lên hồ Thiên Tượng để tìm lại những xúc cảm dâng trào khi lần đầu tiên đứng trên đỉnh non Hồng nghe tiếng thông reo mà cảm nhận cái bao la, hùng vĩ của 99 đỉnh non cao.
Chu Minh Anh Thơ - Cô học trò giỏi Văn (Baonghean) Tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia diễn ra vào tháng 1/2012 vừa qua, Trường chuyên Phan Bội Châu "nức tiếng" cả nước với 70 học sinh đạt giải. Trong đó có em Chu Minh Anh Thơ, quê tại xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) đã đạt giải Nhất môn Văn.
Tám mươi tuổi vẫn chưa già… Đó là trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Lộc và bà Nguyễn Thị Tương ở xóm Trung, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). Cả hai vợ chồng ông hiện nay đều ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn miệt mài lao động trên 2,1 ha đầm nuôi tôm cá, thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Các cụ là những tấm gương để lớp trẻ noi theo.
Người nặng lòng văn hóa Thái (Baonghean.vn) - Thầy giáo Di, tên đầy đủ là Sầm Nga Di, nhưng với những người hoạt động trong ngành văn hóa huyện Quế Phong thì chỉ cần hỏi thầy Di là đủ để họ kể cho tôi nhiều câu chuyện về thầy. Bởi với “gia tài” văn hóa ky cóp, sưu tầm sau bao nhiêu năm tháng, thầy thực sự là một pho từ điển sống, là “ông cố vấn” không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái tại Quế Phong (Nghệ An).
Người uy tín ở Văng Môn (Baonghean)- Sinh năm 1962, năm 22 tuổi, Lo Văn Hồng (bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương) là một trong số ít người Ơ-đu lúc đó được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Kinh qua nhiều chức vụ khác nhau: Bí thư Đoàn xã, Trưởng ban Văn hóa xã, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã..., ở cương vị nào, đảng viên Lo Văn Hồng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục nhiều năm liền được bình bầu là đảng viên xuất sắc, là người uy tín tiêu biểu được đồng bào Ơ-đu yêu mến, tin tưởng...
Về Quỳ Châu vui hội Hang Có Ngụn- leo núi Phá Xăng (Baonghean.vn) - Đến hẹn lại lên, vào dịp trung tuần tháng 2 dương lịch, sau lễ hội Hang Bua, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu lại tổ chức ngày hội Hang Có Ngụn- Leo núi phá Xăng. Hang Có Ngụn- Núi phá Xăng là một trong những danh thắng nằm trong quần thể di tích Hang Bua- Thẩm Ồm, gắn liền với truyền thuyết Mường Chai, nơi sinh sống của người Việt Cổ.
Tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác Nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, hàng trăm du khách đã hành hương về Khu di tích Hải Thượng Ông - Lê Hữu Trác (Hương Sơn, Hà Tĩnh) với tấm lòng thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ đến Đại danh y của dân tộc.
Tác giả biên kịch phim “Rừng chắn cát” Nguyễn Thiên Vỹ: "Mong thầy cô giáo như một khu rừng che chắn cho học sinh trước mọi bão giông" Nguyễn Thiên Vỹ (SN 1980) tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn - ĐH Vinh và từng có thời gian thử việc ở Báo Hà Tĩnh, từng là giáo viên Trường THCS Thịnh Lộc (Lộc Hà). Sau thành công của kịch bản phim “Phóng viên thử việc”, anh tiếp tục trình diễn “Rừng chắn cát” trên VTV1 nói về cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, tích cực và tiêu cực đang diễn ra trong môi trường giáo dục, được dư luận quan tâm. PV Hà Tĩnh Online vừa có dịp trò chuyện với tác giả trẻ Nguyễn Thiên Vỹ.
Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc: Thu hút du khách muôn phương Bước chân lữ hành những ngày đầu năm mới đã đưa chúng tôi về với địa chỉ đỏ - Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc. Ẩn hiện trong làn mưa bụi lất phất bay, trong lãng đãng khói hương giữa ngút ngàn thông xanh vi vút, tiếng chuông chiều vang vọng khiến tâm hồn của du khách muôn phương thật thanh thãn, nhẹ nhõm lạ thường.
Khai hội đền Nguyễn Xí Baonghean.vn) - Sáng 21/2 (tức ngày 30/1 âm lịch), tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc đã diễn ra lễ khai hội đền Nguyễn Xí. Tới dự lễ khai hội có đồng chí Trần Hồng Châu –Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc, xã Nghi Hợp, con cháu dòng họ Nguyễn Đình cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Một tâm hồn thơ dạt dào cảm xúc Võ Giao là một bác sĩ không chỉ có nghiệp vụ tay nghề cao mà ông còn được đồng nghiệp xa gần và nhân dân quý mến. Khiêm tốn đức độ và luôn luôn khám phá học hỏi trau đồi kiến thức, đó là một con đường tiến thân của ông ngay từ nhỏ...
Ngày hội trên đất Mường Chiềng Ngam (Baonghean) - Mảnh đất Quỳ Châu những ngày hội vui rộn rã tiếng cồng chiêng. Trong không khí vui tươi đó, cùng lời ước hẹn với non ngàn, từ ngày 11-13/2/2012, Lễ hội hang Bua được huyện Quỳ Châu tổ chức trọng thể.
Chuyện về ông Hồ Phi Tích Thầy
đồ là nhân vật quan trọng ở nước Việt Nam ta từ thời trung đại cho đến
đầu thế kỷ XX. Dân mình kính trọng thầy dạy học, tôn sư trọng đạo:
“Không thầy đố mày làm nên”, “Bán tự vi sư, nhất tự vi sư” (nửa chữ nhờ
thầy, một chữ nhờ thầy).
Đi chợ Nhe mua trâu ừ thuở thiếu thời tôi đã nghe tiếng chợ Nhe (xã Vĩnh Lộc - huyện Can Lộc) là chợ trâu bò nổi tiếng của Hà Tĩnh. Khách từ muôn phương đổ về đây để mua bán trâu bò. Giống trâu bò cày hay làm thực phẩm đều có đủ. Thời cơ chế thị trường, các lái buôn chợ Nhe lại càng năng động hơn, họ có đủ chiêu bài khôn ngoan để mặt hàng này thuận kẻ bán vừa kẻ mua...
Nét đẹp làng Phan (Baonghean) - Làng Phan xã Hợp Thành (Yên Thành) được bao bọc xung quanh là cánh đồng lúa cao sản. Hai con sông cổ là: Sông Mắm phía Nam làng, sông Sau mạn Đông Bắc, tạo ra cánh đồng Bì phì nhiêu.
Ngôi đền thiêng và tấm lòng một doanh nhân (Baonghean) - Xuân Nhâm Thìn này, người dân xã Vĩnh Sơn và các xã lân cận thuộc huyện Anh Sơn có thêm một "địa chỉ tâm linh" để gửi gắm bao ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa và phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Đó là đền thờ Lý Nhật Quang, một công trình vừa được phục dựng nhờ công sức và tấm lòng của doanh nhân Nguyễn Sỹ Ngọc, một người con quê hương thành đạt trên đất thủ đô.