|                                               Dù chỉ có về thăm Việt Nam trong gần một tuần  nhưng hành trình trở về quê hương lần này đã để lại trong lòng các thành  viên trong Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan nhiều cảm xúc, kỷ  niệm với những ấn tượng khó phai.                  
 Đoàn xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí MinhSáng 10/2, trong tiết trời lất phất những hạt mưa Xuân se se lạnh, báo  hiệu những ngày Tết đang đến gần, Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái  Lan đã có những hoạt động đầy ý nghĩa như thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ  Chí Minh, Khu di tích Phủ Chủ tịch, thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
 Đoàn chụp ảnh kỷ niệm trong khuôn viên nhà lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh  Khi được xem những thước phim tài liệu ghi lại những ngày tháng cuối  cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thầy cô giáo đều không giấu nổi xúc  động, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của nhiều thầy cô. Bà con  kiều bào tại Thái Lan luôn dành tình cảm đặc biệt thủy chung dành cho  Bác, nên đối với bà con chuyến thăm viếng Lăng Bác hết sức có ý nghĩa.  Những câu chuyện dù chỉ là nhỏ gắn liền với Bác như chuyện về cây xoài,  ao cá, giàn cây leo, ngôi nhà sàn…, đặc biệt là chiếc đài radio mà bà  con kiều bào tại Thái Lan đã từng tặng Bác đã khiến tình cảm trong lòng  của thầy cô giáo dành cho Bác trở nên đong đầy hơn. 
 Đoàn vào Lăng viếng BácSau khi vào thăm Lăng Bác, Đoàn đã vào thăm nhà riêng của Đại tướng Võ  Nguyên Giáp. Tại đây, Đoàn đã thành kính thắp nén hương tưởng nhớ tới  Đại tướng. Đoàn cũng đã được ông Võ Điện Biên – con trai trưởng của Đại  tướng - đón tiếp và nghe kể lại những năm tháng Đại tướng hoạt động cách  mạng, làm Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.  
  
 
 
 Đoàn nghe những câu chuyện nhỏ gắn liền với Bác
 Sau những ngày tham gia những hoạt động ý nghĩa tại Hà Nội, chú Phan  Văn Hiển (kiều bào tại tỉnh Sakon Nakhon) chia sẻ: “Khi trở về với quê  hương, tôi không thấy mình là một Việt kiều ở nước ngoài mà như một  người con, một đồng bào ở trong nước. Tôi cùng các thầy cô giáo đều cảm  nhận được tình cảm, sự quan tâm mà Đảng và Nhà nước dành cho chúng tôi.  Là thành viên cố vấn của Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, tôi và  các thành viên Ban chấp hành Tổng hội sẽ tiếp tục cố gắng phát huy tinh  thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Thái Lan như những năm tháng  chúng ta đồng sức, đồng lòng vì giải phóng quê hương; đưa tiếng Việt phổ  biến vào cộng đồng hơn cho các con em thế hệ sau với khẩu hiệu ‘tiếng  Việt còn thì người Việt còn’. Cộng đồng người Việt tại Thái Lan sẽ là  cầu nối củng cố cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, như lời  của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta rằng mỗi người Việt tại nước ngoài là  mội vị đại sứ”. 
 Ông Võ Điện Biên trò chuyện cùng các thầy cô giáo
 Ngày mai (11/2), Đoàn sẽ về thăm quê Bác tại Nam Đàn, Nghệ An, kết  thúc chuyến thăm Việt Nam. Dù thời gian ít ỏi, nhưng với nhiều thầy cô  giáo, chuyến về quê hương lần này sẽ được lưu giữ mãi trong trái tim của  mình. Thủy Nguyên Nguồn quehuongonline.vn
 http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/nhung-ngay-ve-que-huong-day-cam-xuc-cua-doan-cuu-giao-vien-kieu-bao-tai-thai-lan-20180210142407402.htm
 
 |