|    Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hoành Năm cùng các đại biểu kiều bào dâng hương niệm các vua Hùng tại Đền Hạ, Khu di tích Đền Hùng | 
    
Trong tiết Thanh Minh của tháng Ba, những người con đất Việt dù ở  muôn nơi trong thẳm sâu tâm tưởng đều mong muốn bày tỏ sự tri ân thành  kính với tổ tiên, nguồn cội. Và 10/3 Âm lịch, những người mang trong  mình dòng máu Lạc Hồng lại hướng về núi Nghĩa Lĩnh, Việt Trì, Phú Thọ -  nơi có đền thờ và lăng miếu của các vua Hùng với tấm lòng thành kính  trong ngày Quốc Giỗ.
    
        
            |    Các đại biểu kiều bào nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Khu di tích Đền Hùng | 
    
Về Đền Hùng vào những ngày này, các đại biểu kiều bào cảm nhận được  không khí lễ hội đang tràn ngập khắp nơi. Các con đường từ thành phố  Việt Trì, các huyện lân cận đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng như nhỏ lại  bởi lượng xe ngày càng nhiều. Dọc tuyến đường Hùng Vương lên Khu di  tích lịch sử Đền Hùng, những lá cờ Tổ quốc, cờ hội, băng rôn, áp phích  rực rỡ sắc màu.
Hòa cùng dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc, Đoàn đại biểu kiều bào  đến với Khu Di tích Đền Hùng dâng hương tri ân các Vua Hùng và bậc tiên  hiền tại Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng và Đền Quốc Tổ Lạc  Long Quân.
    
        
            |    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Thượng , Khu di tích Đền Hùng | 
    
Hơn 20 năm sống xa quê hương, trong thâm tâm anh Đào Văn Tuynh (đại  biểu kiều bào trở về từ Cộng hòa Séc) mong muốn được một lần về  dâng  hương tri ân các Vua Hùng và hôm nay mong muốn của anh trở thành hiện  thực. Anh Tuynh cho biết: "Tôi rất vui khi được cùng đoàn kiều bào trở  về đây dâng nén tâm hương tưởng nhớ tổ tiên, được ban tổ chức đón tiếp  chu đáo nhiệt tình, tôi thực sự cảm động. Nhìn dòng người từ khắp mọi  nơi về đây, tình cảm của tôi thực sự dâng trào. Về đây là trở về với cội  nguồn, cũng là để cho tôi có thêm những hiểu biết về lịch sử truyền  thống văn hóa dân tộc để giáo dục thế hệ con cái tôi thêm tự hào về đất  nước con người Việt Nam, tạo sự gắn kết các cháu với quê hương".
Anh Nguyễn Ngọc Cương (đại biểu kiều bào trở về từ Liên bang Nga) cho  biết: "Là những người con sống xa quê hương, chúng tôi thật sự cảm thấy  tự hào hơn khi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh là  di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày Giỗ Tổ, ở nước  ngoài, Đại sứ quán và các tổ chức hội đoàn vẫn tổ chức nhiều hoạt động  tưởng nhớ tổ tiên, gắn tình đoàn kết giữa bà con, quảng bá hình ảnh văn  hóa dân tộc với bạn bè quốc tế. Chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi đều có  chung nguồn cội, đều mang trong mình dòng máu con Lạc cháu Hồng".
Chị Vũ Thị Mai Liên  (đại biểu kiều bào ở Liên bang Nga) cho biết,  chị cảm thấy rất xúc động và vui trong những ngày trở về quê hương, được  tham gia cùng đoàn kiều bào về với Đất tổ, dâng nén tâm hương tri ân  công đức của các Vua Hùng. Chị chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi đến dâng  hương tại khu di tích Đền Hùng, tôi thấy cảnh quan rất sạch sẽ, nhiều  công trình phục vụ bà con đồng bào về với khu dich tích thật đẹp và quy  củ, khác rất nhiều so với 10 năm trước khi tôi đến đây. Tôi cảm ơn Ủy  ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ban tổ chức đã cho tôi  chuyến hành hương về nguồn rất ý nghĩa".
    
        
            |  
 Đoàn dâng hương tại Đền Quốc tổ Lạc Long Quân  | 
    
Những tình cảm, cảm xúc đó của bà con kiều bào đúng như những câu thơ trong bài Văn tế Lễ Giỗ tổ 10/3 của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (kiều bào ở Nga):
Tự hào thay giống con Hồng, cháu Lạc!
Khắp thế giới, bốn triệu người dân Việt
Dù học hành, dù công cuộc mưu sinh
Phiêu bạt trăm nơi, Tổ quốc vẫn trong lòng
Lá muôn phương vẫn rụng về nguồn cội.
Ngày giỗ Tết
Vẫn cúi đầu hương khói
Vẫn hướng về đất tổ, quê cha.
Thanh Thảo
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/doan-kieu-bao-ve-voi-den-hung-trong-ngay-gio-to-20190412185243364.htm