|
Tác giả Dariusch Rimkus

Những cư dân ở các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng đã trải qua vài năm qua như một cơn ác mộng. Đặc biệt, những phụ nữ bị binh lính Nga cưỡng hiếp chịu ảnh hưởng nặng nề: họ tiếp tục bị áp bức ngay cả sau khi tội ác xảy ra.
Cảnh báo nội dung: Phần văn bản sau đề cập đến các hành vi bạo lực tình dục, có thể gây căng thẳng hoặc khơi lại sang chấn.
Nga tiến hành “Nga hóa” có hệ thống
Trong nhiều năm qua, Nga đã hành động có hệ thống tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng: con người, văn hóa, giáo dục, truyền thông – tất cả đều bị “Nga hóa”.
Trẻ em và thanh thiếu niên, theo nhiều báo cáo và nghiên cứu, bị tẩy não bằng chương trình giáo dục Nga để sau này trở thành binh lính của Nga – thậm chí có thể phải chiến đấu chống lại chính đồng bào của mình.
Theo các nhà quan sát, chính sách này còn đi xa hơn: việc phá thai ngày càng trở nên khó khăn tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đứa trẻ sinh ra hôm nay sẽ trở thành người lính ngày mai? Ý tưởng này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng một tổ chức phi chính phủ hiện đang cáo buộc Nga theo đuổi chính chiến lược đó.
Nga: Ít phá thai hơn, nhiều binh lính hơn?
Việc siết chặt các hạn chế đối với phá thai dường như là một phần trong chính sách sinh sản toàn diện của Nga nhằm giải quyết khủng hoảng nhân khẩu học.
Bà Vera Iastrebova, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ East Human Rights Group, nói với Kyiv Independent rằng mục tiêu của Nga là tăng tỷ lệ sinh để có nhiều trẻ em hơn trong tương lai.
“Những đứa trẻ này sau đó sẽ được giáo dục để trở thành những người lính tương lai, điều này thể hiện qua quá trình quân sự hóa các cơ sở giáo dục.”
Theo bà, chính quyền Nga phụ thuộc vào việc có thêm nhiều trẻ em được sinh ra, “ngay cả khi đứa trẻ đó không được mong muốn và không có điều kiện đầy đủ để lớn lên”.
Chương trình tăng sinh và hạn chế phá thai
Tại vùng Kherson bị chiếm đóng, chính quyền Nga đã triển khai chương trình “hỗ trợ tỷ lệ sinh” vào năm 2025, với mục tiêu rõ ràng là ngăn chặn phá thai.
Ở Crimea bị chiếm đóng, các bệnh viện tư nhân đã bị cấm thực hiện phá thai từ năm 2023.
Theo Iastrebova, tại phần lãnh thổ Donetsk bị chiếm đóng, chính quyền đang gia tăng áp lực đối với phụ nữ mang thai muốn phá thai và cũng áp đặt hạn chế đối với các bác sĩ.
Nhiều rào cản đối với phụ nữ muốn phá thai
Phụ nữ muốn phá thai trước hết phải có hộ chiếu Nga mới có thể đến gặp bác sĩ.
Ngoài ra, họ phải thực hiện các xét nghiệm y tế như siêu âm, nhưng những dịch vụ này không có sẵn ở mọi nơi và thường rất đắt đỏ.
Ngay cả khi vượt qua được những trở ngại này, họ vẫn phải trải qua một buổi “giáo huấn kỷ luật” với linh mục của Giáo hội Chính thống Nga.
Theo Iastrebova:
“Điều này được trình bày như một biện pháp giáo dục, nhưng thực chất là một yếu tố kiểm soát thêm đối với quyết định của phụ nữ.”
Bác sĩ cũng bị gây áp lực
Nhân viên y tế cũng chịu áp lực.
Các bác sĩ phải nộp báo cáo chi tiết chứng minh rằng họ đã thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn việc phá thai.
Tuy nhiên, không có quy trình tiêu chuẩn, nên nếu phá thai được thực hiện, bác sĩ có thể gặp rắc rối với chính quyền chiếm đóng.
Các phòng khám tư nhân thường từ chối thực hiện phá thai vì sợ bị tước giấy phép hoạt động.
Nhiều vụ cưỡng hiếp do binh lính Nga gây ra
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với những phụ nữ bị cưỡng hiếp – trong nhiều trường hợp chính bởi binh lính Nga.
Nếu một phụ nữ tuyên bố rằng cô bị lính Nga cưỡng hiếp, cô có thể không được công nhận là nạn nhân, thậm chí còn bị cáo buộc làm mất uy tín quân đội Nga.
Số phụ nữ bị cưỡng hiếp và mang thai thực sự không rõ, vì nhiều vụ việc bị che giấu ở các vùng bị chiếm đóng.
Tính đến tháng 6 năm 2025, Ukraine đã ghi nhận chính thức 366 trường hợp bạo lực tình dục liên quan đến chiến tranh, nhưng con số thực tế được cho là cao hơn nhiều.
Những câu chuyện đau lòng của nạn nhân
Một phụ nữ 53 tuổi tên Lesya kể rằng vào tháng 3 năm 2022, một binh lính Nga đã cưỡng hiếp bà, trong khi những người lính khác bắn chết chồng bà bằng nhiều phát súng.
“Tôi nghĩ đó là kết thúc của mình – họ có dao, súng và lựu đạn.”
Người lính đã dừng lại khi bị đồng đội gọi đi, nhưng chồng bà đã chết trong vòng tay bà vì vết thương do đạn bắn.
Một phụ nữ khác, Tetiana Tipakova, cũng 53 tuổi, cho biết bà bị bắt và đưa vào tù sau khi biểu tình công khai chống lại việc Nga chiếm đóng.
Trong tù, bà phải chịu tra tấn tâm lý và thể xác, bao gồm cả hành quyết giả và bạo lực tình dục.
Sau khi được thả, bà đã lên tiếng tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay về các vi phạm nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Russland erschwert Abtreibungen in ukrainischen Gebieten: "Zukünftige Soldaten"
|