Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 23/04/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Hết hồn cả cơ trưởng lẫn cơ phó ngủ gật suốt 28 phút khi đang lái máy bay chở 153 hành khách Hết hồn cả cơ trưởng lẫn cơ phó ngủ gật suốt 28 phút khi đang lái máy bay chở 153 hành khách , Người xứ Nghệ Kiev
 
Phương Đăng (theo India Today) Thứ hai, ngày 11/03/2024 
Một máy bay chở khách của hãng hàng không Batik Air (Indonesia) đã bay chệch hướng sau khi cả 2 phi công trên máy bay ngủ quên suốt 28 phút, theo báo cáo do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia công bố.
Hết hồn cả cơ trưởng lẫn cơ phó ngủ gật suốt 28 phút khi đang lái máy bay chở 153 hành khách- Ảnh 1.

Một máy bay của hãng hàng không Batik Air. Ảnh IT

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc cả cơ trưởng lẫn cơ phó ngủ gật suốt 28 phút khiến máy bay chở khách bay chệch hướng.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT), vụ việc xảy ra hôm 25/1. cả phi công và cơ phó của chiếc Batik Air BTK6723 đều ngủ quên trong chuyến bay từ Kendari ở tỉnh Đông Nam Sulawesi đến thủ đô Jakarta của Indonesia. Tuy nhiên, may mắn không ai trong số 153 hành khách và 4 tiếp viên trên máy bay bị thương trong chuyến bay và máy bay cũng không bị hư hại gì.

Sau đó, chuyến bay kéo dài 2 giờ 35 phút hạ cánh thành công và an toàn xuống Jakarta.

Theo báo cáo của KNKT, máy bay dự kiến đi từ Jakarta đến Kenderi, sau đó quay trở lại. Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến bay ở Jakarta ngày 25/1, cơ phó đã báo với cơ trưởng rằng anh mệt mỏi vì chưa "nghỉ ngơi hợp lý". 

Sau khi máy bay bay ở độ cao 11km, cơ trưởng cho phép cơ phó nghỉ ngơi và cơ phó đã ngủ "khoảng 30 phút" bên trong buồng lái. Cơ phó đã thức dậy trước khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Kenderi.

Ngoài ra, trong quá trình quá cảnh, cả hai phi công của máy bay đều ăn mì ăn liền trong buồng lái - điều không được phép theo các quy định an toàn bay.

Sau khi máy bay BTK6723 khởi hành từ Kenderi và đạt đến độ cao hành trình, cơ trưởng (còn được gọi là phi công chỉ huy) đã đề nghị cơ phó giám sát máy bay để anh có thể chợp mắt nghỉ ngơi và được cơ phó đồng ý. 

Sau đó một lúc, cơ trưởng thức dậy và hỏi liệu cơ phó có muốn nghỉ ngơi một chút không. Khi cơ phó trả lời không cần, cơ trưởng tiếp tục ngủ.

Theo báo cáo của KNKT, khoảng 90 phút sau khi chuyến bay cất cánh, khi cơ trưởng vẫn ngủ say, cơ phó cũng vô tình ngủ gật.

Khoảng 12 phút sau lần truyền tín hiệu cuối cùng được ghi nhận từ cơ phó, Trung tâm kiểm soát khu vực Jakarta (ACC) đã cố gắng liên lạc với các phi công của chuyến bay BTK6723 nhưng không có phản hồi từ họ. Jakarta ACC cũng đã nhờ các phi công khác gọi cho các phi công của hãng hàng không Batik Air nhưng vô ích.

Gần 28 phút sau, cơ trưởng tỉnh dậy và nhận thấy "máy bay không đi đúng đường bay". Lúc này, anh đánh thức cơ phó và nói dối với ACC rằng chuyến bay gặp phải "sự cố liên lạc vô tuyến" nhưng đã được giải quyết.

Chuyến bay sau đó đã hạ cánh an toàn ở Jakarta.

Báo cáo của KNKT không tiết lộ tên của các phi công, nhưng xác định cơ trưởng 32 tuổi và cơ phó 28 tuổi - đều là nam giới người Indonesia. 

"Cơ phó vừa đón một cặp song sinh một tháng tuổi và "đã phải thức dậy nhiều lần trong đêm để giúp vợ chăm sóc em bé", báo cáo cho biết thêm.

https://danviet.vn/het-hon-ca-co-truong-lan-co-pho-ngu-gat-suot-28-phut-khi-dang-lai-may-bay-cho-153-hanh-khach-20240311155014248.htm

 


  Các Tin khác
  + Ukraine sẵn sàng “từ bỏ” 20% lãnh thổ của mình – nhưng với một điều kiện, theo NYT (22/04/2025)
  + Putin vui mừng với tuyên bố của Hoa Kỳ về Ukraine và NATO (22/04/2025)
  + Kovalenko so sánh cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Odessa với ném bom rải thảm (22/04/2025)
  + TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY: CUỘC TẤN CÔNG CỦA QUÂN XÂM LƯỢC NGA VÀO TỈNH SUMY ĐÃ BỊ NGĂN CHẶN (22/04/2025)
  + VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN ĐỒN HOA KỲ "CÓ THỂ CÔNG NHẬN CRIMEA LÀ CỦA NGA" (22/04/2025)
  + TRUYỀN THÔNG NGA: QUÂN ĐỘI NGA KHÔNG CÒN TUÂN LỆNH PUTIN, CÁC MỆNH LỆNH ĐANG BỊ PHÁ HOẠI Ở MẶT TRẬN (22/04/2025)
  + TRUNG QUỐC CẢNH BÁO CÁC NƯỚC LIÊN MINH THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ ĐỂ CHỐNG LẠI HỌ (22/04/2025)
  + TẠI VÙNG KURSK, QUÂN ĐỘI UKRAINA ĐÃ TẤN CÔNG ĐỊA ĐIỂM PHÓNG UAV CỦA KẺ ĐỊCH, TIÊU DIỆT 20 NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (22/04/2025)
  + WP: ELON MUSK MUỐN RỜI KHỎI CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÌ "CÁC CUỘC TẤN CÔNG CỦA CÁNH TẢ" (22/04/2025)
  + GIÁO HOÀNG FRANCIS ĐÃ QUA ĐỜI (22/04/2025)
  + Lực lượng phòng vệ đẩy lùi cuộc tấn công bằng xe máy của quân Nga gần Toretsk (21/04/2025)
  + ĐẠI DIỆN ĐẶC BIỆT CỦA TRUMP TUYÊN BỐ RẰNG, HOA KỲ ĐÃ MỆT MỎI VÌ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA (21/04/2025)
  + Lo ngại Điện Kremlin tấn công NATO trong thời gian tới – Máy bay NATO phải ngăn chặn chiến đấu cơ Nga (21/04/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY XÚC ĐỘNG GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN NGƯỜI DÂN UKRAINA NHÂN DỊP LỄ PHỤC SINH: "NGÀY CỦA SỰ SỐNG SẼ ĐẾN" (21/04/2025)
  + SAU 16 GIỜ "NGỪNG BẮN", NGA ĐÃ TĂNG CƯỜNG PHÁO KÍCH: TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT CÁC HƯỚNG CĂNG THẲNG NHẤT (21/04/2025)
  + Zelensky: Phục Sinh là ngày nhắc nhở chúng ta rằng cái ác nhất định sẽ thoái lui và sự sống sẽ chiến thắng (20/04/2025)
  + Giám đốc Rheinmetall “phanh gấp” Merz: “Taurus không thay đổi được gì!” (20/04/2025)
  + LẠI NÓI DỐI: SAU KHI PUTIN TUYÊN BỐ "NGỪNG BẮN LỄ PHỤC SINH", CÁC CUỘC PHÁO KÍCH CỦA NGA VẪN KHÔNG DỪNG LẠI (20/04/2025)
  + NGA ĐÃ ĐƯA HƠN 744 NGHÌN TRẺ EM UKRAINA RA KHỎI CÁC VÙNG LÃNH THỔ BỊ CHIẾM ĐÓNG (20/04/2025)
  + BBC: QUÂN ĐỘI UKRAINA NHẬN ĐƯỢC LỆNH NGỪNG BẮN TRÊN MẶT TRẬN (20/04/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 69431867

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July