Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 09/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Phiên chợ ''vui vẻ'' cổ nhất VN Phiên chợ ''vui vẻ'' cổ nhất VN , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(ĐVO)
 Phiên chợ có tên Gia Lạc (thêm niềm vui) chỉ họp duy nhất vào dịp Tết. Độc đáo hơn, nó còn có tuổi đời đến hơn 200 năm và do Định Viễn quận vương Nguyễn Phúc Bính (1797-1863), con thứ sáu của vua Gia Long khởi xướng.

Theo sử sách, phiên chợ An Lạc đầu tiên được tổ chức tại khu đất trước phủ của Định Viễn quận vương, trên đường qua thôn Vỹ Dạ đến ngã ba làng Nam Phổ. 

Thời kỳ đầu, chợ chỉ dành cho những ông hoàng, bà chúa thân thuộc trong phủ, sau dần mở rộng cho dân chúng tham gia chung vui.

Phiên chợ Gia Lạc được duy trì đến năm 1945, tức là gần cả trăm năm sau khi người sáng lập ra nó -Định Viễn quận vương Nguyễn Phúc Bính mất. Mãi đến năm 2002, bà Hồ Thị Hoàng Anh (cháu ruột ông Hồ Văn Tá, Đội trưởng đội Thượng thiện thời Nguyễn - người đảm nhiệm ẩm thực và yến tiệc ở hoàng cung), nhận lời mời của Trung tâm Giao lưu Đức - Á đã phục dựng lần thứ nhất phiên chợ này tại khuôn viên của ĐH dân lập Munchen (Đức).
 

Tranh minh họa phiên chợ Gia Lạc xưa.

 

Lần thứ hai, phiên chợ này cũng lại được bà Hoàng Anh nhận lời mời của Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Nantes (Pháp), tái hiện  trong buổi dạ tiệc cuối năm tổ chức vào đêm cuối năm tại Le Lieu Unique.

Lần thứ ba, vào dịp Tết âm lịch 2012, phiên chợ này được tái hiện tại tại chính quê nhà ở Presidential club (tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, quận 1, TP HCM).
 
Theo bà Hồ Thị Hoàng Anh, đi ngược lại với tư tưởng của vua và triều thần bấy giờ là “trọng nông ức thương” xem trọng việc ruộng đồng mà hạn chế việc mua bán, Định Viễn quận vương Nguyễn Phúc Bính đặc biệt say mê kinh doanh và nghệ thuật hát bội. Ông làm kinh doanh rất giỏi và trở nên rất giàu có. Vì thế, một thời ở đất thần kinh người xưa có câu: “Phú bất như Định Viễn” nghĩa là: Không ai giàu bằng quận vương Định Viễn. 

Với khả năng tài chính của mình, Định Viễn quận vương Nguyễn Phúc Bính còn nuôi cả những đoàn hát bội trong phủ để biểu diễn cho con cháu và dân địa phương cùng xem. Do hợp tác buôn bán với thương nhân nước ngoài nên Định Viễn quận vương rất cởi mở và giao tiếp với nhiều giới. Và phiên chợ Tết Gia Lạc mang tính nhân văn nằm ra đời trong chuỗi các hoạt động đó của ông.

Cũng theo bà Hoàng Anh, chợ Gia Lạc là nơi không phải để sát phạt dành mối, mua bán ra trò… như những phiên chợ thông thường mà đến với phiên chợ này ai nấy đều phải ăn mặc đẹp,lòng vui như xuân và ngấm ngầm thi đua lễ độ, tao nhã. Như vậy có thể thấy, với phiên chợ này Định Viễn quận vương Nguyễn Phúc Bính đã có công góp phần làm cho Tết Huế vui hơn, đậm màu sắc văn hóa hơn. 
 

Bài đang đọc nhiều:

>> Chàng trai Việt duy nhất ở Học viện Cảnh sát Séc
>> Giai thoại lừng lẫy về 'tướng cướp thụ án lâu nhất trong lịch sử'
>> Ngất ngây ngắm vẻ đẹp kiêu sa của ‘cá vua'
>> Sex 'quái dị' của giới trẻ Việt
>> Chuyện hậu duệ chúa Trịnh Tùng làm Thứ trưởng 
>> 'Gái đẹp' bản Mậu có nguồn gốc hoàng cung
>> Truy tìm 3 ngôi chùa có ngõ, sân và ruộng lớn nhất thời cổ đại
>> Số phận của 'gã đao phủ Tết Mậu Thân'
>> Thanh niên gốc Việt chết thảm trongtai nạn giao thông ở Mỹ
>> Dân mạng lại 'sốt' vì đám cưới đồng tính nữ ở Cà Mau
>> Khát vọng sống của bé gái Việt dưới ống kính của Larry Burrows
>> Nữ sinh gốc Việt 'độc chiếm' giải thưởng 100.000 USD

 

Vân Nhi (tổng hợp)

  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 69960522

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July