|    Ông  Trần Minh Cừ (ngoài cùng bên trái), Tham tán, đại diện Đại sứ quán Việt  Nam tại Indonesia đón các sinh viên Việt Nam trở về từ thành phố Palu,  tỉnh Trung Sulawesi (Indonesia), ngày 01/10/2018, tại sân bay  Shoekarno-Hatta, Jakarta. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN) | 
    
Khi các trận động đất xảy ra, hầu hết các sinh viên này đều đang ở  trong ký túc xá và tất cả đều may mắn thoát được ra ngoài trong gang tấc  ngay trước khi tòa nhà bị đổ sập.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, sinh viên Đoàn Phi Long cho  biết tất cả các sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam đã kịp  thời thoát ra ngoài trong gang tấc, trước khi ký túc xá nơi em ở bị đổ  sập.
Sau khi thoát ra được ngoài, các sinh viên đến chỗ trống không có cây  cối, không có cột điện. Sau vụ động đất kèm sóng thần, khu vực bị mất  điện, mất sóng điện thoại nên các em không thể liên lạc được với ai.
Còn sinh viên Dương Hải Yến bày tỏ vui mừng được đưa đến Jakarta an  toàn, đồng thời mong muốn sớm được trở về với gia đình và chúc cho thành  phố Palu sớm ổn định trở lại.
Sinh viên này cho biết ngôi trường nơi em đang học tập chưa bị sập  hoàn toàn nhưng đa số đã bị hư hỏng và cần nhiều thời gian để khắc phục.
Trong khi đó, sinh viên Tạ Thị Cẩm Tú cho biết cảm giác đến giờ vẫn  còn rất sợ sau khi xảy ra động đất, sóng thần. Hai ngày sau các em mới  liên lạc được với gia đình và hiện vẫn còn rất khó khăn. Tuy nhiên, các  sinh viên đã giúp đỡ nhau, tìm mọi cách để liên lạc, tập hợp nhau và  chạy theo những người có kinh nghiệm.
Đón các sinh viên tại sân bay Soekarno Hatta, ông Trần Minh Cừ, Tham  tán Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cho biết: “Sau khi nhận được  thông tin xảy ra trận động đất rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh  Trung Sulawesi, trong đó có 10 sinh viên Việt Nam đang học tập ở đó, Đại  sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã kịp thời phối hợp với các cơ quan  chức năng của Indonesia, trong đó có Bộ Điều phối Chính trị, Luật pháp  và An ninh, đặc biệt là với quân đội Indonesia, để đề nghị phối hợp,  giúp đỡ đưa các sinh viên của chúng ta ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hôm  nay 10 sinh viên của chúng ta đã về đến Thủ đô Jakarta".
Các sinh viên được đưa về nghỉ ngơi trong khu vực gần Đại sứ quán để ổn định tinh thần và sức khỏe.
Trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếp tục  hỗ trợ các sinh viên, phù hợp với điều kiện sức khỏe cũng như kế hoạch  cá nhân của các em./.
ĐỖ QUYÊN-TRẦN CHIẾN/ TTXVN
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/10-sinh-vien-viet-nam-bi-ket-tai-vung-dong-dat-da-den-akarta-20181002100130361.htm