Văn Nghệ
|
|
|
Phác thảo chân dung nhà văn thế hệ 3X, 4X - Ma Văn Kháng (1)
VanVN.Net - Các nhà văn thế hệ 3X giờ đã xấp xỉ 80. Còn các nhà văn thế hệ 4X, giờ cũng đã sắp lên lão 70. Một thế hệ đã mãn cuộc! Một thế hệ của một thời đại lớn. Một thế hệ đã hát: Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Một thế hệ đã hát: Năm anh em mang năm cái tên. Nhưng khi lên xe không còn tên riêng nữa. Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa. Một thế hệ khí phách anh hùng và lãng mạn. Vì như Chu Lai đã nhiều lần nhấn nhá: không lãng mạn và anh hùng thì không thể đi qua được cuộc chiến tranh này. Một thế hệ mang hình ảnh một kiểu nhà văn mới, với bức chân dung đặc trưng không lẫn lộn. Một thế hệ để lại gương mặt mình trong mỗi trang văn. Một thế hệ vàng! Còn bây giờ thì đã đến lúc một thế hệ mới sẽ kế tiếp và đón nhận nhiệm vụ trực ban. Thế hệ 5X, 6X và tiếp theo…
|
Chi tiết »
|
|
|
Thư Hà Nội: Giới thiệu nhà thơ Đinh Phạm Thái - Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận
Kính gửi: Ban biên tập báo Người Xứ Nghệ Kiev!
Hôm nay đúng một năm ngày báo Người Xứ Nghệ Kiev ra số đầu, từ Quê hương thân yêu tôi gửi đến Ban biên tập lời chúc mừng. Chúc trang báo ngày một phát triển, mỗi ngày có thêm nhiều người truy cập. Chúc các anh, các chị khỏe vui hạnh phúc! Chào mừng ngày này tôi chọn một tác giả gửi sang Kiev để báo giới thiệu với bạn đọc - đó là nhà thơ giáo sư Đinh Phạm Thái Quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Tạ Hữu Yên – Nhà thơ, một người lính già
VanVN.Net - Nhà thơ Tạ Hữu Yên sinh năm 1927. Quê quán: xã Ninh An, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tác phẩm đã xuất bản: Ngọn núi biên phòng (trường ca, 1983); Sấm dậy trưa hè (trường ca, 1984); Thung lũng lửa và hoa (trường ca, 1987); Nữ tướng Việt Nam (truyện kể, 1991); Tập thơ phổ nhạc (1997); Tuyển tập Tạ Hữu Yên (2006)… Giải thưởng văn học: Giải thưởng viết về đề tài Lâm Nghiệp, Giải báo Thiếu niên Tiền phong; Giải Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội trao cho các bài thơ phổ nhạc về đề tài thiếu nhi, đề tài Hà Nội và nhiều giải khác.
|
Chi tiết »
|
|
|
Gửi em một chút hanh hao
(HNHN) Sáng nay, tôi dậy sớm. Chợt thấy rùng mình vì lạnh. Không. Phải rét mới đúng. Nhìn ra cửa, ngoài vườn thấy đùng đục một màu trắng như sữa. Cây cối mờ mờ ảo ảo. Những hạt bụi li ti li ti ùa vào phòng đem theo hơi lạnh khiến tôi thêm một lần nữa khẽ rùng mình. Sương!
|
Chi tiết »
|
|
Những bài thơ viết tặng phái đẹp
VanVN.Net – Cách đây 82 năm, vào ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này như một mốc son ghi dấu quan điểm nhìn nhận đúng đắn về vai trò của phụ nữ trong xây dựng cuộc sống, trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc, cũng như trong chính sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Nhưng sự “xây dựng”, “đấu tranh”, “giải phóng” đó chỉ thuộc về những giai đoạn nhất định, bởi lẽ, phụ nữ Việt Nam bao đời nay vẫn lặng lẽ dâng hiến, hy sinh mà luôn nồng nàn khao khát được yêu thương, đồng điệu và chia sẻ. Nhân ngày 20/10, VanVN.Net trân trọng giới thiệu chùm thơ viết tặng phái đẹp thay lời chúc may mắn, hạnh phúc và bình an đến tất cả những người phụ nữ Việt Nam.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|