Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Chuyện về một người “tập kết ngược” Chuyện về một người “tập kết ngược” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


QĐND Online - Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị đã tổ chức đưa hàng trăm cán bộ địch vận “tập kết ngược” vào chi viện cho chiến trường miền Nam để tiến hành công tác binh địch vận. Chuyến vào Nam đầu tiên được thực hiện vào đầu tháng 10-1954 gồm 3 cán bộ, trong đó có đồng chí Trần Bá - một trong ba Anh hùng LLVT nhân dân của Cục...

Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Mỹ phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ nhằm âm mưu chia cắt nước ta. Trong giai đoạn cách mạng này, một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của ta là tăng cường cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho cách mạng miền Nam. Cục Dân vận được Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ lựa chọn, điều động cán bộ binh địch vận có kinh nghiệm từ các đơn vị, địa phương về tập trung; tổ chức bồi dưỡng phong tục tập quán của các dân tộc miền Nam và kinh nghiệm hoạt động trong lòng địch.

Từ tháng 10-1954 đến tháng 7-1958, thông qua nhiều con đường, Cục đã tổ chức hai đợt, đưa 53 cán bộ binh địch vận vào Nam, trong đó chủ yếu là cán bộ quân đội. Chuyến đầu tiên được thực hiện đầu tháng 10-1954 gồm ba người: Trần Bá, Lê Quốc Chinh, Trương Tế Mỹ. Cả ba người được đưa vào Nam theo đường hàng không trên chuyến bay của Ủy ban Quốc tế giám sát đình chiến, dưới danh nghĩa những sĩ quan Việt Minh tham gia trong các tổ Liên hợp quân sự Việt-Pháp. Vào đến Sài Gòn, ba cán bộ địch vận tiếp tục lên máy bay đến Sóc Trăng, sau đó đến căn cứ Xứ ủy Nam bộ ở Chắc Băng, xã Vĩnh Thuận (An Biên, Cà Mau). Tại đây, họ được các đồng chí: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ trực tiếp gặp gỡ, giao nhiệm vụ.

Liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Bá. Ảnh: tư liệu

Nhiệm vụ của họ là tổ chức lại hệ thống cơ quan binh địch vận các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai các mặt hoạt động. Đồng chí Trần Bá và Trương Tế Mỹ nhận nhiệm vụ vào Sài Gòn-Gia Định hoạt động, còn đồng chí Lê Quốc Chinh quay ra Bắc trong “vai” một bác sĩ quân y trên chuyến bay chuyển thương binh nặng ra Hà Nội và có nhiệm vụ báo cáo Trung ương Đảng về đề nghị của Xứ ủy Nam bộ là tăng cường cán bộ binh-địch vận cho miền Nam. Riêng đồng chí Trần Bá được giao nhiệm vụ quan trọng, chủ chốt về công tác binh địch vận là Phó ban Binh vận Trung ương Cục.

Đồng chí Trần Bá (tức Lê Hà) sinh năm 1923, quê ở xã Phước Long, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Từ năm 1945-1951, Trần Bá từng hoạt động ở địa phương, làm Bí thư huyện ủy, Tỉnh ủy viên, sau đó tham gia quân đội. Trong hoàn cảnh khó khăn, địch bố trí nhiều gián điệp, mật thám theo dõi gắt gao, Trần Bá đã khéo cải trang sống hợp pháp ở Sài Gòn và các tỉnh khác, có lúc còn sang cả đất bạn Campuchia hoạt động.

Đầu năm 1958, trong một chuyến công tác, do một tên phản động cùng quê chỉ điểm, Trần Bá bị địch bắt tại Sài Gòn. Trong suốt 5 năm (từ 1958-1963), địch đã giam Trần Bá qua hơn 10 nhà tù và tra tấn bằng những thủ đoạn man như: đóng đinh vào bàn tay, buộc vào xe ô tô kéo đi, treo ngược người lên để đánh và tra điện... Mỗi ngày địch chỉ cho ăn vài thìa cơm, thậm chí 3-4 ngày liền chúng bắt nhịn đói và giở trò dụ dỗ. Dù bị giam ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trần Bá vẫn luôn giữ vững khí tiết cách mạng, liên tục tiến công, dùng lời lẽ vạch mặt kẻ thù, đồng thời tìm cách tổ chức cho anh em vượt ngục, động viên mọi người đối phó với địch và đỡ đòn cho đồng đội khi kẻ thù đánh đập. Hành động bất khuất và tinh thần tiến công kẻ thù đến cùng của người cán bộ địch vận trong ngục tù của kẻ địch đã có tác dụng cổ vũ anh em kiên quyết đấu tranh với giặc. Đầu năm 1963, sau nhiều lần tra tấn, dụ dỗ, không khai thác được gì, Trần Bá đã bị kẻ địch hèn hạ giết hại.

Ngày 6-11-1978, Trần Bá đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để ghi nhận những công lao đóng góp của Anh hùng liệt sĩ Trần Bá đối với sự nghiệp cách mạng và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tỉnh Bình Định đã lấy tên ông đặt tên cho một đường phố tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Ngày 26-8-2011 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định cũng quyết định đặt tên một trường học mang tên Trần Bá ở vị trí phù hợp, thuộc dự án quy hoạch xây dựng mới trường học trên địa bàn huyện Tuy Phước, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình Liệt sĩ Trần Bá để xây dựng, tôn tạo nhà thờ lưu niệm anh hùng Trần Bá theo chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Lê Thúy Nga


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60429537

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July